cho mình cho ý kiến nhé! Nói thật mình bắt đầu học ACCA với khả năng tiếng Anh "thường thường". Nhưng bây giờ mình có thể nói là mình tự tin để đọc văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh, mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.
Mình đã bắt đầu học ACCA với môn F2, F3 ngay cả khi mình được miễn 4 môn đầu. Vì:
1. 2 môn này là 2 môn mình tích trữ vốn từ vựng chuyên ngành cũng như làm quen với cách tư duy bằng tiếng Anh, ( ban đầu là tư duy song song từ Anh sang Việt nhưng do chăm chỉ cần cù nên sau đó mình học được cách tư duy bằng tiếng Anh) và thực sự khi học rồi thì mới thấy cách diễn giải trong giáo trình 2 môn đầu tiên này khá dễ hiểu, kiến thức không quá khó (do đã học ở trường roài hì) cho nên học 2 môn đầu này có thể nói ngon lành hơn nhiều nếu học các khóa tiếng Anh chuyên ngành tài chính kế toán thông thường khác.
2. Giáo viên dạy 2 môn này hầu hết tại các trung tâm đều là giáo viên Việt, họ có trách nhiệm giải thích từ ngữ chuyên ngành, và chúng ta có nghĩa vụ hỏi họ nếu họ quên

. Bản thân mình học tại CFM, học F2 với thầy Trung thì ngon ơ vì thầy dùng tiếng Việt nhiều, xong xuôi nhảy sang F3 thì phải cố nhiều vì cô Sao Mai bắn tiếng Anh siêu pro ( nhưng thic cực), mình vẫn phải stop cô liên tục để hỏi, hỏi và hỏi. Sau 2 môn này, tiếng Anh chuyên ngành ư?? thường thôi! hi hi
3. Quan trọng là ngữ pháp của bạn phải chắc chắn một chút, bằng không thì mua English Grammar In Use về cày một tháng rồi sẵn sàng chiến đấu.
Đấy mình bắt đâu học ACCA như vậy, đến tận bi giờ vẫn thấy tự hào lắm ^^. Sắp tới học F7 với Mr Spencer thì cũng hơi lo vì thầy ngoại quốc 100% ....
Mình nghĩ là nếu mà bạn thực sự muốn học ACCA lắm rồi thì không nên hoãn cái sung sướng ấy lại, mình còn trẻ nên liều và chiến đấu tới cùng luôn, cứ sợ tiếng Anh thì dù có học đến mòn đũng quần ở mấy trung tâm TA thì cũng vẫn chả nói đc câu nào cho gãy gọn ( kinh nghiệm của mình

).