Mình cũng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm riêng của mình :
Quả thật ban đầu, mình rất e ngại học ACCA vì sợ vốn tiếng Anh ko đủ. Nhưng cũng liều
. Ngữ pháp mình tương đối vững. Mình được miễn 5 môn nhưng cũng bắt đầu làm quen với ACCA với môn 1.1, 1.2.
Mình đọc giáo trình trước ở nhà để làm quen với thuật ngữ chuyên ngành mới, kiến thức thì ko có gì mới vì đều đã học qua hết rồi. Nên khi đến lớp, thầy người nước ngoài giảng bài, mình có thể theo kịp. Thời gian đầu, sau mỗi buổi học đều cảm thấy mệt bở hơi tai, vì luôn phải tập trung nghe giảng.
Qua quá trình học ACCA, kỹ năng nghe, đọc của mình tốt hơn rất nhiều. Riêng kỹ năng nói và viết thì ... tuỳ khả năng của mỗi người.
Mình nghĩ nếu có sự chuẩn bị tốt, thì việc học ACCA sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh rất nhiều đó. Cứ mạnh dạn học đi
Quả thật ban đầu, mình rất e ngại học ACCA vì sợ vốn tiếng Anh ko đủ. Nhưng cũng liều
Mình đọc giáo trình trước ở nhà để làm quen với thuật ngữ chuyên ngành mới, kiến thức thì ko có gì mới vì đều đã học qua hết rồi. Nên khi đến lớp, thầy người nước ngoài giảng bài, mình có thể theo kịp. Thời gian đầu, sau mỗi buổi học đều cảm thấy mệt bở hơi tai, vì luôn phải tập trung nghe giảng.
Qua quá trình học ACCA, kỹ năng nghe, đọc của mình tốt hơn rất nhiều. Riêng kỹ năng nói và viết thì ... tuỳ khả năng của mỗi người.
Mình nghĩ nếu có sự chuẩn bị tốt, thì việc học ACCA sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh rất nhiều đó. Cứ mạnh dạn học đi

