:1luvu: Hi bà con!
Sau buổi offline nhớ đời tuần trước, bụng bảo dạ về nhà sẽ gia nhập làng ta liền trước khi mọi người kịp quên ocmut này vậy mà suốt tuần bận quá, hôm nay mới vào gặp mọi người được (không biết có còn ai nhớ tui không hic hic....)
Nhớ lại buổi hôm đó mà thấy cái miệng mình vẫn ngoác ra cười nè.
Ốm suốt nguyên tuần đó, cuối tuần nằm bẹp ở nhà, nhận được một lời rủ rê đi Đồ Sơn với một nhóm bạn ở HN xuống cùng một quảng cáo rất hấp dẫn: "toàn dân kế toán ở các cty" quá tò mò với một dấu hỏi to tướng "nhóm gì vậy ta" vậy là hết ốm và khoác balô lên đường. Ấn tượng đầu tiên khi gặp mọi người là "trẻ và quậy" (lúc tới điểm tập kết thấy camto đang gò lưng đạp xích lô xế mọi người mà cười nghiêng ngả). Lên xe, yên vị rồi, túm ngay chị Bống phỏng vấn, khi biết nguồn gốc xuất thân và mục đích chuyến đi của đoàn ta thì quả là bất ngờ và đầy phấn khích. Thầm nghỉ, quả không bõ công mình khỏi ốm hihihi... Bỗng dưng được tham gia một chuyến picnic với toàn thanh niên, vui như tết, lần đầu gặp mà thân thiện, vô tư như bạn bè với những cái tên ngộ nghĩnh: camto, babyan, luckygirl, zippo, tigon..... Tới Đồ Sơn, mỗi lúc càng thấy cuộc chơi thú vị hơn. Cả đoàn chiếm lĩnh riêng một bãi biển, hai chiếc loa thùng to như 2 cái tủ lạnh (tâm hồn ăn uống mà) mở hết volume những bản DJ càng tăng thêm phấn khích. Chưa kịp giới thiệu, chưa biết một ai, vậy mà ocmut quên cả bản tính nhút nhát e dè trời cho nhào zdo ngay cùng mọi người nhét bột mì vào bóng thổi. Trò chơi gì ocmut cũng quyết tham gia bằng được để hòng khi về sẽ được kết nạp là thành viên chính thức của làng ta. Trời chẳng chiều lòng người, đội của ocmut chơi kéo co chỉ một hiệp đầu đã chiến bại vang dội, vậy là phải đứng ngoài làm cổ vũ viên cho các đội khác mặc dù rất muốn đầu quân nhưng chẳng đội nào thèm chiêu nạp hichic.... Rồi đến buffet party món gì cũng ngon, chỉ tiếc ham nghe mọi người nói chuyện quá, đến lúc lấy thêm đồ ăn thì món gì cũng chỉ còn thìa với muôi. Cao trào nhất là khi đốt lửa trại, nhìn ngọn lửa cháy bùng bùng, nóng hừng hực mà phấn khích thế, cộng thêm nhạc dance sôi động vậy là dancing ý quên running hihihi... Tất cả mọi người nắm tay nhau vừa xô vửa chạy quanh đống lửa trên bãi biển, cười xả láng, vuiiiiiiiiiiii chỉ nhớ có Huemis, AMS, babyan va thanh252vn là dân dance chuyên nghiệp nên nhảy rất đẹp còn lại là nhảy đúng nghĩa đen luôn. Ăn, chơi, nhảy, hát, hò, hét.... thật là đã. Khi tạm biệt mọi người, HP ở lại, HN về thấy buồn hic hic... chỉ nghĩ giá như tháng sau lại được offline hihihi... Cám ơn WKT, cám ơn các mem đã cho ocmut cơ hội gặp gỡ và tham gia chuyến offline này. See you all in next offline picnic!!!