C
cocomi
Sơ cấp
- 13/7/21
- 15
- 2
- 1
Tình hình dịch bệnh khó khăn cả 2 năm nay, báo đài thì đưa thông tin thiệt hại nhiều nhưng chung chung thôi, không biết các cụ các mợ kế toán thiệt hại như thế nào? Các cụ mợ kể ra cùng chia sẻ nào?
Mình đồng ý với bạn, nâng cao kỹ năng bản thân và tiếp cận xu hướng thay đổi linh hoạt các mảng kinh doanh.Dịch đã đến và chưa đi, xác định sẽ sống chung với nó thêm 1-2 năm nữa.
Nên mình vẫn phải có kế hoạch để không bị tụt lại, nếu ko may bị giảm lương hay cắt việc thì mọi người cố gắng nâng cao năng lực, kỹ năng để tìm kiếm công việc tốt hơn trong thời gian tới nhé.
Chúc mừng chị khi chị đã có nhiều năng lượng tích cực trong đại dịch Covid!Dịch đã đến và chưa đi, xác định sẽ sống chung với nó thêm 1-2 năm nữa.
Nên mình vẫn phải có kế hoạch để không bị tụt lại, nếu ko may bị giảm lương hay cắt việc thì mọi người cố gắng nâng cao năng lực, kỹ năng để tìm kiếm công việc tốt hơn trong thời gian tới nhé.
Chúc mừng bạn! Mình thấy bạn cũng thật nhiều năng lượng tích cực. Mong nhiều thành viên kế toán nhà chúng ta cũng luôn tích cực tiến về phía trước!Mình đồng ý với bạn, nâng cao kỹ năng bản thân và tiếp cận xu hướng thay đổi linh hoạt các mảng kinh doanh.