Mất tiền nhưng vẫn tâm phục khẩu phục

  • Thread starter phong2v
  • Ngày gửi
phong2v

phong2v

Guest
Không biết có ai đã gặp tình huống như mình chưa.
Hôm qua vào sân Mỹ Đình xem bóng đá, mình đi xem nhiều và đã rất và rất cảnh tỉnh đã nhét toàn bộ ví và điện thoại vào túi quần bò trước, thế mà chỉ khoảng 5 phút chen qua cửa, lúc vào sờ túi đã mất ngay điện thoại, quả thật là quá cao thủ, mất của mà vẫn phải khâm phục tài nghệ của nó, ko biết nên buồn vì mất của hay vui vì Việt Nam mình có những nghệ nhân móc túi như thế
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hung_cerefi

Guest
26/8/06
41
0
0
42
Hà Nội
Bạn hay vui lên vì Việt Nam mình cái gì cũng tài cả!!!
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
Không biết có ai đã gặp tình huống như mình chưa.
Hôm qua vào sân Mỹ Đình xem bóng đá, mình đi xem nhiều và đã rất và rất cảnh tỉnh đã nhét toàn bộ ví và điện thoại vào túi quần bò trước, thế mà chỉ khoảng 5 phút chen qua cửa, lúc vào sờ túi đã mất ngay điện thoại, quả thật là quá cao thủ, mất của mà vẫn phải khâm phục tài nghệ của nó, ko biết nên buồn vì mất của hay vui vì Việt Nam mình có những nghệ nhân móc túi như thế
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:

oạch....Chưa thấy bác nào lạc quan như bác đó.Lại còn khen họ nữa chứ.Em mà như bác thì giờ này đã lập hội đồng giải đen rồi.he he.Nếu trong hội đồng thiếu ng bác cứ mời em nhé.
 
L

levy

Guest
oạch....Chưa thấy bác nào lạc quan như bác đó.Lại còn khen họ nữa chứ.Em mà như bác thì giờ này đã lập hội đồng giải đen rồi.he he.Nếu trong hội đồng thiếu ng bác cứ mời em nhé.

Tủi chẻ tài cao phải khen chứ nhỉ?
 
T

thecreatorship

Guest
4/4/07
12
0
1
dau do
Của cải không tự sinh ra cũng chẳng tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người Việt nam này sang túi người Việt nam khác chứ có sang Indo đâu mà bác buồn nhiều.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mất tiền mà Việt Nam ta thắng, dẫu sao cũng có ý nghĩa hơn nhìu. Vật chất đâu quan trọng bằng tinh thần nhể,hihi...:)
 
N

nhorung

Trung cấp
10/10/06
180
0
0
Ha Noi
Đọc bài bác thấy Bác rất chi là lạc quan. Vì Việt Nam ta thắng là mừng rồi. tinh thần là nhất
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Đúng là cao thủ.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Không biết có ai đã gặp tình huống như mình chưa.
Hôm qua vào sân Mỹ Đình xem bóng đá, mình đi xem nhiều và đã rất và rất cảnh tỉnh đã nhét toàn bộ ví và điện thoại vào túi quần bò trước, thế mà chỉ khoảng 5 phút chen qua cửa, lúc vào sờ túi đã mất ngay điện thoại, quả thật là quá cao thủ, mất của mà vẫn phải khâm phục tài nghệ của nó, ko biết nên buồn vì mất của hay vui vì Việt Nam mình có những nghệ nhân móc túi như thế
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Thành thật chia buồn! Thôi thì cứ xem như của đi thay người!

Mà dzụ nì Let cũng đã từng bị rồi. Nhưng xui cho tên móc túi vì đã bị Let phát hiện ra và chộp được tay cô nàng trong shop thời trang. Đang say xưa lựa đồ bổng dưng có cảm giác (cái này thuộc giác quan thôi chứ phải nói là công nhận cô nàng này moi cái điện thoại trong túi trước quần Jean ra mà khổ chủ không biết thì thật là tài!) nên thò tay xuống và... chộp được! May thật!

Nói không phải tự khen mình chứ, tính đến nay đã 4 lần bị giật điện thoại mà chả có lần nào bị chúng giật được. Hì hì toàn là phản xạ kịp thời. Nhớ có lần còn giựt lại được cái điện thoại từ tay bọn cướp (2 thằng, 1 thằng ngồi sau giựt, 1 thằng ngồi trước chở) khi đang đi trên đường nữa chứ. Hic, đôi co với bọn chúng 1 một mới giật lại được đấy, cầm được cái điện thoại trong tay an toàn thì... té cái ầm xuống đường :) làm mọi người đi đường trố mắt nhìn... Ơ mà lần ấy đúng là ngoạn mục thật, xe ngã xuống đường mà người thì đứng im (Chắc lại có nghề nên mới được thế :dance2:). Nhưng mà... cái điện thoại đó đúng là có số mất, cuối cùng mình lại bị mất nó trong tay một con bạn thân mới điên chứ! Đúng là...!
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Thành thật chia buồn! Thôi thì cứ xem như của đi thay người!

Mà dzụ nì Let cũng đã từng bị rồi. Nhưng xui cho tên móc túi vì đã bị Let phát hiện ra và chộp được tay cô nàng trong shop thời trang. Đang say xưa lựa đồ bổng dưng có cảm giác (cái này thuộc giác quan thôi chứ phải nói là công nhận cô nàng này moi cái điện thoại trong túi trước quần Jean ra mà khổ chủ không biết thì thật là tài!) nên thò tay xuống và... chộp được! May thật!

Nói không phải tự khen mình chứ, tính đến nay đã 4 lần bị giật điện thoại mà chả có lần nào bị chúng giật được. Hì hì toàn là phản xạ kịp thời. Nhớ có lần còn giựt lại được cái điện thoại từ tay bọn cướp (2 thằng, 1 thằng ngồi sau giựt, 1 thằng ngồi trước chở) khi đang đi trên đường nữa chứ. Hic, đôi co với bọn chúng 1 một mới giật lại được đấy, cầm được cái điện thoại trong tay an toàn thì... té cái ầm xuống đường :) làm mọi người đi đường trố mắt nhìn... Ơ mà lần ấy đúng là ngoạn mục thật, xe ngã xuống đường mà người thì đứng im (Chắc lại có nghề nên mới được thế :dance2:). Nhưng mà... cái điện thoại đó đúng là có số mất, cuối cùng mình lại bị mất nó trong tay một con bạn thân mới điên chứ! Đúng là...!

ai chớ chị thì bố ai giựt đt được :dance2: . Chạy xe kiểu Let thì chỉ có đi giựt đồ người ta chớ không ai giựt đồ của chị nổi :bigok:
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Không biết có ai đã gặp tình huống như mình chưa.
Hôm qua vào sân Mỹ Đình xem bóng đá, mình đi xem nhiều và đã rất và rất cảnh tỉnh đã nhét toàn bộ ví và điện thoại vào túi quần bò trước, thế mà chỉ khoảng 5 phút chen qua cửa, lúc vào sờ túi đã mất ngay điện thoại, quả thật là quá cao thủ, mất của mà vẫn phải khâm phục tài nghệ của nó, ko biết nên buồn vì mất của hay vui vì Việt Nam mình có những nghệ nhân móc túi như thế

He he, mình thì biết trước có chuyện này nên: Ví thì để ở nhà (vác theo hơn trăm tiêu thôi), điện thoại thì để túi quần và khi đi qua chỗ chen thì ... tay đút túi (nhất quyết ko dời tay cái điện thoại), tay kéo người :). Nhưng mà hôm qua xem đá chán quá!
 
phong2v

phong2v

Guest
He he, mình thì biết trước có chuyện này nên: Ví thì để ở nhà (vác theo hơn trăm tiêu thôi), điện thoại thì để túi quần và khi đi qua chỗ chen thì ... tay đút túi (nhất quyết ko dời tay cái điện thoại), tay kéo người :). Nhưng mà hôm qua xem đá chán quá!
thì biết thê xem lõi đời mà còn bị mất thế mới akay chứ, với lại hôm qua con ông bạn đi cùng nên mang máy ảnh đi chụp cho nó thế là ko đủ tay để giử đồ ====>>>>>>> mất, thôi của đi thay người, bác cũng máu xem thế à, thế hôm nào ae mình offline ở sân Mỹ Đình nhé :dzo: :dzo: :dzo: :dzo: :dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
ai chớ chị thì bố ai giựt đt được :dance2: . Chạy xe kiểu Let thì chỉ có đi giựt đồ người ta chớ không ai giựt đồ của chị nổi :bigok:
Oạch nói nhỏ nhỏ thui em. Em nói lớn kiểu này có mà... phải mở thêm Topic tìm chồng cho chị Let đấy em. :)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA