Công việc

  • Thread starter phuonghoanglua
  • Ngày gửi
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Chà, cô bé phuonghoanglua này giống hệt mình hồi mới ra trường. Có nghĩa là hồi sinh viên cũng có cố gắng, cũng làm được 1 vài việc này nọ. Thế là ra trường tưởng mình "ác" lắm, việc gì cũng chê: lương thấp, công việc không hay, cơ quan trông không hoàng tráng, v.v. Đi làm ngoài theo kiểu hợp đồng thời vụ một thời gian (vì lương cao hơn, v.v.) mới thấy mình không thuộc một tổ chức nào và vỡ lẽ ra nhiều điều khác.
Nói tóm lại, mới ra trường ai cũng thế, đời còn nhiều đứa "ác man" gấp mấy chục lần mình ấy chứ, còn nhiều người cố gắng gấp mấy trăm lần mình ấy chứ, đâu phải chỉ mình mình cố gắng. Mà mình có cố gắng thì cũng phải tìm cơ hội thể hiện trong công việc thì mọi người mới biết chứ, nói không hoặc tự hài lòng với mình thì ai biết, ai tin. Chia sẻ với bạn vậy thôi, chứ rất hiểu bạn. Mong bạn hãy take it easy đi, đừng có trầm trọng hóa vấn đề thế. Mọi người đều đã qua giai đoạn này nên hiểu và khuyên bạn rất đúng đấy, cứ đi từ thấp đến cao, cứ làm một công việc dù chưa đúng với mong muốn để lấy kinh nghiệm, tất nhiên cũng phải làm hết mình, nhưng đừng quên "nghiêng ngó" chỗ khác. Hi, chúc thành công.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Chà, cô bé phuonghoanglua này giống hệt mình hồi mới ra trường. Có nghĩa là hồi sinh viên cũng có cố gắng, cũng làm được 1 vài việc này nọ. Thế là ra trường tưởng mình "ác" lắm, việc gì cũng chê: lương thấp, công việc không hay, cơ quan trông không hoàng tráng, v.v. Đi làm ngoài theo kiểu hợp đồng thời vụ một thời gian (vì lương cao hơn, v.v.) mới thấy mình không thuộc một tổ chức nào và vỡ lẽ ra nhiều điều khác.
Nói tóm lại, mới ra trường ai cũng thế, đời còn nhiều đứa "ác man" gấp mấy chục lần mình ấy chứ, còn nhiều người cố gắng gấp mấy trăm lần mình ấy chứ, đâu phải chỉ mình mình cố gắng. Mà mình có cố gắng thì cũng phải tìm cơ hội thể hiện trong công việc thì mọi người mới biết chứ, nói không hoặc tự hài lòng với mình thì ai biết, ai tin. Chia sẻ với bạn vậy thôi, chứ rất hiểu bạn. Mong bạn hãy take it easy đi, đừng có trầm trọng hóa vấn đề thế. Mọi người đều đã qua giai đoạn này nên hiểu và khuyên bạn rất đúng đấy, cứ đi từ thấp đến cao, cứ làm một công việc dù chưa đúng với mong muốn để lấy kinh nghiệm, tất nhiên cũng phải làm hết mình, nhưng đừng quên "nghiêng ngó" chỗ khác. Hi, chúc thành công.
 
E

emin1080

Guest
22/5/03
20
0
0
Hanoi
Đúng là phượng hoàng lửa có khác, nóng như lửa, y như mình hồi mới ra trường. Không có gì phải ngại, dù em tốt nghiệp ở đâu, nhân viên của chị cũng tốt nghiệp đại học mở, lương vẫn cao và làm vẫn tốt như thường. Sau mấy năm ra trường và lăn lộn, tớ rút ra một điều là: thị trường lao động thừa thì vẫn thừa, thiếu thì vẫn thiếu. Thiếu những ai: thiếu người cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và đương nhiên là chắc về chuyên môn. Nếu em có những điều trên thì lo gì.

Mà sao không post CV lên để nếu có cơ hội thì mọi người giới thiệu nhỉ?
 
E

emin1080

Guest
22/5/03
20
0
0
Hanoi
Đúng là phượng hoàng lửa có khác, nóng như lửa, y như mình hồi mới ra trường. Không có gì phải ngại, dù em tốt nghiệp ở đâu, nhân viên của chị cũng tốt nghiệp đại học mở, lương vẫn cao và làm vẫn tốt như thường. Sau mấy năm ra trường và lăn lộn, tớ rút ra một điều là: thị trường lao động thừa thì vẫn thừa, thiếu thì vẫn thiếu. Thiếu những ai: thiếu người cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và đương nhiên là chắc về chuyên môn. Nếu em có những điều trên thì lo gì.

Mà sao không post CV lên để nếu có cơ hội thì mọi người giới thiệu nhỉ?
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Ôi, không ngờ em lại được mọi người quan tâm đến thế, tình trạng của em cũng có vẻ cải thiện được đấy nhỉ :bia
Chi Emin ơi, thế post CV lên thì post ở đâu? :thank
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Ôi, không ngờ em lại được mọi người quan tâm đến thế, tình trạng của em cũng có vẻ cải thiện được đấy nhỉ :bia
Chi Emin ơi, thế post CV lên thì post ở đâu? :thank
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Em biết là cuộc sống không có màu hồng mà còn có những màu khác nữa, nhưng mà khổ một cái là nếu đem trộn các màu lại thì nó sẽ thành màu...đen, thế có khổ không.
Mọi người hiểu tâm trạng của em thì chia sẻ với em nhé, chứ đừng mắng em, em hay tủi thân lắm đấy :dzo :bia :dzo :bia
Nếu thấy buồn em cứ uống bia..... :cool :lol
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Em biết là cuộc sống không có màu hồng mà còn có những màu khác nữa, nhưng mà khổ một cái là nếu đem trộn các màu lại thì nó sẽ thành màu...đen, thế có khổ không.
Mọi người hiểu tâm trạng của em thì chia sẻ với em nhé, chứ đừng mắng em, em hay tủi thân lắm đấy :dzo :bia :dzo :bia
Nếu thấy buồn em cứ uống bia..... :cool :lol
 
N

NTV

Guest
Nếu phuonghoanglua muốn làm việc tại Nha Trang, lương khởi điểm 2.400.000/3tháng thì liên hệ gấp NTV vì đang có chỗ trống.
 
N

NTV

Guest
Nếu phuonghoanglua muốn làm việc tại Nha Trang, lương khởi điểm 2.400.000/3tháng thì liên hệ gấp NTV vì đang có chỗ trống.
 
T

tuananh82

Guest
Gửi Phuonghoanglua
Chúc bạn nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mình
Khi nào tìm được việc hãy nhắn lại cho mình ngay nhé.
Chúc may mắn.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Ừ, cảm ơn bạn nhiều, thực ra bấy giờ tớ đang đi làm rùi, dù lương còn thấp lắm, chẳng đủ cho nhu cầu của tớ nhưng mà tớ vẫn rất vui vì đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Cám ơn mọi người đã luôn bên tớ, thật Hạnh Phúc khi có những người bạn tốt.
Tuấnanh82 ơi, bạn có đi offline lần này không, rất vui nếu được gặp bạn.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Chúc Phượng Hòa Lửa vui vẻ với công việc mới, bây giờ hãy chú tâm vào công việc mình đang làm, hòa nhã với mọi người và chịu khó học hỏi, đừng quan tâm quá tới chuyện bằng cấp và kiến thức vừa học được trong trường, qua các bài viết trên bạn cũng có thể nhận ra một điều quan trọng là: Bằng cấp chỉ là điều kiện cần cho một tương lai tốt đẹp, không phải người ta chỉ học Trung cấp hay Cao đẳng thì tương lai của họ sẽ không đẹp bằng của một ông cử nhân kế toán xịn, nhất là khi bạn công tác tại khu vực ngoài quốc doanh.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Vâng, em biết rồi mà anh, bây giờ em đang rất thấy thú vị với công việc của mình, tại vì nó khá đa dạng, và em cũng thấy mình còn thiếu nhiều thứ lắm. nhưng mà cái này phải tự mình gom góp tích lũy thôi.
Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi vượt qua được thì mọi việc nhẹ nhàng hẳn lên anh ạ, em đã lấy lại được sự vui vẻ cần có rồi mà, nếu có gì mọi người chỉ giáo thêm nhé.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Số phận cuối cùng đã mỉm cười với mình khi mình đã được đi làm, tuy phải vào 1 nơi rất xa nhưng mình vẫn vui vì đã được đi làm mà. hôm nay đọc bài này mới biết mọi người có ý trí thật ko như mình chơi đến bây giờ mới đi làm đấy.
To phuonghoanglua: bây giờ thì bạn đã toại nguyện với công việc của mình chưa, chắc là chưa đâu nhỉ, nhìn vào mắt bạn là biết mà, có nhiều tham vọng lắm.Không giống mình rất hay tự bằng với hiện tại.VÀ đó là điểm yếu nhất của mình.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Anhlaanh ơi, Quảng Ninh có gì mà xa xôi cơ chứ. Sau mấy năm làm việc, chị lại muốn về lại đấy. Cứ nghĩ đến mỗi buổi sáng, được ngắm biển này, rồi đi làm này, buổi chiều về vui chơi cùng bạn bè, lên mạng chơi. Vui lắm chứ!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA