Nếu bạn bị ai đó quấy rối bằng điện thoại, bạn sẽ làm gì?

  • Thread starter levy
  • Ngày gửi
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Anh Camto này thật đáng yêu!
Ngưỡng mộ từ lâu mà không dám nói....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lennt

Guest
31/3/09
19
0
0
Bến Trần Gian
Nếu sim bạn trả sau, có thể báo lên tổng đài nhờ can thiệp. Sẽ có thông điệp gửi đến số máy này , nếu còn tiếp tục nhá máy bạn nữa sẽ bị khóa.
Bạn mình cũng bị và nhờ tổng đài can thiệp đấy. Nhưng nếu nay nó dùng số này, mai dùng số khác thì chịu.
 
L

lennt

Guest
31/3/09
19
0
0
Bến Trần Gian
Mình kể một câu chuyện về nháy máy của cá nhân mình thế này :
có 1 cậu trẻ, rất hay nháy máy cam_to vào lúc nửa đêm, mặc dù ko bị ảnh hưởng vì thường xuyên để chế độ báo đèn khi về nhà. Nhưng không dừng ở đó, cậu ta chuyển sang nháy ban ngày bằng nhiều số khác nhau ( do vậy PM ACM ) cũng không phát huy tác dụng ... do công việc nên mình ko thể chặn toàn bộ số lạ. Sau vài lần mình trực tiếp gọi đến số máy đó xem ân oán gì không thì chỉ nhận được lời đùa cợt.
Một hôm, trong lúc bực mình cậu ta lại nháy nhiều lần. Không chịu nổi nữa cam_to ntin cho đồng chí đó " tao với mày bắt đầu chơi nhau xem ntn "
1- Dùng mọi thứ có thể để xem số này là ai và hay gọi cho ai ===> xác định thân thứ 1..... người thân thứ 2
Tra tên tuổi 2 người đó ..... xác định xem là người yêu & người thân
2- Nhấc máy gọi cho người yêu cậu ta ... thông báo ... chị có người quen nào tên Sơn có số ĐT xxx số CMT xxx hiện đang bị tai nạn tại đường Hùng Vương ... chúng tôi đua vào phòng cấp cứu viện xxx
--- Tương tự với số máy bàn nhà đồng chí đó ...
3- 15 phut sau gọi cho chính đồng chí đó hỏi
Gia đình cậu và người yêu đã tìm được cậu nằm ở đâu chưa ?

Và nếu còn cảm thấy quấy rối nữa thì còn phải học nhiều
Từ đó ... không bao giờ thấy chú ý còn gọi mình nữa
câu chuyện kể đến đây là hết


- Những PM có thể sử dụng để hạn chế tình trạng này
+ ACM, Mr clean, blacklist .v.v. để chặn, hoặc làm hao tổn tiền bạc của kẻ quấy rối
+ Pythoon : để nháy lại tự động ( khuyến cáo ko dùng khi sử dụng mạng VT )

Các khổ chủ có thể liên hệ với cam_to cho biết đang sử dụng loại máy gì ? cam_to sẽ gửi PM và cách sử dụng
Y/C : đối với nữ : chỉ cần trẻ trẻ là hướng dẫn tận tình
Nam : beer or những thứ tương tự
:004:

Em bái phục bác luôn. Nhưng ko phải ai cũng tra được tiểu sử cuộc gọi của họ bác nhỉ, chắc phải quen biết mới làm được điều đó :004:

Theo em nghĩ chuyển cuộc gọi đó qua cho số 114 hoặc 113 có khi cũng hiệu quả :D ( cứ forward sang 113, 114, thì lúc họ nháy mình, sẽ tự động chuyển qua số 113,114, bị nháy nhiều lần chắc mấy chú công an sẽ tự tìm ra tên này và xử lý...

:dance2:

Chúc bạn vui và ko bị làm phiền bởi những kẻ rỗi hơi nữa nhé :025:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hic lên đây cứ rao nhiều cách chặn, chiều tối qua về nhà thấy có 1 số xì tin nháy đôi phát ... rồi cả đêm thống kê được 10 cuộc
Đúng hôm dùng phải cái máy ứ có hệ điều hành ko chặn được ... :004:

mất cả công nháy sáng hôm sau mình mất 1 lần nhìn cuộc gọi nhỡ :D
được cái về nhà ứ tiếp đt mấy ...
Nói cho cùng cứ nghe điện thoại chỉ tổ bị sai ... phải làm ..v..v.. cứ thế lại nhàn các bác nhỉ
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
@Tigon : còn bị nhá máy nữa không? Pm cho chị, chỉ cho cách nào đảm bảo số nào nó nhá máy em chỉ có cách khóc trên đống thóc thôi. (mỗi tội hơi tốn xiền tí):cool2:
Máy của mình có chức năng chặn cuộc gọi, thằng nào tí tởn nhá máy ta đưa vào blacklist là xong, gọi đến toàn thấy number busy.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Máy của mình có chức năng chặn cuộc gọi, thằng nào tí tởn nhá máy ta đưa vào blacklist là xong, gọi đến toàn thấy number busy.
Em xem trong blacklist có thêm nhầm số đt của anh không mà anh gọi cho em mãi không được em ơi :inlove:
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
1- Dùng mọi thứ có thể để xem số này là ai và hay gọi cho ai ===> xác định thân thứ 1..... người thân thứ 2
Tra tên tuổi 2 người đó ..... xác định xem là người yêu & người thân
2- Nhấc máy gọi cho người yêu cậu ta ... thông báo ... chị có người quen nào tên Sơn có số ĐT xxx số CMT xxx hiện đang bị tai nạn tại đường Hùng Vương ... chúng tôi đua vào phòng cấp cứu viện xxx
--- Tương tự với số máy bàn nhà đồng chí đó ...
3- 15 phut sau gọi cho chính đồng chí đó hỏi
Gia đình cậu và người yêu đã tìm được cậu nằm ở đâu chưa ?

Và nếu còn cảm thấy quấy rối nữa thì còn phải học nhiều
Từ đó ... không bao giờ thấy chú ý còn gọi mình nữa
câu chuyện kể đến đây là hết


- Những PM có thể sử dụng để hạn chế tình trạng này
+ ACM, Mr clean, blacklist .v.v. để chặn, hoặc làm hao tổn tiền bạc của kẻ quấy rối
+ Pythoon : để nháy lại tự động ( khuyến cáo ko dùng khi sử dụng mạng VT )

Các khổ chủ có thể liên hệ với cam_to cho biết đang sử dụng loại máy gì ? cam_to sẽ gửi PM và cách sử dụng
Y/C : đối với nữ : chỉ cần trẻ trẻ là hướng dẫn tận tình
Nam : beer or những thứ tương tự
:004:

TÌnh hình là lại đến nhờ các bác giúp cho vụ này.

Sau một thời gian im lặng,số hắn ta lại xuất hiện trên điện thoại của em. Em biết là mình đã gây thù chuốc oán với một người vì dám từ chối lời tỏ tình của hắn, may mà em từ chối vì bít con người của hắn.
Tháng tháng đều đặn hắn nháy máy, thực ra ko phải là nhảy, hắn gọi em cơ, em ko lưu số nên nghe vô tư, ai dè toàn nội dung tục tĩu (kiểu alo sex). Em tắt thì hắn gọi lại, em ko nghe nữa và chặn cuộc gọi (em dùng O2 cocoon), thế là hắn chuyển qua nt sex, đến bước này thì em bó tay . EM đã nhờ đến tổng đài mà không ăn thua, tháng trước hắn lại xuất hiện, tháng náy hắn lại xuất hiện, vẫn những chiêu thức cũ gọi -> chặn -> nhắn tin -> bó tay.

Em phải làm sao? Help . S O S .
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
To all: nếu cảm thấy quá khó chịu với mấy đứa nhá máy hay nhắn tin vớ vẩn thì lên các trang web rao vặt, đăng bán những thứ hàng hot bây giờ như điện thoại xịn, tivi, tủ lạnh...giá siêu rẻ, rồi đăng số điện thoại đó vào mục "liên hệ tại...". Đảm bảo nó bị quấy rối lại chết luôn.
Không thì vào mấy trang...., đăng tin tìm bạn, kết bạn bốn phương, tìm bạn les, bạn gay...,lại đăng số đó lên, cho nó biết thế nào là quấy rối đi.
(mấy cách này là đi copy nha, còn mình chưa dùng bao giờ. Lạy trời đừng để mình phải dùng đến cách này)
@Ông già Vũ: từ hồi bị ăn canh "sợi cước", ghét lão rùi, hixhix.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bó tay với em PHL đấy ! toàn kế khủng
- Bạn thuhanoi chặn được cuộc gọi sao ko chặn nốt ntin !
mà theo mình nó ntin sex với mình thì mình nhắn trả ... chả nhẽ lại kém họ khoản này à ???
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
@Tigon : còn bị nhá máy nữa không? Pm cho chị, chỉ cho cách nào đảm bảo số nào nó nhá máy em chỉ có cách khóc trên đống thóc thôi. (mỗi tội hơi tốn xiền tí):cool2:
Máy của mình có chức năng chặn cuộc gọi, thằng nào tí tởn nhá máy ta đưa vào blacklist là xong, gọi đến toàn thấy number busy.

Tên đó oải rồi, chả dám nhá máy nữa hi hi

Nhưng mừ, bị nhầm số thì thường xuyên. Mà không hiểu sao, số máy của em nhiều người nhầm thế k bít. Nhiều hôm đang đi đường thấy chuông điện thoại, dừng lại nghe máy, hóa ra là nhầm số
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nhiều hôm đang đi đường thấy chuông điện thoại, dừng lại nghe máy, hóa ra là nhầm số

:wall: bố khỉ, từ sáng đến giờ mới có cuộc điện thoại lại nhầm máy
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Bó tay với em PHL đấy ! toàn kế khủng
- Bạn thuhanoi chặn được cuộc gọi sao ko chặn nốt ntin !
mà theo mình nó ntin sex với mình thì mình nhắn trả ... chả nhẽ lại kém họ khoản này à ???
Thằng chó đểu đó tối qua nó lại hành hạ em (XIn lỗi các bác nếu câu này của em hơi quá, nhưng mà em không thể chịu nổi )
Trời ạ, nói như bác thì em chịu sao thấu. Em còn nhỏ tuổi nên tâm hồn trong sáng lắm,em không bít mấy chuyện đó ntn, với lại em nt lại với nó thì em bằng nó à (làm sao mà em bằng nó được)

Bác có cách nào chỉ cho em, em chỉ muốn biết nó là thằng trời đánh nào thôi, xong em sẽ có cách giải quyết nó thật đau đớn, híc , ném đá dấu tay như nó thì em :wall:

01693459247 là số của nó, đây có thể chỉ là số khuyến mại, nhờ chị em nào ngọt giọng giả vờ hỏi thăm nó xem nó tên gì? ở đâu? thế là em biết, em xử nó ngay.
Đáng buồn là nó biết em, còn em thì chỉ lờ mờ suy đoán mà cũng ko bít chính xác nó là thằng nào hu hu hu.
Help . . .
S O S
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Tình hình là máy của em chặn được cuộc gọi, nhưng không chặn được tin nhắn (hoặc em ko bít nó ở chỗ nào) nhưng mà nếu chặn cuộc gọi thì số lạ ko gọi cho em đuợc, điều đó nghĩa là các khách hàng hoặc những người liên quan đến công việc của em ko liên lạc được với em. Hơn nữa là cả tháng nó sẽ hỏi thăm em vào 1-2 ngày bất kì nên em ko biết trước mà chặn. Về khoản tin nhắn thì máy của em lưu trữ tin nhắn thoải mái luôn, không thể để cho đầy hộp thư rùi ko nhận tn đc, với lại em đang trong tuổi "cập kênh" nên nt suốt ngày -> chặn là lợi bất cập hại. (Đt của em là được tặng, với lại điều kiện kinh tế chưa cho phép em đổi đt)
Mà nếu các bác có cho được nó vào blacklist thì nó dùng số sim KM chả bít đằng nào mà lần cả.

Em chỉ cần bít nó là thằng nào thui, em gọi lại bằng số cố định nó không dám nghe, cứ thấy đầu 04 hà nội là nó ko nghe hu hu hu. Cứ thế này chắc em đi Trâu Quỳ thay nó mất
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Hix, khổ thân con bé quá nhỉ? Thôi thế này nha, chọn cô bạn nào giọng dễ thương tí, vào lúc bất ngờ nhất (giờ hành chính) ý, gọi đến số nó. Chị ví dụ nhé:
Em: Alo, có phải chủ nhân số điện thoại abcxyz không ạ?
Nó: Phải.
Em: Dạ thưa anh (ngoan vào nha), em là nhân viên của cty abc...(to to vào cho nó choáng), xin hỏi anh đã đọc báo (chọn cái báo nào ít người đọc vào) số ra hôm nay chưa ạ?
Nó: Chưa (Đã bảo là báo ít người đọc mà lại)
Em: Dạ, nếu anh đọc báo....thì anh đã biết anh là người đã trúng thưởng chương trình khuyến mại ...của công ty em, anh đã trúng giải 3 (hay khuyến khích gì đó - trúng giải nhất hay giải đặc biệt nó nghi ngay), phần thưởng là ....(1cái gì đó ko quá to, cũng không quá bèo). Mời anh vào ngày (1 ngày gần gần), đến tầng bao nhiêu tòa nhà nào (nhớ chọn tòa nhà hoành tráng cho nó sợ), gặp chị ... để lĩnh thưởng.
Nó: sẽ ú ớ 1 tí, rồi sẽ sướng (chắc chắn rồi)
Rùi tùy tình trạng cảm xúc của nó mà em tiếp tục:
Em: anh vui lòng cho em xin số CMND hoặc hộ chiếu và tên để tiện so sánh.
Nó: đọc thun thút.
Em: Nếu anh ko tiện đi thì cho em xin địa chỉ, nhân viên công ty em sẽ chuyển quà tận nơi.
Nó: đọc thun thút.
Em: anh nhớ ngày đó đến chỗ đó gặp người đó lấy thưởng nha. Cảm ơn anh.

Ghi chú: đảm bảo câu chuyện liền mạch và hợp lý
Đảm bảo giọng nói trung hòa, không cười cợt, tạo cho người ta cảm giác tin cậy
Có thể bịa ra địa chỉ ma, số điện thoại quỷ nếu thích.
Chúc em thành công nha.
 
Sửa lần cuối:
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Em cảm ơn chị đã chỉ cho em cách đó, nói chung là cũng hay, em cũng nghĩ đến trường hợp này mà không khả thì lắm.
Nó dùng sim KM nên sẽ là sim mới -> khó có khả năng tham gia nt trúng thưởng lắm.
Số sim đó có thể ít người bít nên nó sẽ nghi ngờ. EM đã từng lấy số fax cty em gọi cho nó, mà nó đoán ngay được ra em hay sao ấy, nó bật máy mà ko nói gì, hum sau nó còn nháy nữa có, may mà em gọi bằng số fax
Nó cáo già lắm nên em sợ một cô bạn ngọt giọng nào đó sẽ là người bị hại tiếp theo.
Làm sao em có thể biết nó là thằng nào? CHính xác thằng nào, em sẽ xử nó sống dở chết dở, nhưng mà bây giờ người đó đang là em
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Thằng này nó hành hạ em gần 1 năm nay rùi.
Em đã dùng đủ mọi cách mà mọi người bày cho :lờ đi, cáu giận, chửi thề, nháy máy lại (nhưng không dám nt sex với nó, em tâm hồn trong sáng, cứ nghĩ đến thui đã thấy tội lỗi rùi. Với lại làm thế hóa ra mình làm nó thỏa mãn à)
Em cũng nhờ tổng đài khóa mấy sim của nó rùi, nhưng mà sim KM nên nó đổi sim khác. 2 tháng nay em đã im lặng kệ nó, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại nghe cái giọng ghê tởm (em nghe thấy là nhận ra ngay), lại những tin nhắn bẩn thỉu nữa
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Let it be đi em ơi, không thì nghiến răng mà mua cái điện thoại đời hơi cao 1 tí là được mà. Thà nghèo vài tháng rồi "bà ngồi bà rung đùi" còn hơn ấm ức từng ấy thời gian thế kia, ảnh hưởng tâm lý mệt mỏi lắm nhóc à.
Xin chia sẻ.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thuhanoi mua máy mới đi, chị PHL có cái dòng đỏ đỏ kìa.:004:
Nói chung, gặp mấy tên khốn " nhàn cư vi bất thiện " này, tốt nhất mình cứ ignore đi, nó gọi chán nó thôi, đừng đoái hoài đến nó làm giề...' trả thù 10năm chưa muộn...sẽ tìm ra thủ fạm thôi mà."kiên nhẫn tí.
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Em cảm ơn các chị, em nghĩ đt của em cũng thuộc hàng kt cao rùi, với lại có một vài lí do em chưa muốn đổi máy mới, thực ra thì đt nào cũng chỉ bít chặn hoặc cho vào blacklist thui.
Cách hiệu quả nhất mà em làm là đổi sim mới, em đã đổi sim số một tg rùi ah, nhưng thấy bất tiện quá vì số của em dùng lâu rùi, lại là hàng số "tạm đẹp", với lại nó là con số may mắn của em hay sao ấy, không dùng nó em chả làm được việc gì, Thằng đểu đó một tg thấy em ko có dùng số thì ko bít làm thế nào, đến khi em mới dùng lại nó lại chọc em tiếp...
Mục đích của nó là trả thù em mà, híc, lòng hận thù của kẻ tiểu nhân thật khiếp (gần 1 năm trời trôi qua mà nó không tha cho em).

Em đã có cách để tìm hiểu nó là thằng nào rùi ạ, em lên hẳn một chiến dịch và nhờ bạn em giúp. Khi em biết nó là thằng nào thì em sẽ hành hạ nó như nó tra tấn em vậy.
Quân tử muời năm trả thù chưa muộn pải ko các chị
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em cảm ơn các chị, em nghĩ đt của em cũng thuộc hàng kt cao rùi, với lại có một vài lí do em chưa muốn đổi máy mới, thực ra thì đt nào cũng chỉ bít chặn hoặc cho vào blacklist thui.
Cách hiệu quả nhất mà em làm là đổi sim mới, em đã đổi sim số một tg rùi ah, nhưng thấy bất tiện quá vì số của em dùng lâu rùi, lại là hàng số "tạm đẹp", với lại nó là con số may mắn của em hay sao ấy, không dùng nó em chả làm được việc gì, Thằng đểu đó một tg thấy em ko có dùng số thì ko bít làm thế nào, đến khi em mới dùng lại nó lại chọc em tiếp...
Mục đích của nó là trả thù em mà, híc, lòng hận thù của kẻ tiểu nhân thật khiếp (gần 1 năm trời trôi qua mà nó không tha cho em).

Em đã có cách để tìm hiểu nó là thằng nào rùi ạ, em lên hẳn một chiến dịch và nhờ bạn em giúp. Khi em biết nó là thằng nào thì em sẽ hành hạ nó như nó tra tấn em vậy.
Quân tử muời năm trả thù chưa muộn pải ko các chị

Cưới nó về để trả thù là cách tốt nhất đấy!!!
 

Xem nhiều