
:talk
Em mới ra trường, chắc mọi người cũng nhận ra.Em thấy bế tắc quá! :wall
Tại vì em là sinh viên của viện ĐH Mở Hà Nội, em chắc chắn trường em là trường công lập mà sao mọi người cứ nghĩ nó là trường dân lập chứ, thế là đương nhiên cái bằng của trường em nó chẳng có giá trị như các trường khối kinh tế khác :help
Em thấy chán quá, vì rõ ràng là em không dốt, không chạy thầy để lấy điểm hay là.....Thế mà làm sao người ta biết em học ĐH Mở là người ta từ chối em.
Em là người ngoại tỉnh, nhà em cũng không giàu có để chạy việc cho em, em đành phải cố gắng ở trên Hà Nội này thôi, thế mà em mãi bế tắc thế này.
Em phải làm sao đây?
Em mới ra trường, chắc mọi người cũng nhận ra.Em thấy bế tắc quá! :wall
Tại vì em là sinh viên của viện ĐH Mở Hà Nội, em chắc chắn trường em là trường công lập mà sao mọi người cứ nghĩ nó là trường dân lập chứ, thế là đương nhiên cái bằng của trường em nó chẳng có giá trị như các trường khối kinh tế khác :help
Em thấy chán quá, vì rõ ràng là em không dốt, không chạy thầy để lấy điểm hay là.....Thế mà làm sao người ta biết em học ĐH Mở là người ta từ chối em.
Em là người ngoại tỉnh, nhà em cũng không giàu có để chạy việc cho em, em đành phải cố gắng ở trên Hà Nội này thôi, thế mà em mãi bế tắc thế này.
Em phải làm sao đây?