Cảm Nhận Offline Miền Nam 2007!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng giờ mới rỗi được đây, gời hình cho mọi người xem nhé :bigok:

Những pha hấp dẫn nhất đây

DSC08991.jpg


DSC08990.jpg


DSC08989.jpg


DSC08988.jpg


DSC08987.jpg


DSC08986.jpg


DSC08985.jpg


DSC08984.jpg


DSC08983.jpg


DSC08982.jpg


DSC08981.jpg


DSC08980.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hề hề,

Sao cái hình này lại có đoạn che cái gì gì của anh kia nhỉ? Ai che đấy? Sao lại che, để cho người ta khoe đi chứ. :D
 

Đính kèm

  • DSC08989.jpg
    DSC08989.jpg
    137.9 KB · Lượt xem: 323
Hello Zeny,

Còn mấy pha lăn lê bò trườn nữa, Zeny có tấm nào ko?
 
Có một câu chuyện... ngày xửa ngày xưa hơn 20 năm trước có một đôi song sinh được sinh ra, tuy 2 chị em không giống nhau nhưng mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 1 chỉ. Để thiên hạ webketoan khỏi nhầm lẫn là 2 chị em cùng mẹ khác cha, 2 cô quyết định đầu tư trang phục. Quần, áo, kiểu tóc, dép ... cho đến con dế trong túi cũng phải giống nhau. Ngặt nỗi không có nhà cung cấp nào chấp nhận nhân đôi số phone lên 2 sim nên 2 cô đành phải dùng 2 số khác nhau. Câu chuyện nảy sinh từ đó.

kt22.jpg





Bởi vì 2 số phone khác nhau nên 2 cô không thể cùng lúc yêu 1 chàng, thế là cả 2 cùng thống nhất sẽ vào webketoan để đi tìm một đôi nam song sinh trên webketoan kết tóc xe duyên cho cả thiên hạ này khỏi đụng hàng.

kt19.jpg





Thế rồi ước nguyện khó thành, cả webketoan chỉ có 1 đôi song sinh nam. Oái oăm thay 1 trong 2 chàng trai ấy lại làm kế toán trên 1 con tàu cá, ngày ngày lênh đênh trên biển đếm cá trong khoang để tính nhập xuất tồn. Cả 3 người ngày ngày nhìn ra biển ngóng trông chàng trai của biển sắp trở về.

kt18.jpg





Không đủ nhẫn nại, không muốn mình hóa đá, một nàng đã quyết định giã từ ước nguyện để đi tìm một nửa của riêng mình

kt16.jpg





Thật là khó xử, chẳng nhẽ chỉ vì 1 lão đánh cá mà tỉ muội xa nhau, thôi thì em theo lão chộp hình thì chị cũng đi tìm lão 1 nông dân vậy

kt3.jpg




Câu chuyện sau đó thế nào, mới bác Trung Voi post tiếp ảnh để em còn kể ạh.
 
có ai có tấm ảnh lemyha ôm hôn dangkhoquan không! cho mình xin với! cái này là chứng cứ quan trọng lắm để tống tiền!
Ơ, cha đòi tống tiền ai thía? Với con thì... liệu hồn đấy!
 
hic hic, cái trò ăn trái thơm mình là người quan trọng thế mà chả ai chụp cho 1 tấm hình! Không có cái người cầm cây treo trái thơm này làm sao mà có người ăn trái thơm được hử, bất công quá .....huhuhu
 
hic! Vậy ah! Vậy anh em nào có ảnh của Let post lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi.....??
 
DSC09001.jpg


Kết quả chung cuộc thi kéo co, đội nì chiến thắng vì đã dùng chiến thuật cúi thấp người quá tốt làm đối phương mất phương hướng, đáng lẽ nên cho thu6tudo ra đứng trước thì có lẽ chiến thắng càng nhanh hơn mà không phải mất công kéo làm gì
 
Ăn chơi dữ quá :wall:

P1010017_resize.jpg
 
không ấn tượng sao được! Hihi, khi mà chị let đã rất nhanh tay và phải nói là cực kỳ khỏe mạnh khi BTC vừa nói "con thương cha" là ngay lập tức dangkhoaquan đã thấy mình nằm trong vòng tay của chị let! Hi hi, báo hại anh dangkhoaquan không kịp phản ứng luôn, và kết cục là khi quản trò vừa kêu "được rồi", hì hì, anh dangkhoaquan thấy mình rớt xuống đất mà không hiểu tại sao! Thế có thể không ấn tượng được không các bác nhỉ?
Hihi, chị let ơi, sao mà chị khỏe thế không biết!
 
không ấn tượng sao được! Hihi, khi mà chị let đã rất nhanh tay và phải nói là cực kỳ khỏe mạnh khi BTC vừa nói "con thương cha" là ngay lập tức dangkhoaquan đã thấy mình nằm trong vòng tay của chị let! Hi hi, báo hại anh dangkhoaquan không kịp phản ứng luôn, và kết cục là khi quản trò vừa kêu "được rồi", hì hì, anh dangkhoaquan thấy mình rớt xuống đất mà không hiểu tại sao! Thế có thể không ấn tượng được không các bác nhỉ?
Hihi, chị let ơi, sao mà chị khỏe thế không biết!
Qua lời kể của bạn đã thấy hay vậy rôi`, nhìn thấy cảnh đó chắc còn thú vị hơn nhỉ...tưởng tượng ra mặt ĐKQ lúc đó chắc ngộ lém nhỉ:bigok:
 
Qua lời kể của bạn đã thấy hay vậy rôi`, nhìn thấy cảnh đó chắc còn thú vị hơn nhỉ...tưởng tượng ra mặt ĐKQ lúc đó chắc ngộ lém nhỉ:bigok:

Không biết ngộ không, nhưng anh Khoa đang đi kiếm tung tích tấm hình đó để tống tiền (mà tống tiền ai thì chưa rõ_hình như là letmyha thì phải), hihi! Nói chung offline có nhiều cảnh bất ngờ lắm, mà chị Thắm cũng có một tấm hình độc không kém, hihi!
Chị Thắm ơi, bung tấm hình độc đó lên web đi chị ơi, hihi! Hay là chị định để dành tống tiền vậy?:cool2:
 
Nghe mọi người nói hồi hộp quá.... không biết ảnh chụp được thế nào nhỉ??? Có hay như mọi người nói không....:1luvu:
 
Kịch liệt chúc mừng buổi offline thành công rực rỡ !
post thêm tý hình ( có chú thích ) để anh em ngoài này ngắm với

:wall:

kt13b.jpg


Hóa ra chốn ở đây ăn chơi !
 

Biển xanh xanh vút tầm Xuân
Thắm đang ngắm cảnh cái quần thò ra !
Mấy thằng phó nháy lân la
Làm ngay một kiểu chân bà đang co.

:freddy:

( to be continue )
 
Chị Let và anh Dangkhoaquan lên hình chắc là có nhiều ấn tượng lắm đây.

Rất ấn tượng.

Tối nay về mình sẽ công bố siêu phẩm này. Hình như là mình chụp độc quyền vụ này. Hohơ...chú quắn có chia chác gì cho mình k ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top