Ở Rể. Quan niệm ngày nay như thế nào?

  • Thread starter Lecuong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

Lecuong

Guest
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?

Nhà cô bé có GIÀU ko ?
 
L

levy

Guest
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?

Bảo gì thì nghe đó di. coi chừng mất dợ bi giờ đóa.:wall:
 
W

westham

User đã bị cấm truy cập
24/7/07
0
0
0
40
Hưng Yên
Gầm tủ lạnh nhà cô ta có cao ko, có xứng đáng với những gì mình sẽ bị mất trong tương lai ko, đau đầu gớm đấy
:))
Đúng đó, ngày xưa thì các cụ gọi là Chó chui gầm chạm
Ngày nay thì chắc là chó chui gầm tủ lạnh... Nói chung người con trai không nên thế. Dù cô ta có là con một gia đình.
Bỏ qua các hoàn cảnh khác dù sao đàn ông đi ở rể tạm thời là không khẳng định được mình
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?
Ở rể thời nay không còn như thời xưa nữa là phải: sáng hốt phân bò, trưa dọn phân cò, tối lò dò dọn cả 2 đống phân đâu mà phải lo phải suy nghĩ nhiều. :banana:

Việc nhà cô dâu chọn cho chú rể ở rể là vì nhà cô dâu quá neo đơn, hoặc là nhà ít người hoặc cô dâu là tiểu thư nên sợ sẽ khó chăm sóc được chồng con, khó vun vén vẹn toàn cho cuộc sống gia đình riêng nên bố mẹ cô dâu mới lo lắng và gọi chú rể về ở cùng để tiện bề chăm sóc cho cả 2 ấy mà! Sướng thế rồi còn gì bằng phải không nào? Điều quan trọng là chú rể cũng phải biết sống, biết dung hòa cuộc sống của cả đôi bên, biết khéo léo trong xử sự và điều quan trọng không kém là phải biết làm... con trai của gia đình. Thiết nghĩ, nếu chú rể là người biết sống thì sẽ không đến nỗi nào và nhất là chú rể phải thật sự yêu cô dâu, phải biết dẹp bỏ qua một bên cái tôi của mình thì mới mong có cuộc sống êm ấm, hòa thuận cùng gia đình cô dâu. Phải không nhỉ? hihì

Tôi có một anh bạn, anh bạn này là người có địa vị trong xã hội, cũng đã có cơ ngơi cửa nhà ổn định, khi cưới vợ về, 2 vợ chồng ở riêng nhà anh ta nhưng sau 1 năm thấy vợ vất vả quá (vì vợ là tiểu thư mà! nhưng được cái là Công - Dung - Ngôn - Hạnh đều có đủ - đấy là điều cần và có của người làm vợ và vì nhờ điểm sáng này của cô dâu mà chú rể mới cưới chứ so với các cô người yêu của anh chàng này thì cô nàng còn thua xa... về hình dáng, về sắc đẹp!) sau đó cả 2 bàn bạc căn nhà riêng thì cho thuê và dọn về ở cùng với bố mẹ cô dâu vì nhà cô dâu chỉ có 2 cô tiểu thư nên anh chàng về đây càng được bố mẹ cô dâu cưng chiều hơn nữa.

Và điểm mà tôi nhận thấy sau mỗi lần đến nhà bố mẹ vợ chồng người bạn này chơi là... dù ở chung nhà nhưng cô dâu và chú rể vẫn có không gian riêng độc lập không đụng chạm đến ai cả. Có cả không gian để 2 vợ chồng tiếp bạn mà không hề làm ảnh hưởng đến không gian của những người còn lại trong gia đình. Có lẽ vì thế mà chú rể và cô dâu vẫn không muốn dọn ra khỏi căn nhà đó dù rằng hiện tại cả 2 cũng đã có thêm 1 căn hộ ở PMH để cho thuê. Ặc ặc

Tóm lại, việc ở rể về lâu về dài thì phải suy tính cho kỹ càng giữa cái được và cái mất khi sống cùng trong một đại gia đình như thế. Nếu là một người đàn ông có tính không xởi lởi, ích kỷ hay để ý từng ly từng tí trong mọi vấn đề thì... tôi nghĩ người đàn ông này sẽ không hợp trong môi trường sống này. Hic, sáng nay nói nhiều quá nhỉ? :)
 
Sửa lần cuối:
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Ở rể thời nay không còn như thời xưa nữa là phải: sáng hốt phân bò, trưa dọn phân cò, tối lò dò dọn cả 2 đống phân đâu mà phải lo phải suy nghĩ nhiều. :banana:

Việc nhà cô dâu chọn cho chú rể ở rể là vì nhà cô dâu quá neo đơn, hoặc là nhà ít người hoặc cô dâu là tiểu thư nên sợ sẽ khó chăm sóc được chồng con, khó vun vén vẹn toàn cho cuộc sống gia đình riêng nên bố mẹ cô dâu mới lo lắng và gọi chú rể về ở cùng để tiện bề chăm sóc cho cả 2 ấy mà! Sướng thế rồi còn gì bằng phải không nào? Điều quan trọng là chú rễ cũng phải biết sống, biết dung hòa cuộc sống của cả đôi bên, biết khéo léo trong xử sự và điều quan trọng không kém là phải biết làm... con trai của gia đình. Thiết nghĩ, nếu chú rể là người biết sống thì sẽ không đến nỗi nào và nhất là chú rễ phải thật sự yêu cô dâu, phải biết dẹp bỏ qua một bên cái tôi của mình thì mới mong có cuộc sống êm ấm, hòa thuận cùng gia đình cô dâu. Phải không nhỉ? hihì

Tôi có một anh bạn, anh bạn này là người có địa vị trong xã hội, cũng đã có cơ ngơi cửa nhà ổn định, khi cưới vợ về, 2 vợ chồng ở riêng nhà anh ta nhưng sau 1 năm thấy vợ vất vả quá (vì vợ là tiểu thư mà! nhưng được cái là Công - Dung - Ngôn - Hạnh đều có đủ - đấy là điều cần và có của người làm vợ và vì nhờ điểm sáng này của cô dâu mà chú rể mới cưới chứ so với các cô người yêu của anh chàng này thì cô nàng còn thua xa... về hình dáng, về sắc đẹp!) sau đó cả 2 bàn bạc căn nhà riêng thì cho thuê và dọn về ở cùng với bố mẹ cô dâu vì nhà cô dâu chỉ có 2 cô tiểu thư nên anh chàng về đây càng được bố mẹ cô dâu cưng chiều hơn nữa.

Và điểm mà tôi nhận thấy sau mỗi lần đến nhà bố mẹ vợ chồng người bạn này chơi là... dù ở chung nhà nhưng cô dâu và chú rễ vẫn có không gian riêng độc lập không đụng chạm đến ai cả. Có cả không gian để 2 vợ chồng tiếp bạn mà không hề làm ảnh hưởng đến không gian của những người còn lại trong gia đình. Có lẽ vì thế mà chú rể và cô dâu vẫn không muốn dọn ra khỏi căn nhà đó dù rằng hiện tại cả 2 cũng đã có thêm 1 căn hộ ở PMH để cho thuê.

Tóm lại, việc ở rể về lâu về dài thì phải suy tính cho kỹ càng giữa cái được và cái mất khi sống cùng trong một đại gia đình như thế. Nếu là một người đàn ông có tính không xởi lởi, ích kỷ hay để ý từng ly từng tí trong mọi vấn đề thì... tôi nghĩ người đàn ông này sẽ không hợp trong môi trường sống này. Hic, sáng nay nói nhiều quá nhỉ? :)

OK! let viết hay thiệt...ủng hộ ý kiến của let...
 
levanton

levanton

Cao cấp
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?

Rồi sẽ đến lúc mình cũng ra điều kiện và/hoặc năng nỉ chàng rể tương lai như thế! :drummer:​
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?
--> Sau 2 phút suy nghĩ, câu trả lời là "Đồng ý"....
Suy nghĩ đơn giản thôi, ở đâu mà chẳng là ở, nhà vợ hay nhà mình cũng là nhà...Con dâu hay lục đục với mẹ chồng (vì là đàn bà với nhau nên khó tính) trong khi đó con rể thì chẳng có lục đục với ai, lại còn được bố mẹ vợ thương nữa chứ...thấy mấy ông Dượng ở nhà Ngoại được bà Ngoại thương thấy mà ganh tị...con rể có sai đi chăng nữa thì Ngoại cũng chỉ rầy mấy con gái....hờ hờ...(mấy bà Dì lỗ to...).."Dâu là khách, rể là con" mừ...
Khi yêu nhau và đến với nhau được đã là hạnh phúc lắm rồi....không có gì phải đắn đo, trừ phi....chú rể không yêu vợ mình thật lòng!
:friend:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Dâu là khách, rể là con" mừ...
:friend:
Bạn nói ngược rồi!

Vì có suy nghĩ Dâu là con, rễ là khách nên các nàng dâu mới bị... soi, bị rầy, bị la đấy chứ! hờ hờ Còn đã là khách thì đối xử ra răng thì chắc là bạn đã biết! :dance2:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Khi đi tới kết hôn với một cô gái, yêu cầu đặt ra với bạn là phải ở Rể. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?


1/Lợi ích trước mắt:
-không tốn tiền thuê nhà.
-đỡ tốn một số chi phí đáng kể: điện nước, điện thọai, chén bát, tủ lạnh, tivi......
-có osin giữ nhà (má vợ).
-nếu có nhà riêng cho thuê thì lại có thêm khỏan thu nhập kha khá (nhiều khi bằng cả tiền lương đi làm của 2 vợ chồng)

2/Lợi ích tương lai:
-sinh con có má vợ nuôi, dỡ tốn tiền thuê osin
-khả năng thừa hưởng căn nhà là khá cao.

Xét trên lợi ích: ở rể -> good
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
letmyha/ nói:
Bạn nói ngược rồi!
Vì có suy nghĩ Dâu là con, rễ là khách nên các nàng dâu mới bị... soi, bị rầy, bị la đấy chứ! hờ hờ Còn đã là khách thì đối xử ra răng thì chắc là bạn đã biết! :dance2:
-->Let thông cảm nhé...vì từ nhỏ làm văn chỉ toàn điểm...âm!! híc:smash:
 
Sửa lần cuối:
L

Lecuong

Guest
Cám ơn Let. Mình cũng có suy nghĩ này, nhưng vẫn nhiều ý kiến, đọc bài của let càng cho mình cách nhìn đúng hơn khi quyết định. Thank you!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
:1luvu: Ở rể muôn năm :1luvu:​

Mỗi bông mỗi hoa. mỗi nhà mỗi cảnh... Chị let đã đưa ra 1 ví dụ về thiên đường khi ở rể, anh ThanhNam đưa ra những lợi ích thực tế khi ở rể. Còn những người khác 1 là ủng hộ, 2 là phản đối theo cách nghĩ phong kiến (sory :error:) ... Không lý luận, không căn cứ...

Không phải cứ dẫn câu nói của cha ông khi xưa là có thể nói được... Chó chui gầm trạn ai nói là khổ? Nó ăn còn ngon hơn mình ấy chứ! Không tin thì qua nhà tui, tui cho xem chó nhà tui ăn cái gì :error: Đến khi ngủ nó cũng sướng hơn mình... So mình với con chó thì hơi thiển cận quá nhỉ!?

Quan điểm sống mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tựu chung lại chỉ có 2 cách sống :

1. Sống vì người khác

2. Sống vì bản thân

Hai cách sống này không cần phải diễn giải nhiều, và mức độ sống tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Hơn nhau cũng là ở đấy!

Cởi mở, phóng khoáng, biết hi sinh đấy mới là đàn ông :1luvu:

(mình thì chả biết hi sinh cho ai đâu, chỉ nghĩ được thôi chứ làm thì rất khó)
 
W

westham

User đã bị cấm truy cập
24/7/07
0
0
0
40
Hưng Yên
Bác phong2v chả nói rồi là gì. Đi ở rể nhục như chó. Làm người đàn ông phải sống ung dung tự tại chứ. phải Đặt mình làm trung tâm. Sống nhờ vả người khác là không được. Trừ phi kẻ đó thích cởi quần để mặc váy làm đàn bà. Cô gái nào muốn chồng ở rể tức là cũng chỉ muốn chồng làm nô lệ cho mình..:):):)
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Quả thật cái tôi của đàn ông là rất lớn!

Dù có hèn kém thế nào cũng phải ra dáng bậc trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất. Nghĩ cũng khổ khi làm đàn ông... Tại sao phải gánh nhiều trọng trách như vậy để rồi xem việc ở rể như là nỗi sỉ nhục để rồi đem ví như 1 con chó không hơn không kém!?

Đến là khó hiểu!

Hại thay, hại thay! :error: Bao giờ cái tôi của đàn ông được đặt đúng mức?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
-->Chủ đề này nên dừng lại ở đây là vừa...Bây giờ có khối người ở rể...Mà nói cho đúng cũng chẳng phải là ở rể, đa số là ở bên nhà nào gần và thuận tiện cho công việc hàng ngày là ok...chọn ở bên nào cho phù hợp "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là người thông minh...:inlove:
vn999vn chẳng thấy có gì phiền toái cả...nói ra vào vào chỉ vấn đề này chẳng có gì hấp dẫn hết! Tác giả của đề tài này cũng đã tìm ra quyết định cho chính mình!..Mọi người càng nói nhiều sẽ càng đụng chạm đến nhiều người đấy...:eek:fftopic::eek:fftopic:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA