Giỏi???
Thế có ai biết thế nào là Dốt chưa?
Toàn vươn tới cái không thực tế chút nào...
Bác này hay "chửa"... thì biết mình dốt rồi mới đi tìm đến cái giỏi chứ. Chẳng nhẽ cứ tìm đến mãi cái dốt thôi à?
Giỏi???
Thế có ai biết thế nào là Dốt chưa?
Toàn vươn tới cái không thực tế chút nào...
Bác này hay "chửa"... thì biết mình dốt rồi mới đi tìm đến cái giỏi chứ. Chẳng nhẽ cứ tìm đến mãi cái dốt thôi à?
Chưa nghe anh ạ!...Biết được mình Dốt chỗ nào chính là mình Giỏi rồi đấy!
Giỏi và Dốt chẳng khác biệt nhau là mấy đâu.
Đã ai nghe chuyện Lý Quảng và ông lão bán Dầu chưa?
Giỏi là gì ư? Em đồng ý kiến với Bác TAT " biết được mình còn dốt chỗ nào chính là giỏi rồi"
Ý anh là giỏi là phải... giả ngơ giả ngu đúng lúc?! :dzo::dzo:Giỏi là giỏi mà không phải giỏi mới gọi là giỏi
Giỏi
Dưới 30 tuổi bạn đã có một tài sản tự làm ra hợp pháp khỏang 1tỷ VND <= giỏi.
Dưới 30 tuổi bạn đã có một tài sản tự làm ra hợp pháp khỏang 1 triệu USD <= quá giỏi.
VD về trường hợp giỏi:
Trương Đình Anh-Giám Đốc của FPT đã có tên trong danh sách top 100 người VN giàu nhất (nhờ cổ phiếu lên giá). Nhưng chưa gỉoi bằng vợ của anh ta. Vợ anh ta đã cua TĐA và nếu sau này có ly dị thì tài sản được chia là 50/50<= cô này quả là siêu gỉoi :angel:
TDA có thể coi là giỏi bây giờ do lợi nhuẩn cổ phiếu đem lại, mai mốt FPT sập tiệm mà TDA chưa bán được cổ phiếu thì có còn giỏi hay không? Hoặc giả TDA bị tai nạn (chỉ là giả sử) phải tốn một đống tiền để trả tiền thuốc và hết sạch tiền lẫn cổ phiếu thì có mất đi cái giỏi hay không?
Tiền đóng vai trò vật ngang giá chung, do đó mình mới đề cử money làm cầu nối để làm một tiêu chuẩn chung.
Thêm nữa là biết vượt lên chính mình.người giỏi là người biết phát huy giá trị bản thân.
Bác Nam hiểu nhầm ví dụ của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng việc bác đưa ra nhận định về TDA có phần hơi không rõ ràng vì TDA có phải kiếm tiền được mấy tỉ đồng đó nhờ công sức của mình không? Bác cho là ai biết để nắm được một mớ cổ phiếu FPT rồi "đột nhiên" nó tăng giá thì gọi là giỏi?Bác nay nói chuyện "mai mốt", nói như bác thì chắc tương lai Bill Gates cũng là thằng "ngu" rồi. Giỏi như bác thì chắc đến "chết" mới xác định được. (Mà cũng chẳng xác định được vì chết không mang tiền sang thế giới bên kia được)
và trong các yếu tố này không có bàn đến chuyện hên xui.1. Chỉ có thể nói người nào đó là giỏi theo nghĩa hẹp tức là giỏi trong một lĩnh vực nhất định nào đó chứ không có giỏi theo nghĩa chung chung tất cả.
2. Cần nhìn nhận môi trường đánh giá hẹp hay rộng
3. Cần nhìn nhận khả năng của người đó trước, trong và sau đánh giá.
TT bắt được câu này của bác PAT ở "Money"_ xin việc ngày nay...
Thỉnh thoảng e cũng tự hỏi mình có giỏi ko?! Người này giỏi ko, người kia giỏi ko?! Mặc dù có lúc cũng tự khen mình "Mình giỏi thật!" hay "Mình khá thật!"
Thế nào là giỏi các bác nhỉ?! Tiêu chuẩn nào để đo lường?! E muốn biết quan điểm của mọi người.
Mọi người có quan niệm thế nào thử bàn tiếp nhé
Nhà thơ Hữu Loan, Bùi Giáng và nhiều người nữa…họ rất nghèo nhưng không thể nói họ không giỏi được.…
3. Giỏi là biết phát huy điều một và điều hai để mang lại hiệu quả kinh tế - Ở đây tính bằng tích lũy tư bản cá nhân) - cao nhất phục vụ cho cuộc sống của mình đồng thời vươn lên vị trí số một nhưng ở level cao hơn. Ngay cả điều này mình vẫn cho mẹ Tesesa là giỏi vì bà lấy được những nguồn kinh phí rất lứon của thiên hạ để phục vụ cho mục đích tù thiện của mình. Nếu ai đó tự khem mình là giỏi mà không có đồng xu dính túi thì gọi là kém cũng không có gì là sai cả.
Mọi người có quan niệm thế nào thử bàn tiếp nhé