Gặp Iraq: Chơi được !
Trong quá khứ, đội tuyển VN (miền Bắc) đã có dịp gặp đội tuyển Iraq, và đã… thua, dĩ nhiên. Cách đây 50 năm, đội tuyển Iraq đã chơi rất hay rồi. Ở vùng Vịnh, họ là đội bóng thuộc loại "thâm niên đẳng cấp" vào hạng nhất. Chiến tranh tàn phá đến vậy, đau thương khổ nạn đến vậy mà ta xem đội tuyển Iraq trình diễn một thứ bóng đá đầy tốc độ và nhịp điệu ở vòng bảng Asian Cup, mới thấy thấm câu nói của một HLV lừng danh: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn". Iraq là đội bóng có đẳng cấp. Có thể họ chưa đạt tới đẳng cấp World Cup, nhưng ở tầm châu lục thì không đội bóng nào dám coi nhẹ họ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại (vả lại cũng không còn sự lựa chọn khác) thì nếu so với gặp Australia hay thậm chí gặp chủ nhà Thái Lan (giả sử Thái Lan thắng Australia và đứng đầu bảng) thì đội tuyển VN gặp Iraq vẫn dễ đá hơn. Vì đó là đội bóng chủ trương chơi kỹ thuật nhiều hơn chơi thể lực, mặc dù thể lực của họ khá tốt.
Trên một sân trung lập là Thái Lan (sẽ có nhiều CĐV Việt Nam sang cổ vũ) đội tuyển chúng ta sẽ chơi thanh thản và có cảm hứng. Với Iraq, đây không phải lần đầu họ vào tứ kết một giải vô địch châu Á, nhưng với Việt Nam thì đúng là lần đầu. Những đội bóng lần đầu vào sâu ở một giải đấu lớn sẽ có tâm lý tốt hơn, ít chịu áp lực hơn, vì vào tới đó với họ là đã quá thành công rồi.
Đội VN chúng ta nhận vị trí "lính mới" như thế là có một lợi điểm. Có thể đối thủ chưa biết nhiều về chúng ta, là lợi điểm thứ 2. Không được chơi trên sân nhà nhưng khoảng cách di chuyển giữa VN và Thái Lan rất gần, cầu thủ VN không mất sức khi di chuyển, cũng là điều tốt. Dĩ nhiên ở điểm này Iraq lợi thế hơn ta, do họ đã quen sân Thái Lan. Được chơi với một đội bóng có đẳng cấp, có thể học tập và tích lũy nhiều kinh nghiệm bổ ích từ trận đấu này, nhưng lại không phải đối đầu với một đối thủ quá sức như Nhật Bản hay Australia, theo tôi là một may mắn cho đội Việt Nam.
Thái Lan đã thua tan nát trước Australia do không đánh giá được hết tiềm lực của một đội bóng lớn. Qua hai trận đấu khá "dật dờ" trước Iraq và Oman của đội Australia, người Thái có lẽ đã hơi tự tin thái quá trong trận cuối cùng, khi thể lực đã trở thành vũ khí hủy diệt trong tay đội khách.
Xem Iraq đá với Oman, tôi nghĩ đội Việt Nam sẽ dùng được kinh nghiệm của mình qua hai trận có kết quả tốt trước hai đội vùng Vịnh cho trận tứ kết này. Iraq, có thể nói, không hơn Qatar. Họ có thể nhỉnh hơn UAE một chút trong lối chơi khá sắc sảo, nhưng không phải là đội bóng chơi "máu lửa". Nếu đội VN biết phân phối sức hợp lý, không xuống sức thấy rõ trong hiệp 2, tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể chơi đúng sở trường của mình khi đối đầu Iraq.
Trong trận thắng của Iraq trước Australia, có thể nói đội bóng xứ kangaroo tự thua nhiều hơn là Iraq thực sự thắng họ. Đội Việt Nam phải ra sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm lớn nhất để không tự thua, như ở trận đá với Nhật Bản. Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển chúng ta lại đang "hên" như ở thời điểm này. Cái may mắn trong bóng đá vẫn đủ lớn để không ai dám coi nhẹ nó. Nhưng nhìn sâu hơn, thì chính ở thời điểm này, đội tuyển VN đang có khả năng nhiều nhất để chuyển sang một giai đoạn khác, một sự tự nâng cấp so với chính mình trước đó.
Giải V-League đã là tác nhân lớn nhất cho sự thay đổi này. Sự nghiêm khắc nhưng khoan dung của xã hội và pháp luật qua vụ các cầu thủ tiêu cực cũng góp phần rất tích cực cho sự thay đổi này. Và làn gió mới những cầu thủ trẻ nhiều khát khao được gọi vào đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia cũng là yếu tố không kém quan trọng cho sự thay đổi. Bây giờ hoặc không bao giờ, bóng đá VN nên tự nhìn mình và nhìn người một cách bình tĩnh, tự tin, khiêm nhường nhưng không tự ti, bốc lửa nhưng không bốc đồng. Với trái tim nóng và cái đầu lạnh, đội tuyển chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu với đội Iraq. Và biết đâu, thần may mắn vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta!
Lọt vào vòng tứ kết Asian Cup, một giấc mơ của hơn 80 triệu người dân Việt Nam. Liệu vào thứ 07 tuần này, 80 triệu dân VN sẽ lại có một giấc mơ đẹp cùng đội tuyển VN hay không ? Mời các chuyên giá bóng đá cùng bình luận và bình chọn khả năng vào bán kết của tuyển VN
00:59:52, 18/07/2007
Thanh Thảo Trong quá khứ, đội tuyển VN (miền Bắc) đã có dịp gặp đội tuyển Iraq, và đã… thua, dĩ nhiên. Cách đây 50 năm, đội tuyển Iraq đã chơi rất hay rồi. Ở vùng Vịnh, họ là đội bóng thuộc loại "thâm niên đẳng cấp" vào hạng nhất. Chiến tranh tàn phá đến vậy, đau thương khổ nạn đến vậy mà ta xem đội tuyển Iraq trình diễn một thứ bóng đá đầy tốc độ và nhịp điệu ở vòng bảng Asian Cup, mới thấy thấm câu nói của một HLV lừng danh: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn". Iraq là đội bóng có đẳng cấp. Có thể họ chưa đạt tới đẳng cấp World Cup, nhưng ở tầm châu lục thì không đội bóng nào dám coi nhẹ họ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại (vả lại cũng không còn sự lựa chọn khác) thì nếu so với gặp Australia hay thậm chí gặp chủ nhà Thái Lan (giả sử Thái Lan thắng Australia và đứng đầu bảng) thì đội tuyển VN gặp Iraq vẫn dễ đá hơn. Vì đó là đội bóng chủ trương chơi kỹ thuật nhiều hơn chơi thể lực, mặc dù thể lực của họ khá tốt.
Trên một sân trung lập là Thái Lan (sẽ có nhiều CĐV Việt Nam sang cổ vũ) đội tuyển chúng ta sẽ chơi thanh thản và có cảm hứng. Với Iraq, đây không phải lần đầu họ vào tứ kết một giải vô địch châu Á, nhưng với Việt Nam thì đúng là lần đầu. Những đội bóng lần đầu vào sâu ở một giải đấu lớn sẽ có tâm lý tốt hơn, ít chịu áp lực hơn, vì vào tới đó với họ là đã quá thành công rồi.
Đội VN chúng ta nhận vị trí "lính mới" như thế là có một lợi điểm. Có thể đối thủ chưa biết nhiều về chúng ta, là lợi điểm thứ 2. Không được chơi trên sân nhà nhưng khoảng cách di chuyển giữa VN và Thái Lan rất gần, cầu thủ VN không mất sức khi di chuyển, cũng là điều tốt. Dĩ nhiên ở điểm này Iraq lợi thế hơn ta, do họ đã quen sân Thái Lan. Được chơi với một đội bóng có đẳng cấp, có thể học tập và tích lũy nhiều kinh nghiệm bổ ích từ trận đấu này, nhưng lại không phải đối đầu với một đối thủ quá sức như Nhật Bản hay Australia, theo tôi là một may mắn cho đội Việt Nam.
Thái Lan đã thua tan nát trước Australia do không đánh giá được hết tiềm lực của một đội bóng lớn. Qua hai trận đấu khá "dật dờ" trước Iraq và Oman của đội Australia, người Thái có lẽ đã hơi tự tin thái quá trong trận cuối cùng, khi thể lực đã trở thành vũ khí hủy diệt trong tay đội khách.
Xem Iraq đá với Oman, tôi nghĩ đội Việt Nam sẽ dùng được kinh nghiệm của mình qua hai trận có kết quả tốt trước hai đội vùng Vịnh cho trận tứ kết này. Iraq, có thể nói, không hơn Qatar. Họ có thể nhỉnh hơn UAE một chút trong lối chơi khá sắc sảo, nhưng không phải là đội bóng chơi "máu lửa". Nếu đội VN biết phân phối sức hợp lý, không xuống sức thấy rõ trong hiệp 2, tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể chơi đúng sở trường của mình khi đối đầu Iraq.
Trong trận thắng của Iraq trước Australia, có thể nói đội bóng xứ kangaroo tự thua nhiều hơn là Iraq thực sự thắng họ. Đội Việt Nam phải ra sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm lớn nhất để không tự thua, như ở trận đá với Nhật Bản. Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển chúng ta lại đang "hên" như ở thời điểm này. Cái may mắn trong bóng đá vẫn đủ lớn để không ai dám coi nhẹ nó. Nhưng nhìn sâu hơn, thì chính ở thời điểm này, đội tuyển VN đang có khả năng nhiều nhất để chuyển sang một giai đoạn khác, một sự tự nâng cấp so với chính mình trước đó.
Giải V-League đã là tác nhân lớn nhất cho sự thay đổi này. Sự nghiêm khắc nhưng khoan dung của xã hội và pháp luật qua vụ các cầu thủ tiêu cực cũng góp phần rất tích cực cho sự thay đổi này. Và làn gió mới những cầu thủ trẻ nhiều khát khao được gọi vào đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia cũng là yếu tố không kém quan trọng cho sự thay đổi. Bây giờ hoặc không bao giờ, bóng đá VN nên tự nhìn mình và nhìn người một cách bình tĩnh, tự tin, khiêm nhường nhưng không tự ti, bốc lửa nhưng không bốc đồng. Với trái tim nóng và cái đầu lạnh, đội tuyển chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu với đội Iraq. Và biết đâu, thần may mắn vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta!
Thanh Thảo-Báo Thanhniên
Lọt vào vòng tứ kết Asian Cup, một giấc mơ của hơn 80 triệu người dân Việt Nam. Liệu vào thứ 07 tuần này, 80 triệu dân VN sẽ lại có một giấc mơ đẹp cùng đội tuyển VN hay không ? Mời các chuyên giá bóng đá cùng bình luận và bình chọn khả năng vào bán kết của tuyển VN

