K
ketoan46
Guest
- 30/3/04
- 85
- 0
- 0
Chào cả nhà, mình rất hay vào diễn đàn của nhà mình, nhưng là lần đầu tiên viết bài ở mục này tâm sự cùng cả nhà mình chuyện riêng.
Mình đã đi làm kế toán được 2 năm rùi, trước kia làm kế toán một phần hành thôi, và có kế toán trưởng chỉ bảo, giờ làm kế toán tổng hợp ở cty nhỏ và chỉ có một mình, việc gì cũng làm hết, nhiều việc thấy cũng khó vì chưa từng làm bao giờ và lại không có ai chỉ bảo, gần đây mình có một số chuyện buồn đầu óc không tập trung cho công việc ( mặc dù mình đã cố gắng để không như thế ) và làm sai một số việc, nghiêm trọng nhất có lẽ là viết HĐ VAT, mình viết sai 6/50 cái, mình rất buồn, nhìn Báo cáo sử dụng HĐ sếp la mình một trận và mình cũng tự thấy lỗi của mình. Làm thế nào để luôn cẩn thận - tính cách mà dân kế toán cần, mình quen đánh máy và tính toán trên excel rồi đôi khi viết tay thấy khó khó, sợ nhất là viết HĐ, đã tính hết ra một biểu mẫu rồi, in ra rồi chỉ nhìn vào đó chép mà đôi khi mình còn chép sai, thấy bất lực với mình quá.
Mình biết dù trong hoàn cảnh nào cũng nên cố gắng hết sức mình và làm việc một cách có trách nhiệm nhất, nhưng bị sếp la là cả ngày mình buồn.
Viết ra những dòng này cảm thấy có chỗ để sẻ chia rùi, luôn yêu cả nhà mình!
Mình đã đi làm kế toán được 2 năm rùi, trước kia làm kế toán một phần hành thôi, và có kế toán trưởng chỉ bảo, giờ làm kế toán tổng hợp ở cty nhỏ và chỉ có một mình, việc gì cũng làm hết, nhiều việc thấy cũng khó vì chưa từng làm bao giờ và lại không có ai chỉ bảo, gần đây mình có một số chuyện buồn đầu óc không tập trung cho công việc ( mặc dù mình đã cố gắng để không như thế ) và làm sai một số việc, nghiêm trọng nhất có lẽ là viết HĐ VAT, mình viết sai 6/50 cái, mình rất buồn, nhìn Báo cáo sử dụng HĐ sếp la mình một trận và mình cũng tự thấy lỗi của mình. Làm thế nào để luôn cẩn thận - tính cách mà dân kế toán cần, mình quen đánh máy và tính toán trên excel rồi đôi khi viết tay thấy khó khó, sợ nhất là viết HĐ, đã tính hết ra một biểu mẫu rồi, in ra rồi chỉ nhìn vào đó chép mà đôi khi mình còn chép sai, thấy bất lực với mình quá.
Mình biết dù trong hoàn cảnh nào cũng nên cố gắng hết sức mình và làm việc một cách có trách nhiệm nhất, nhưng bị sếp la là cả ngày mình buồn.
Viết ra những dòng này cảm thấy có chỗ để sẻ chia rùi, luôn yêu cả nhà mình!