T
Còn riêng mình thì nghĩ rất đơn giản. Gỏi là một người có thể làm tốt tât cả vai trò mà mình đảm nhận. Như người phụ nữ biết cách chăm sóc gia đình con cái - họ làm tốt trong vai trò người mẹ người vợ, họ phụ dưỡng cha me, ông bà chu đáo - vai trò của một người con, người cháu..., họ tạo được mối quan hệ với anh chị em, bà con hàng xóm. Và ngoài ra họ cũng có một công việc - họ làm tốt công việc của mình ở cơ quan.
Như triết học đã nói " nhu cầu của con người là vô hạn, nhưng khả năng thì lại có hạn". Nên nếu một ai làm giỏi về mặt này thì họ lại kém trong mặt khác. Vì họ cứ mãi theo đuổi một mục tiêu để trỡ thành giỏi và một cách vô tình họ đã để quên nhiều thứ khác.
Vì thế theo mình nghĩ thì cứ ai có thể làm tốt tất cả những vai trò mà mình đảm nhận. Biết mình đạt được những gi,... để cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ... và biết cách chia sẽ niềm vui, hạnh phúc với những người xung quanh.... Và cũng phải biết mình thiếu xót những gì để "nâng mức xà của mình" một cách đúng đắn.
"Mỗi người chỉ có một đối thủ duy nhất đó chính là bản thân mình. Tôi của ngày hôm nay tốt hơn, hoàn thiện hơn ngày hôm qua. Thì tôi là giỏi!"
Như triết học đã nói " nhu cầu của con người là vô hạn, nhưng khả năng thì lại có hạn". Nên nếu một ai làm giỏi về mặt này thì họ lại kém trong mặt khác. Vì họ cứ mãi theo đuổi một mục tiêu để trỡ thành giỏi và một cách vô tình họ đã để quên nhiều thứ khác.
Vì thế theo mình nghĩ thì cứ ai có thể làm tốt tất cả những vai trò mà mình đảm nhận. Biết mình đạt được những gi,... để cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ... và biết cách chia sẽ niềm vui, hạnh phúc với những người xung quanh.... Và cũng phải biết mình thiếu xót những gì để "nâng mức xà của mình" một cách đúng đắn.
"Mỗi người chỉ có một đối thủ duy nhất đó chính là bản thân mình. Tôi của ngày hôm nay tốt hơn, hoàn thiện hơn ngày hôm qua. Thì tôi là giỏi!"