Em chào anh, chị, các bậc tiền bối,
Em là sinh viên năm cuối đang thực tập nhưng làm như một nhân viên với khối lượng công việc không nhiều tại một công ty nhỏ mà kế toán có thể kiêm cả việc bán hàng. Em thực tập nhưng vẫn có lương (tuy không nhiều) của thực tập viên.
Em được bảo làm bên nhân viên bán hàng nếu Giám đốc thích điều chỉnh (chủ yếu để luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng)
Quan điểm của em thì em vẫn thích biết nhiều thứ mặc dù tiếp thu chậm nhưng vẫn gắng phấn đấu, họ hiểu ngay thì em phải 2, 3 lần hay thậm chí 10 lần mới hiểu. Nhưng khi đi làm như một nhân viên em lại nghĩ về vấn đề này khác hơn, biết nhiều là tốt. Thời gian con người có hạn, không phải cái gì cũng "a" vào làm hết cho được là tốt hết. :-(
Em giờ lại nghĩ em thích bu bám kế toán hơn thì giờ nếu bị điều chuyển làm qua bên bán hàng em cũng hơi băn khoăn do sợ qua bán hàng thì kế toán thực tế ít tiếp xúc dần cũng không có lợi cho mình (cũng từng nghĩ làm mảng bán hàng nhưng tối về hay xem mấy chia sẻ của anh chị kế toán cũng được nhưng thấy vẫn mông lung gì đó???), Rồi kiến thức kế toán dần dần yếu hơn nữa ạ.
((((
Mà làm trong môi trường thế này thì cũng không gặp nước người để giao tiếp với nước ngoài nhiều. Em thì đang suy nghĩ dự định thế này, em định làm khoảng thời gian ngắn nữa sau đó em sẽ "liều" nghỉ làm rồi kiếm một công việc làm thêm phục vụ nhà hàng buổi tối mấy tháng (cái này chắc đắn đo vì thời gian này ba má sẽ thất vọng vì con mình đầu tư cho nó học đại học giờ nó ra đi làm thêm nhưng em muốn làm) để vừa luyện tiếng anh buổi tối vừa học tiếng anh ban ngày nữa. Sau đó lại dự định "apply" vào công ty dịch vụ kế toán (em đã từng phỏng vấn xin việc khi còn học năm 3 nhưng sau đó NTD biết em chưa ra trường nên bảo em năm sau quay lại apply)
Anh chị cho em một cái nhận xét hay tư vấn giúp em để em có một quyết định đúng đắn với ạ. Em hoang mang lắm luôn ạ.