TrangGemini
Trung cấp
- 11/9/18
- 79
- 16
- 8
- 29
E chào các a/c trong nhóm mình. Nay e đăng chủ đề này với mục đích muốn được lắng nghe những lời chia sẻ của các a/c về nghề, về kinh nghiệm sống hi vọng sẽ phần nào đó củng cố cho quyết định việc làm của bản thân em.
Em 25 tuổi, từng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm - một nghề mà khi đăng ký được gọi là mong muốn của gia đình. Em thất vọng tràn trề khi trượt đại học, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chương trình tại trường CĐSP. Cầm tấm bằng khá ra khỏi cổng trường chẳng phải bận tâm về chuyện xin việc, em cứ nghĩ mình sẽ an phận là một cô giáo ngày ngày lên lớp giảng bài cho các em thơ.
Trong thời gian nộp hồ sơ để thi công chức giáo viên, em vớ được mấy quyển sách kinh tế: kinh tế vĩ mô, sách kinh doanh... nghĩ đọc cho vui (bình thường cũng vẫn thích đọc sách các thể loại). Rồi có một suy nghĩ thật kỳ lạ khiến em phải cân nhắc lại, em thấy mình không hợp với phong cách làm việc theo khuôn khổ như thế, em muốn "làm chủ cuộc đời mình", muốn kinh doanh, muốn được tự do... Vào thời điểm ấy không hiểu sao cảm giác muốn "trở mình" nó mãnh liệt dễ sợ. Đối đầu lại với tất cả những lời khuyên của gia đình về: Sự ổn định, về cuộc sống dễ dàng, về lương lậu và chế độ của ngành giáo, em bước ra đời với một cái đầu ngây thơ và đầy ắp hi vọng về sự tự lập thành công....
Nhưng a/c biết cũng như đã trải nghiệm rồi đấy, "đời" đâu có đơn giản như vậy! Nó tát em "không trượt phát nào" ))
Sau khi từ chối GV, để không bị coi là đứa vô dụng và thiếu hiểu biết, em lao ra đi làm để kiếm vốn sống. Từ rửa bát, bưng bê, ctv bán quần áo online em đều thử qua hết. Rồi em xin được vào 1 cửa hàng khấm khá hơn, 6 tháng bán hàng là một trải nghiệm không bh e quên. Chị chủ cửa hàng là người thầy đầu tiên - hướng dẫn em từ cách bán hàng, chăm sóc khách hàng đến đối nhân xử thế, .... Không những vậy, chị còn là một kế toán nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng em không có cơ hội làm việc nữa khi c chuyển công tác đến TP khác. Đang loay hoay chưa biết xin vào đâu em được một ông anh họ hàng xa bảo về bán hàng quản lý thu - chi cho anh. Thấy cũng hợp lý trong tình cảnh đấy nên em vào làm luôn, vào được 2 tháng thì cửa hàng nâng cấp lên công ty, con số thu - chi mỗi ngày một nhiều. Mặc dù có kỹ năng excel, cũng thuộc dạng thích số má nhưng những số liệu chi chít + thêm sự ghi chép thủ công khiến em không thể quản lý được và nó rối rùm beng lên. haizz
Em quyết định XIN TỪ CHỨC!
Em cũng trình bày như sau: Em nghĩ công việc kế toán là một việc quan trọng, chỉ có kế toán mới sắp xếp và báo cáo được các số liệu chính xác và hợp lý. Em không hề có tí chuyên môn nào, thậm chí không biết hóa đơn giá trị gia tăng là cái khỉ khô gì, em không thể đảm nhiệm được, sếp nên tuyển kế toán thực sự.
Cái ông anh nói: Không sao đâu, tao tín nhiệm là được! Làm này cũng dễ thôi, có gì hỏi chị mày (vợ a này cũng tế toán công)! @@
Thời điểm này gia đình cũng vẫn áp lực về chuyện xin vào giáo viên, lại không muốn đi làm những việc tay chân mãi, máu kinh doanh thì vẫn hừng hực trong tim (thực sự lúc đấy e nghĩ nếu e hiểu và làm được kế toán sẽ phụ công việc kinh doanh của mình rất nhiều; chỉ nghĩ nó là công cụ để mình phát triển thôi), suy đi tính lại => em qđ nhận làm kế toán.
Tất nhiên là em không thể xử đẹp chỗ hồ sơ ghi tay kia mà không có kiến thức gì. Tính em lại thích làm việc thì phải đến nơi đến chốn, làm cho chuẩn hoặc không làm. Em nghĩ khi nhận đồng lương thì mình phải tỏ ra cho xứng đáng, thế là em đi học kế toán. Em học các lớp thực hành cầm tay chỉ việc. Dần dần em biết đưa các nghiệp vụ phát sinh vào đúng tài khoản mọi thứ trở nên khoa học và hiện ra rõ ràng trước mắt, công việc quản lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều. E vừa làm vừa học, ngày đi làm, tối đọc sách kế toán, tham khảo thông tư nghị định rồi xem thời hạn báo cáo thuế, cách nộp tờ khai...Nhiều khi không tìm được câu tl, em lên hỏi các a/c trên group, trên các diễn đàn.
Em làm riết cho đến nay luôn a/c ạ. DN nhỏ nên em bao hết từ a-z: quản lý công nợ, thu nợ, báo cáo thuế, làm hồ sơ sổ sách và kiêm cả một mảng bán hàng của cty luôn. Năm đầu làm BCTC e để cho vợ sếp làm, sang năm thứ hai em đi học thêm một lớp nữa lúc này đã lên được BCTC cho cân (chứ chưa phân tích được kỹ), em sửa lại hết hồ sơ, in sổ sách lưu trữ cẩn thận. Cho đến thời điểm hiện tại, em đã lên được sổ sách, biết quy trình thực hiện các nghiệp vụ, biết cân đối sao cho có lợi cho dn... (em nghĩ mình chỉ ở mức trung bình so với rất nhiều a/c ở đây) nhưng cũng đủ để em bớt áy náy khi nhận đồng lương.
Lan man khá nhiều rồi ) giờ đến phần chính.
Làm việc lâu dài, em bắt đầu thấy mình quen thuộc với công việc này. Mặc dù vẫn kiểu đến công ty hàng ngày làm dưới quyền người khác, nhưng em thấy mỗi nghiệp vụ mới em học được có gì đó rất thú vị. Có đợt đứa em hỏi về kế toán mình cũng thao thao bất tuyệt như một người "có chuyên môn". Đồng hành với việc nhận ra tính thích hợp của bản thân với kế toán thì em vẫn đam mê với kinh doanh (cũng bán hàng online, mở quán ăn các thứ). Dạo gần đây em thấy cuộc sống của mình bắt đầu rơi vào trạng thái vật vờ cho qua ngày, công việc đều đều, lương bị nợ lại lâu, kinh doanh không đâu vào đâu. Nên em quyết định "up date" mình thêm. Giờ không đi làm thì không có tiền đóng học nên em chọn loại đào tạo từ xa. Có 2 ngành: QTKD và Kế toán là hợp với mình. Hồi đầu e nghiêng về QTKD hơn nhưng lại nghĩ ngành này khá chung chung, không cụ thể. Hơn nữa còn quá non cả về kinh nghiệm lẫn tuổi tác để làm công tác quản trị.
Suy nghĩ gần tuần trời e chợt nghĩ ra ý tưởng mới: Nếu thích kinh doanh, sao mình không kinh doanh dịch vụ kế toán. Em đặt ra mục tiêu: Học lại từ đầu - nắm kiến thức kế toán từ gốc rễ, để cứng hơn trong việc mình làm (bây giờ làm nhưng em vẫn bị tâm lý là không được đào tạo bài bản nên em cứ lo lo). Khi hoàn thành chương trình cộng với kinh nghiệm thực tế cỡ 5-6 năm em muốn mở công ty hoặc nếu chưa đủ năng lực thì nhận thêm sổ sách về làm. Vấn đề em đang phân vân chính là:
+ Xu hướng phát triển của ngành kế toán dịch vụ trong nhiều năm tới liệu có mạnh hơn không ?
+ Học hệ đào tạo từ xa liệu có đáp ứng được chất lượng giảng dạy không?
+ Để làm một kế toán dịch vụ cần những chứng chỉ nào khác ngoài bằng đại học chuyên ngành kế toán.
+ Giả sử không làm kế toán dịch vụ thì học kế toán xong ra làm được nghề gì khác?
Nói thêm một chút về việc tự kinh doanh, em cũng chưa tìm ra được chính xác thế mạnh của mình là gì, nên dù thử nhiều nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Em đang rất rối trí các tiền bối ạ. A/c là người đi trước, là người không chỉ có kinh nghiệm nghề mà còn có kinh nghiệm đời hãy cho em một lời khuyên với ạ!
Em cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết bài này!
Em 25 tuổi, từng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm - một nghề mà khi đăng ký được gọi là mong muốn của gia đình. Em thất vọng tràn trề khi trượt đại học, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chương trình tại trường CĐSP. Cầm tấm bằng khá ra khỏi cổng trường chẳng phải bận tâm về chuyện xin việc, em cứ nghĩ mình sẽ an phận là một cô giáo ngày ngày lên lớp giảng bài cho các em thơ.
Trong thời gian nộp hồ sơ để thi công chức giáo viên, em vớ được mấy quyển sách kinh tế: kinh tế vĩ mô, sách kinh doanh... nghĩ đọc cho vui (bình thường cũng vẫn thích đọc sách các thể loại). Rồi có một suy nghĩ thật kỳ lạ khiến em phải cân nhắc lại, em thấy mình không hợp với phong cách làm việc theo khuôn khổ như thế, em muốn "làm chủ cuộc đời mình", muốn kinh doanh, muốn được tự do... Vào thời điểm ấy không hiểu sao cảm giác muốn "trở mình" nó mãnh liệt dễ sợ. Đối đầu lại với tất cả những lời khuyên của gia đình về: Sự ổn định, về cuộc sống dễ dàng, về lương lậu và chế độ của ngành giáo, em bước ra đời với một cái đầu ngây thơ và đầy ắp hi vọng về sự tự lập thành công....
Nhưng a/c biết cũng như đã trải nghiệm rồi đấy, "đời" đâu có đơn giản như vậy! Nó tát em "không trượt phát nào" ))
Sau khi từ chối GV, để không bị coi là đứa vô dụng và thiếu hiểu biết, em lao ra đi làm để kiếm vốn sống. Từ rửa bát, bưng bê, ctv bán quần áo online em đều thử qua hết. Rồi em xin được vào 1 cửa hàng khấm khá hơn, 6 tháng bán hàng là một trải nghiệm không bh e quên. Chị chủ cửa hàng là người thầy đầu tiên - hướng dẫn em từ cách bán hàng, chăm sóc khách hàng đến đối nhân xử thế, .... Không những vậy, chị còn là một kế toán nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng em không có cơ hội làm việc nữa khi c chuyển công tác đến TP khác. Đang loay hoay chưa biết xin vào đâu em được một ông anh họ hàng xa bảo về bán hàng quản lý thu - chi cho anh. Thấy cũng hợp lý trong tình cảnh đấy nên em vào làm luôn, vào được 2 tháng thì cửa hàng nâng cấp lên công ty, con số thu - chi mỗi ngày một nhiều. Mặc dù có kỹ năng excel, cũng thuộc dạng thích số má nhưng những số liệu chi chít + thêm sự ghi chép thủ công khiến em không thể quản lý được và nó rối rùm beng lên. haizz
Em quyết định XIN TỪ CHỨC!
Em cũng trình bày như sau: Em nghĩ công việc kế toán là một việc quan trọng, chỉ có kế toán mới sắp xếp và báo cáo được các số liệu chính xác và hợp lý. Em không hề có tí chuyên môn nào, thậm chí không biết hóa đơn giá trị gia tăng là cái khỉ khô gì, em không thể đảm nhiệm được, sếp nên tuyển kế toán thực sự.
Cái ông anh nói: Không sao đâu, tao tín nhiệm là được! Làm này cũng dễ thôi, có gì hỏi chị mày (vợ a này cũng tế toán công)! @@
Thời điểm này gia đình cũng vẫn áp lực về chuyện xin vào giáo viên, lại không muốn đi làm những việc tay chân mãi, máu kinh doanh thì vẫn hừng hực trong tim (thực sự lúc đấy e nghĩ nếu e hiểu và làm được kế toán sẽ phụ công việc kinh doanh của mình rất nhiều; chỉ nghĩ nó là công cụ để mình phát triển thôi), suy đi tính lại => em qđ nhận làm kế toán.
Tất nhiên là em không thể xử đẹp chỗ hồ sơ ghi tay kia mà không có kiến thức gì. Tính em lại thích làm việc thì phải đến nơi đến chốn, làm cho chuẩn hoặc không làm. Em nghĩ khi nhận đồng lương thì mình phải tỏ ra cho xứng đáng, thế là em đi học kế toán. Em học các lớp thực hành cầm tay chỉ việc. Dần dần em biết đưa các nghiệp vụ phát sinh vào đúng tài khoản mọi thứ trở nên khoa học và hiện ra rõ ràng trước mắt, công việc quản lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều. E vừa làm vừa học, ngày đi làm, tối đọc sách kế toán, tham khảo thông tư nghị định rồi xem thời hạn báo cáo thuế, cách nộp tờ khai...Nhiều khi không tìm được câu tl, em lên hỏi các a/c trên group, trên các diễn đàn.
Em làm riết cho đến nay luôn a/c ạ. DN nhỏ nên em bao hết từ a-z: quản lý công nợ, thu nợ, báo cáo thuế, làm hồ sơ sổ sách và kiêm cả một mảng bán hàng của cty luôn. Năm đầu làm BCTC e để cho vợ sếp làm, sang năm thứ hai em đi học thêm một lớp nữa lúc này đã lên được BCTC cho cân (chứ chưa phân tích được kỹ), em sửa lại hết hồ sơ, in sổ sách lưu trữ cẩn thận. Cho đến thời điểm hiện tại, em đã lên được sổ sách, biết quy trình thực hiện các nghiệp vụ, biết cân đối sao cho có lợi cho dn... (em nghĩ mình chỉ ở mức trung bình so với rất nhiều a/c ở đây) nhưng cũng đủ để em bớt áy náy khi nhận đồng lương.
Lan man khá nhiều rồi ) giờ đến phần chính.
Làm việc lâu dài, em bắt đầu thấy mình quen thuộc với công việc này. Mặc dù vẫn kiểu đến công ty hàng ngày làm dưới quyền người khác, nhưng em thấy mỗi nghiệp vụ mới em học được có gì đó rất thú vị. Có đợt đứa em hỏi về kế toán mình cũng thao thao bất tuyệt như một người "có chuyên môn". Đồng hành với việc nhận ra tính thích hợp của bản thân với kế toán thì em vẫn đam mê với kinh doanh (cũng bán hàng online, mở quán ăn các thứ). Dạo gần đây em thấy cuộc sống của mình bắt đầu rơi vào trạng thái vật vờ cho qua ngày, công việc đều đều, lương bị nợ lại lâu, kinh doanh không đâu vào đâu. Nên em quyết định "up date" mình thêm. Giờ không đi làm thì không có tiền đóng học nên em chọn loại đào tạo từ xa. Có 2 ngành: QTKD và Kế toán là hợp với mình. Hồi đầu e nghiêng về QTKD hơn nhưng lại nghĩ ngành này khá chung chung, không cụ thể. Hơn nữa còn quá non cả về kinh nghiệm lẫn tuổi tác để làm công tác quản trị.
Suy nghĩ gần tuần trời e chợt nghĩ ra ý tưởng mới: Nếu thích kinh doanh, sao mình không kinh doanh dịch vụ kế toán. Em đặt ra mục tiêu: Học lại từ đầu - nắm kiến thức kế toán từ gốc rễ, để cứng hơn trong việc mình làm (bây giờ làm nhưng em vẫn bị tâm lý là không được đào tạo bài bản nên em cứ lo lo). Khi hoàn thành chương trình cộng với kinh nghiệm thực tế cỡ 5-6 năm em muốn mở công ty hoặc nếu chưa đủ năng lực thì nhận thêm sổ sách về làm. Vấn đề em đang phân vân chính là:
+ Xu hướng phát triển của ngành kế toán dịch vụ trong nhiều năm tới liệu có mạnh hơn không ?
+ Học hệ đào tạo từ xa liệu có đáp ứng được chất lượng giảng dạy không?
+ Để làm một kế toán dịch vụ cần những chứng chỉ nào khác ngoài bằng đại học chuyên ngành kế toán.
+ Giả sử không làm kế toán dịch vụ thì học kế toán xong ra làm được nghề gì khác?
Nói thêm một chút về việc tự kinh doanh, em cũng chưa tìm ra được chính xác thế mạnh của mình là gì, nên dù thử nhiều nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Em đang rất rối trí các tiền bối ạ. A/c là người đi trước, là người không chỉ có kinh nghiệm nghề mà còn có kinh nghiệm đời hãy cho em một lời khuyên với ạ!
Em cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết bài này!