MC Song Van bảo
- Em ơi, cầm cái mũ kia rồi đưa mọi người bốc thăm chia đội
- Dạ. 1, 2, 3...24. oái có 24 lá thăm thì em ở đội nào?
- Em à? Ban giám khảo.
- Híc, làm chăn chạy loăng quăng hả?
May mà lúc kéo co, mình cũng bon chen 1 tý vào 1 đội, chả nhớ đội nào nữa hơ hơ.
Còn cái trò ăn táo thì buồn cười. Đội trưởng zippo chơi ăn gian không chịu được. Táo rõ ngon, vác từ tận Hà nội xuống, thế mà 2 thành viên của đội bác vừa mới cắn được 1 miếng bác đã quẳng nó đi. Đã bảo có trọng tài không chơi ăn gian được, thế mà. Đấy, cuối cùng táo ngon mà chẳng được ăn ha ha
- Em ơi, cầm cái mũ kia rồi đưa mọi người bốc thăm chia đội
- Dạ. 1, 2, 3...24. oái có 24 lá thăm thì em ở đội nào?
- Em à? Ban giám khảo.
- Híc, làm chăn chạy loăng quăng hả?
May mà lúc kéo co, mình cũng bon chen 1 tý vào 1 đội, chả nhớ đội nào nữa hơ hơ.
Còn cái trò ăn táo thì buồn cười. Đội trưởng zippo chơi ăn gian không chịu được. Táo rõ ngon, vác từ tận Hà nội xuống, thế mà 2 thành viên của đội bác vừa mới cắn được 1 miếng bác đã quẳng nó đi. Đã bảo có trọng tài không chơi ăn gian được, thế mà. Đấy, cuối cùng táo ngon mà chẳng được ăn ha ha

