Chiến thắng Iraq-Giấc mơ chỉ là giấc mơ

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi

"Đấu tranh này là trận cuối cùng", theo bạn tuyển VN sẽ

  • Với tinh thần thoải mái cùng với may mắn, tuyển VN chiến thắng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", tuyển VN dừng chân tại tứ kết.

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Với tinh thần cổ vũ cho đội nào đội đó thua, em cũng bon chen:
Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
41
Móng Cái - Quảng Ninh
viet nam chien thang!

viet nam chien thang!
 
P

phamhang2512

Guest
13/7/07
1
0
0
43
vinh tuong - vinh phuc
tôi biết VN còn non trẻ với bóng đá quốc tế . nhưng với niềm hy vọng mong mỏi lớn lao tôi rất mong VN sẽ sứng tầm quốc tế, và cụ thể nhất là tôi rất mong VN dành quyền đi tiếp vào bán kết. Việt Nam Chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam dưới cơ Iraq

Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam dưới cơ Iraq

Khác với 3 trận vòng bảng, hầu hết giới truyền thông phương Tây và khu vực đều cho rằng đội tuyển của chúng ta khó có cửa làm nên một bất ngờ nữa khi chạm trán thày trò HLV Jorvan Vieira trong trận tứ kết Asian Cup 2007 tại Bangkok tối nay.

"Thua đậm Nhật, nhưng Việt Nam vẫn vào tứ kết nhờ UAE hạ Quatar. HLV Riedl rất lo lắng với chấn thương của trung vệ trụ cột Huy Hoàng và tiền vệ Đức Dương. Một trụ cột khác là Tài Em lại gây sốc cho toàn đội khi xin nghỉ ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới một ngày sau trận đấu", Robert Smith - phóng viên của AFP tại Bangkok - nhận định.
2.jpg
3.jpg

Chấn thương của Huy Hoàng (trái) và sự vắng mặt của Tài Em sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh và lối chơi của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà & AAC.

Phóng viên này còn dẫn lời nhà cầm quân người Áo để nói lên sự yếm thế của Việt Nam trước đối thủ mạnh đến từ Vùng Vịnh: "Vị trí thứ nhất trong bảng đấu có Thái Lan, Australia và Oman đủ nói lên rằng Iraq là một tập thể rất mạnh. Họ cũng vượt trội về thể hình và thể lực so với các cầu thủ Việt Nam".
Phóng viên của AP thì không ngần ngại cho rằng thày trò HLV Riedl bước vào trận cầu quan trọng tối nay trong thế của đội cửa dưới: "Việt Nam có quá nhiều trở ngại khi chuẩn bị cho cuộc chạm trán Iraq, bởi một trụ cột của họ phải ở nhà cưới vợ (Tài Em), một người khác thì bị căng cơ và nhiều khả năng không thể ra sân (Huy Hoàng)". Một lý do không kém phần quan trọng khiến AP không đánh giá cao chúng ta là "Trận đấu diễn ra ở Bangkok, nên Việt Nam không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà như khi ở Mỹ Đình".

Trang web của Asian Handicap, một nhà cái lớn ở châu Á, cũng không mấy lạc quan về cơ hội của Việt Nam khi đưa ra tỷ lệ 2,08 (đặt 1 ăn 2,08) cho cửa chúng ta đi tiếp, thấp hơn đôi chút so với tỷ lệ 1,88 dành cho Iraq. Nhà cái này nhận xét: "Việt Nam chơi hay trận đầu trước UAE, nghèo nàn ở trận tiếp theo với Qatar và tồi tệ khi gặp Nhật Bản. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Iraq mạnh về thể lực và rất giỏi tranh chấp bóng. Ở Bangkok, Việt Nam cũng không có sự ủng hộ nhiệt tình của 40.000 khán giả nhà như khi chơi tại chảo lửa Mỹ Đình".
1.jpg

Thể hình và thể lực là hai trong những yếu tố khiến Iraq (áo trắng) được đánh giá cao hơn Việt Nam. Ảnh: AAC.

Trong khi đó, GOAL (Italy) cùng Reuters (Anh) đều đề cao yếu tố may mắn trong hành trình vào tứ kết của Việt Nam, và dự đoán "một núi" thử thách đang chờ đợi chúng ta trong trận gặp Iraq. "Đây là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam từ đầu giải, xét cả trên tiêu chí thể lực và thể hình". Tuy nhiên, cả hai đều nhất trí, Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu tiếp tục chơi quả cảm như hai lượt trận đầu vòng bảng.

Vnexpress.net


Chẳng những báo chí quốc tế mà ngay cả thành viên wkt dù rất yêu mến đội Vn nhưng cũng không dám bỏ phiếu bình chọn cho VN, con số bình chọn cho VN chiến thắng chưa từng vượt qua 50%
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam dưới cơ Iraq

Khác với 3 trận vòng bảng, hầu hết giới truyền thông phương Tây và khu vực đều cho rằng đội tuyển của chúng ta khó có cửa làm nên một bất ngờ nữa khi chạm trán thày trò HLV Jorvan Vieira trong trận tứ kết Asian Cup 2007 tại Bangkok tối nay.

"Thua đậm Nhật, nhưng Việt Nam vẫn vào tứ kết nhờ UAE hạ Quatar. HLV Riedl rất lo lắng với chấn thương của trung vệ trụ cột Huy Hoàng và tiền vệ Đức Dương. Một trụ cột khác là Tài Em lại gây sốc cho toàn đội khi xin nghỉ ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới một ngày sau trận đấu", Robert Smith - phóng viên của AFP tại Bangkok - nhận định.
2.jpg
3.jpg

Chấn thương của Huy Hoàng (trái) và sự vắng mặt của Tài Em sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh và lối chơi của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà & AAC.

Phóng viên này còn dẫn lời nhà cầm quân người Áo để nói lên sự yếm thế của Việt Nam trước đối thủ mạnh đến từ Vùng Vịnh: "Vị trí thứ nhất trong bảng đấu có Thái Lan, Australia và Oman đủ nói lên rằng Iraq là một tập thể rất mạnh. Họ cũng vượt trội về thể hình và thể lực so với các cầu thủ Việt Nam".
Phóng viên của AP thì không ngần ngại cho rằng thày trò HLV Riedl bước vào trận cầu quan trọng tối nay trong thế của đội cửa dưới: "Việt Nam có quá nhiều trở ngại khi chuẩn bị cho cuộc chạm trán Iraq, bởi một trụ cột của họ phải ở nhà cưới vợ (Tài Em), một người khác thì bị căng cơ và nhiều khả năng không thể ra sân (Huy Hoàng)". Một lý do không kém phần quan trọng khiến AP không đánh giá cao chúng ta là "Trận đấu diễn ra ở Bangkok, nên Việt Nam không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà như khi ở Mỹ Đình".

Trang web của Asian Handicap, một nhà cái lớn ở châu Á, cũng không mấy lạc quan về cơ hội của Việt Nam khi đưa ra tỷ lệ 2,08 (đặt 1 ăn 2,08) cho cửa chúng ta đi tiếp, thấp hơn đôi chút so với tỷ lệ 1,88 dành cho Iraq. Nhà cái này nhận xét: "Việt Nam chơi hay trận đầu trước UAE, nghèo nàn ở trận tiếp theo với Qatar và tồi tệ khi gặp Nhật Bản. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Iraq mạnh về thể lực và rất giỏi tranh chấp bóng. Ở Bangkok, Việt Nam cũng không có sự ủng hộ nhiệt tình của 40.000 khán giả nhà như khi chơi tại chảo lửa Mỹ Đình".
1.jpg

Thể hình và thể lực là hai trong những yếu tố khiến Iraq (áo trắng) được đánh giá cao hơn Việt Nam. Ảnh: AAC.

Trong khi đó, GOAL (Italy) cùng Reuters (Anh) đều đề cao yếu tố may mắn trong hành trình vào tứ kết của Việt Nam, và dự đoán "một núi" thử thách đang chờ đợi chúng ta trong trận gặp Iraq. "Đây là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam từ đầu giải, xét cả trên tiêu chí thể lực và thể hình". Tuy nhiên, cả hai đều nhất trí, Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu tiếp tục chơi quả cảm như hai lượt trận đầu vòng bảng.

Vnexpress.net


Chẳng những báo chí quốc tế mà ngay cả thành viên wkt dù rất yêu mến đội Vn nhưng cũng không dám bỏ phiếu bình chọn cho VN, con số bình chọn cho VN chiến thắng chưa từng vượt qua 50%
quả thật đúng như thế, cánh cửa vào vòng tiếp theo cho VN rất hẹp. nhưng cũng hy vọng có thể qua được
:dance2::dance2:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Công việc của ông A.Riedl trong buổi chiều nay trước giờ bóng lăn đó là chuẩn bị cho trận bán kết:dance2:


 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Hi vọng lại có một đêm Hà Nội không ngủ!!!
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Trận này mình không hiểu sao Văn Nhiên ko được đá chính thay vào đó là Phong Hoà với lối đá không sáng tạo lắm. Xem mà bực mình. Cả Tài Em nữa. mặc dù nó ko phong độ cao nhưng nhiều kinh nghiệm.

Mình thua 2-0 nhưng kết quả bình chọn là ngang ngửa nhau. Chứng tỏ lòng tự hào dân tộc, lòng tin của chúng ta vẫn cao với các chàng trai. Đó là điều nên phát huy và lấy làm sung sướng.

Seagame ơi! Mày chờ đó. VN sẽ đưa vàng về nhà! (lại hy vọng nữa )
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Trận này mình không hiểu sao Văn Nhiên ko được đá chính thay vào đó là Phong Hoà với lối đá không sáng tạo lắm. Xem mà bực mình. Cả Tài Em nữa. mặc dù nó ko phong độ cao nhưng nhiều kinh nghiệm.

Mình thua 2-0 nhưng kết quả bình chọn là ngang ngửa nhau. Chứng tỏ lòng tự hào dân tộc, lòng tin của chúng ta vẫn cao với các chàng trai. Đó là điều nên phát huy và lấy làm sung sướng.

Seagame ơi! Mày chờ đó. VN sẽ đưa vàng về nhà! (lại hy vọng nữa )

Thua 2-0 là hợp lý. Nhưng Seagame này lấy vàng chắc vàng Wushu quá
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Trận này mình không hiểu sao Văn Nhiên ko được đá chính thay vào đó là Phong Hoà với lối đá không sáng tạo lắm. Xem mà bực mình. Cả Tài Em nữa. mặc dù nó ko phong độ cao nhưng nhiều kinh nghiệm.

Mình thua 2-0 nhưng kết quả bình chọn là ngang ngửa nhau. Chứng tỏ lòng tự hào dân tộc, lòng tin của chúng ta vẫn cao với các chàng trai. Đó là điều nên phát huy và lấy làm sung sướng.

Seagame ơi! Mày chờ đó. VN sẽ đưa vàng về nhà! (lại hy vọng nữa )

Con người ta cưới vợ cũng không yên hà!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Trận này mình không hiểu sao Văn Nhiên ko được đá chính thay vào đó là Phong Hoà với lối đá không sáng tạo lắm. Xem mà bực mình. Cả Tài Em nữa. mặc dù nó ko phong độ cao nhưng nhiều kinh nghiệm.

Bác Tài Em ở nhà cưới vợ, sao ko chọn ngày nào lại đúng ngày này chứ( có lẽ là do trước giải nghĩ VN ko qua được vòng bảng:bigok:)-> chán, Minh Chuyên chưa thể thay TE được, giá như thay Thanh Bình vào sớm thì có lẽ sẽ khá hơn, Minh Chuyên & Anh Đức nữa .... nhưng nói chung đẳng cấp vẫn là đẳng cấp, chúng ta thua kém họ quá rõ nhưng thế trận như vậy là coi được ...
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Vì sao Vn thua ??

Iraq đá quá hay, họ trên ta một bậc:
-Họ đủ cao để đội đầu một cách thỏai mái. Họ đủ cao để nhìn qua hàng rào và sút chính xác.
-Họ đủ sức mạnh để liên tục áp sát các cầu thủ VN, trong các cuộc đấu tay đôi họ luôn hơn ta một bước chân.
-Họ nghiên cứu kỹ lối đá của VN: lấy cách đá bóng nhẩn nha của VN để "trị" VN.

Thua 0-2 là chấp nhận được vì đẳng cấp VN đúng là vậy. Trận cầu này Hồng Sơn đáng cho 8đ vì đã cứu thua cho VN 3-4 bàn thua trông thấy.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Nói như Riedl nói: "Chỉ có ai ở trong cuộc mới biết chơi bóng với những người cao hơn mình 10cm khó như thế nào". Mọi người thử tưởng tượng xem. Sao mấy thanh niên ở VN cao trên 1,8m ko đá bóng nhỉ.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Nói như Riedl nói: "Chỉ có ai ở trong cuộc mới biết chơi bóng với những người cao hơn mình 10cm khó như thế nào". Mọi người thử tưởng tượng xem. Sao mấy thanh niên ở VN cao trên 1,8m ko đá bóng nhỉ.

Cũng chưa chắc là không có. nhưng có lẻ cái cuẳ để vào đội tuyển dưới 1,8m nên họ không vào lọt thôi
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Việt Nam thua 0-2 làm mình phải thua độ cafe...Đúng là VN yếu hơn đối thủ... và nếu may mắn một chút nữa thì VN đã ghi được 1bàn...(để mình thắng độ hi hi....)
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Iraq đã đi đến cùng để đọat chức vô địch Asian Cup, xin được ngả mình kính nể các "chiến binh" Iraq. Không còn ngôn từ nào để ca ngợi chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển Iraq, họ đã vượt qua tất cả để chiến thắng.

Việt Nam được "thơm lây"
Dẫu sao trận thua 02 của tuyển VN cũng là thua trước nhà vô địch Asian CUp .....Vn được tiếng là thua đội mạnh nhất Asian CUp :1luvu:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều