Tôi buồn!!!

  • Thread starter Cúc Hương
  • Ngày gửi
N

nhorung

Trung cấp
10/10/06
180
0
0
Ha Noi
ôi trời! đúng là số phận. Đã là nhân viên quèn thì chuyện sếp mắng là chuyện thường tình xảy ra. Phải biết chấp nhận từ những khó khăn mới mong gặt hái được thành công chứ. Như em đây sếp cứ mắng thường xuyên. Có hôm thấm cảnh đi làm thuê cảm thấy khổ thế nào. Nhưng tất cả vì tương lai con e chúng ta. Cố lên, Cố lên!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Mình phát hiện ra bạn Chí này phát ngôn nhiều câu nghe 'buồn buồn ... vui vui tai' quá trời!
Thế mới gọi là Chí Phèo, chứ không thế thì có mà dụ được thị nở ra bụi chuối ạ?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Thế mới gọi là Chí Phèo, chứ không thế thì có mà dụ được thị nở ra bụi chuối ạ?
Nhiều câu bạn ý nói nghe "choáng", nhưng đôi câu cũng thấy vui.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
ôi trời! đúng là số phận. Đã là nhân viên quèn thì chuyện sếp mắng là chuyện thường tình xảy ra. Phải biết chấp nhận từ những khó khăn mới mong gặt hái được thành công chứ. Như em đây sếp cứ mắng thường xuyên. Có hôm thấm cảnh đi làm thuê cảm thấy khổ thế nào. Nhưng tất cả vì tương lai con e chúng ta. Cố lên, Cố lên!
Bị mắng oan mới khổ chứ? về nhà cứ ấm ức mãi ko ngủ đc. Bây giờ có phương pháp khác có vẻ hiệu quả hơn. THay vì "Sếp ơi phải hạch toán thế này..." thì "Sếp ơi, cháu thấy trong sách họ hướng dẫn định khoản thế này hay là mình làm như thế cô nhỉ...". Sếp "uhm" rất nhẹ... Nhưng lúc nào Sếp đang nóng tính thì "ôi dào, sách với chẳng vở,làm thế nào tiện theo dõi là đc, cuối cùng nó cũng là chi phí cả mà thôi....". Nhân viên: "ỉu xìu!!!!"...
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
 
C

cavoixanh

Guest
18/5/07
25
0
0
42
hanoi
Sao chị không cố gắng học thêm nâng cao trình độ bản thân mình nên, sẽ có ngày mình được ngẩng cao đầu để người ta mời mình làm những công việc tốt hơn phải không cả nhà mình nhỉ
 
E

Echgiay

Guest
2/8/07
10
0
0
53
Hà Nội
Trời ơi tôi mệt quá các bác ơi! Chân ướt chân ráo bước vào nghiệp kế toán lại vào đúng kế toán xây dựng. Các bạn tôi chảng ai làm KTXD cả. Mày mò mệt hết cả đầu, ăn, ngủ cũng nghĩ đến nó. Khó quá làm sao đây? Mà làm sao mà siêu được nữa chứ?
 
C

cavoixanh

Guest
18/5/07
25
0
0
42
hanoi
Không có j đâu bạn ạ,cứ cố gắng chịu khó là làm được thôi. Kế toán xây dựng không khó quá như bạn nghĩ đâu,Cứ tự tin nên , mình cũng như bạn đã từng trải qua thời gian làm kế toán bên xây dựng rồi
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Mình thấy thật bình thường khi thay đổi một môi trường và công việc mới!Chắc do mình làm ở Công ty tư nhân nên mình cũng không mặn mà lắm khi thay đổi, nếu môi trường, công việc không đúng sở thích của mình. Cũng có thể, một phần do tính cách của mình nữa. Mình là đứa khá ngang bướng. Sếp mà không tôn trọng mình, mình sẽ nói lại và chấp nhận nghỉ việc, hì.:bigok: Hình như, mình có duyên với kế toán nội bộ ngay từ ngày ra trường. Gần 4 năm làm công việc đấy, mình trưởng thành hơn rất nhiều trong hành động, suy nghĩ. Mình chỉ mới bắt đầu kế toán thuế cách đây vài tháng, cho một công ty Sản xuất. Mặc dù, mình biết Sản xuất sẽ phức tạp hơn so với TM. Lúc phỏng vấn, dù mình chưa từng làm quyết toán thuế, nhưng mình vẫn tự tin trả lời đã làm rồi. Giờ vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, và có thể trong nay mai khi có kinh nghiệm về thuế, mình sẽ lại thay đổi công việc. Vì vậy, mình nghĩ còn nhiều cơ hội cho mình lựa chọn lắm. Miễn là bạn có kiến thức để vận dụng vào công việc. Chúc các bạn thành công!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Tôi vừa nhận đc quyết định đi làm thống kê tại cửa hàng chỉ bởi một lý do lãng nhách là ko có "ô".Thật là thất vọng khi ko đc làm đúng nghiệp vụ của mình và lại phải làm công việc không phù hợp với năng lực của mình.Không hiểu kiến thức học bao nhiêu năm của tôi để làm gì nữa mà chỉ đc ứng dụng để làm vài phép toán cộng trừ rồi ghi chép.Buồn chán wa....

Ngày xưa tôi mộng kiếp văn chương
Tôi vẽ tương lai ở giảng đường
Mơ mộng "kinh doanh ngòi bút" ấy (Victo Hugo được ví là nhà kinh doanh ngòi bút)
Thiên hạ rồi xem chớ coi thường!

Cầm bằng Đại học... thấy oai ghê
Ra đời rồi mới thấy ê chề
Màu hồng nhường chỗ cho màu xám
4 năm đại học...khác gì mê!

Bây giờ văn phú cũng hết rồi
Mộng mơ phai nhạt, tháng ngày trôi
Đêm ngủ giật mình không tròn giấc
Điện thoại réo vang...giả lả cười!

Kinh doanh thế đấy, chán cả người
Suốt ngày ngọt nhạt ở đầu môi
Như thể đi làm dâu trăm họ
Mỗi phút "alô" lại phải cười!

Dẫu sao bạn cũng vẫn hơn tôi
Vì bằng của tôi đã... cất rồi
Chả biết bao giờ cần đến nó
Văn với chả chương... đã hết thời!
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
40
vĩnh phúc
Cảm ơn cả nhà đã động viên cổ vũ mình và cho mình thật nhiều lời khuyên.Bây giờ mình đã dần quen với công việc nên mình không còn tâm trạng bi quan như trước nữa.Ngược lại công việc bây giờ có nhiều thời gian rảnh rỗi nên mình có thể ôn thi để học thêm những cái mình thích.Đúng là cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu các bạn ạ.Quan trọng là mình đối mặt với nó thế nào thôi.Các bạn nhỉ?
Thân!!!^_^
 
H

Hoàng Nguyên

Guest
Cúc Hương cố gắng nhé! "Sau cơn mưa trời lại sáng" thôi mà. Rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Vừa làm ở đó vừa kiếm việc khác, phù hợp hơn thì chuyển đi. Phải có lúc thăng lúc trầm thì mới là gọi cuộc sống chứ.
Mình cũng đã từng ở trong trường hợp của Hương đấy!
:friend:

Lời động viên của mkhang đến Cúc Hương sao mình thấy giống tâm trạng của mình đến thế. Làm công việc mà mình không yêu thì chẳng bao giờ có hiệu quả cả, hơn nữa đã không có hiệu quả thì dẫn đến tinh thần bị ức chế thế là lại bị mắng một vòng quanh mắng rồi lại bị mắng đấy là chuyện thường tình xảy ra đối với nghiệp kế toán khi mới bắt đầu vào nghề.
Đã có lúc mình nghĩ mình không thích thì làm làm gì có đủ tự tin thì bỏ quách đi tìm việc khác cho phù hợp rồi phát huy thế mạnh của mình. Thế nhưng mỗi mặt mạnh lại có một mặt yếu của nó. Muốn có công việc mới phù hợp thì phải đầu tư thời gian và đi tìm đến nó chứ. Như mình đây có những lân sếp mắng oan thế mới tủi thân cãi cũng không được mà không cãi thì không chụi được thế là phải bảo vệ cái bị nghi oan và nói luôn với sếp là mình không phù hợp với vị trí này mong sếp tìm người phù hợp hơn rồi mình ra đi.
Bước chân ra đi tìm công việc mới mình còn cảm thất nhẹ nhàng và thoải mái hơn rât nhiều cho du có thể ban đầu vất vả thật với tâm lý là mình đang thất nghiệp.
Nhưng không lo đâu bạn ơi cố gắng hãy cố gắng mình sẽ có vị trí của mình trong xã hội mà. Sau cơn mưa trười lại sáng
 

Xem nhiều