Đi Sapa 2/9...

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic, đi Sapa mà toàn là nữ nhi thường tình không thì chẳng có gì thú vị cả vì ban ngày muốn đi ngắm thác, ngắm hoa hay vào các bản làng đi đường dốc núi cheo leo nguy hiểm mà hổng có tay lái nam nhi thì hơi bị yếu bóng vía, mà thuê xe Jeep hay xe thồ để đi thì không khoái lắm nên thích nhất vẫn là thuê xe Minks để tự đi mới khoái..., ban đêm thì... có người khoác tay đi dạo phố chợ Sapa để ăn hàng rong trong cái lạnh vào mùa 2/9 thì còn gì lãng mạn nhỉ? he he tối thứ 7 đi chợ tình nữa thì... hạnh phúc lắm lắm đây! :boldred: Vì thế, Let lập topic này để kêu gọi... bạn tình trong mấy ngày đi Sapa :lol: Nói thẳng nói thật thế này kẻo... lại cháy nhà... hàng xóm rồi vạ lây sang nhà mình cũng nên :freddy: hehee Theo tinh thần, nhà cháy đến đâu chữa đến đó nên... cứ vẫn phải vô tư... :rotfl: :banana: :banana: :banana:

Kế hoạch đi... 2 ngày 3 đêm, từ tối ngày 31/8 (tối thứ sáu) đến sáng 3/9 (sáng thứ 2) về tới HN lúc 5-6h sáng.

Ngày 1 & 2 (Tối thứ 6 và sáng thứ 7): Hà Nội - Lào Cai - Sapa
- Tối 9h15 hoặc 10h5 lên tàu đi từ Hà Nội đến Lào Cai khoảng 6h hoặc 7h sáng, với giá vé khoảng từ 160k - 320k tùy lựa chọn (nhưng thời điểm này mới có kế hoạch đi thì hơi bị trễ, có khi giá vé rẻ không còn. Hic, SV chốt danh sách và book sớm trong tuần này đi nhé! kẻo lại không có vé hỏng hết kế hoạch thì... ăn chơi đập phá ở HN cũng được. :mrstraetz :beernow:

Mua vé: SV liên hệ CTy TCS: 7162868 hoặc Tàu Hoàng Gia: 2750366 hoặc các cty du lịch để mua vé chứ sợ thời điểm này vé ở ga Trần Quý Cáp hay Ga Lê Duẩn cũng không còn. Ơ mà cứ thử biết đâu đấy nhỉ :rocker:

- Sau đó thuê xe đến SaPa mất 45p - 1h hết 25-30k nữa. h hoặc 8h có mặt ở Sapa, tìm Khách sạn tư nhân ở Trung Tâm Nhà thờ- Bưu điện - chợ, phòng 250-300k/2 giường (Hic, giá mùa lễ này hơi bị đắt đấy chứ bình thường giá giao động trung bình khoảng từ 80-150k/2 giường).

30/4 rồi mình ở KS Highland ở Phố Cầu Mây - 020.871870, ăn ở quán Anh Đào, ngon, sạch sẽ giá phải chăng.

- Sau khi nhận phòng, tắm táp xong đâu đó thì chúng ta tìm nơi ăn sáng, muốn ăn phở thì sang cái quán đối diện Bưu điện ăn vì quán này do người HN bán ăn ngon, hoặc ăn ở KS hoặc gần khách sạn cũng được, nói chung lên đây khoảng ăn uống thì không phải lo, cứ nhằm quán đông người mà vào ăn hehee. Mỗi suất ăn ngon trung bình mất khoảng từ 20-40k/người.

- Ăn xong thuê xe Minks (đợt rồi mình thuê 80k/ngày, xăng tự lo) để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục phố cổ Sapa, Thác Bắc, Cổng Trời, Cầu Mây, nhà máy thủy điện Cát Cát, bản Cát Cát, bản Lao Chải, Tả Van, Vườn Lan,vường hoa trung tâm,... trên đường đi dừng lại ngắm những thung lũng xa xa tít, ngắm những thung lũng ruộng bậc thang và tự mình khác phá và lưu lại những khoảnh khắc này vào những bức ảnh với những góc nhìn tự do... buổi trưa muốn ăn dọc đường cũng được nhưng hơi đắt một chút, còn nếu không thì trưa về Thị trấn ăn uống xong lại đi tiếp heheee.

- Buổi tối thì đi chợ tình, lang thang trung tâm Sapa, ăn uống, thưởng thức các món ăn ngon bổ rẻ ở đây như: ăn cá suối, lợn cắp nách, gà bản nướng gừng, đầu susu luộc, xào chấm vừng, cơm lam,... với cái lạnh về ban đêm, chúng ta ngồi quây quần với những món nướng ở phố nướng + chút hơi cay cay của rượu núi rừng Tây Bắc (Rượu Sán Lùng) thì còn gì bằng nhỉ? :dance2:

Ngày 3 ( Chủ nhật - 2/9): Có 2 sự lựa chọn:
Lựa chọn 1:

- Sáng ăn sáng và lại tiếp tục hành trình vào những nơi còn lại chưa đi được trong ngày hôm trước... nếu có sức và có thú thì làm một trekking lên đỉnh Phanxibang,...

- Ăn trưa và đón xe bus về lại Lào Cai, chúng ta lại lang thang Lào Cai đợi đến 7h hoặc 9h tối thì quay về đến HN khoảng 5-6h sáng. Trong thời gian mấy tiếng đồng hồ ở Lào Cai, chúng ta thuê xe ô tô điện dạo quanh Lào Cai, tham quan chợ Cốc Lêu, ăn đặt sản, vào một số bản làng người dân tộc, mua quà lưu niệm,...

Lựa chọn 2:
- Sáng ăn sáng, đón xe bus về Lai Châu và sang cửa khẩu Hà Khẩu - Trung Quốc, thuê xe ô tô điện đi tham quan Hà Khẩu, chúng ta có thể mua sắm và trưa ăn trưa ở đây đến 4h ta lại về lại Lào Cai và chuẩn bị cho hành trình về lại HN.

***Chi phí ăn chơi xả láng sáng dậy trễ theo dự tính thông thoáng nhất thì từ 1000-1500k.

!Chú ý: Chúng ta đi tự do nên bản thân mỗi người tự control lấy mình nhé hoặc giả nếu còn sức thì control luôn bạn đồng hành cũng không sao. :drummer: :two: hihiii

* Thời tiết vào dịp lễ ngày, theo như mọi năm thì... ban ngày ở Lào Cai cực nóng, ở Sapa thì mát mẻ thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt còn buổi tối thì cực lạnh nên bà con nào đi thì nhớ chuẩn bị áo lạnh. :wine_1: :kiss: :wine_1:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hình ảnh Sapa...

ttsapa.jpg

Một góc thị trấn Sapa.

thacbac1.jpg
thacbac.jpg

Thác Bạc từ lâu đã nổi tiếng là một thắng cảnh của đất Sa Pa. Ngọn thác này đổ từ độ cao hơn 100 m từ đỉnh núi xuống.Đứng dưới chân thác Bạc, nhìn ngắm đất trời bao la và những rặng núi hoành tráng xa xa, ta bỗng có cảm giác mình thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên...

nuihamrong1.jpg
nuihamrong.jpg

Sự tích núi Hàm Rồng được người dân khắp vùng kể lại rằng: Cách đây đã lâu, khi lãnh địa mênh mông này mọi sinh vật đều sống hỗn độn trong bùn đất. Vào một thời lập địa, Ngọc hoàng ban lệnh: Tất cả mọi sinh vật còn sống sót trong bùn lầy hãy tự lập lấy địa phận của mình. Lệnh vừa ban, các loài sinh vật tranh nhau chỗ ngụ cư; lúc đó còn lại ba anh em nhà Rồng đang sống trong cái hồ lớn, được tin này nhìn sang hướng đông đã chiếm hết chỗ. Ba anh em chạy về hướng Tây còn rộng hơn giành được địa phận cho mình. Hai người anh lớn khoẻ nên chạy nhanh hơn, ở đó chờ người em. Vì yếu nên người em chạy chậm, không nhìn thấy hai anh, nên đã lạc vào đám đông toàn là sư tử, hổ, báo, gấu… đang giành nhau địa phận. Nhìn thấy đám sinh vật quái ác kia, người em sợ quá rùng mình, co người, há mồm để tự vệ. Vừa lúc đó lời ban của Ngọc Hoàng đã hết thời hạn, thân hình người em út nhà Rồng hoá thành núi đá, có dáng đầu ngẩng cao, mồm há, nhe răng. Và hai người anh nhà Rồng cũng hoá thành đá, hình dáng đó vẫn còn cho tới ngày nay...

caumay.gif

Du khách có thể bắt xe đi thăm Cầu Mây - Giàng Tà Chải. Cây cầu nổi tiếng bằng dây mây này bắc qua con sông Mường Hoa ầm ào cuồn cuộn, giờ đã có một cây cầu bằng gỗ, vững chãi và an toàn hơn.Nếu như may mắn đến vào lúc sương mù cuộn từ dòng Mường Hoa lên phủ kín Cầu Mây, khách thấy mình như đang bồng bềnh trong mây...

catcat.jpg
daocatcat.jpg

Từ trung tâm thị xã Sa Pa đến Cát Cát chỉ 2km. Đó là bản lâu đời của người Mông còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh và dệt vải chế tác đồ trang sức. Đặc biệt, nơi đây còn giữ được khá nhiều phong tục độc đáo mà ở các vùng khác không có, hoặc không còn tồn tại nguyên gốc.

Một điều hấp dẫn du khách khi đến Cát Cát là người Mông ở đây còn giữ được khá nhiều phong tục tập quán độc đáo, chẳng hạn như tục kéo vợ. Khi người con trai quen biết và đem lòng yêu một cô gái, anh ta sẽ tổ chức làm cỗ mời bạn bè và nhờ các bạn lập kế hoạch "kéo" cô gái về nhà một cách bất ngờ, giữ cô trong ba ngày. Sau đó, nếu cô gái đồng ý làm vợ chàng trai thì sẽ tiến hành lễ cưới chính thức. Nếu cô từ chối thì họ cùng nhau uống bát rượu kết bạn và mọi việc trở lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra. Lễ cưới người Mông ở Cát Cát thường được tổ chức từ 2 đến 7 ngày...

phanxibang.jpg

Núi Phanxipang - Dãy Hoàng Liênchạy dài 280 km từ Phong Thổ (Lai Châu) về đến tỉnh Hoà Bình, bề ngang chân núi ở đoạn rộng nhất lên tới 75km và đoạn hẹp nhất là 45km, gồm 3 khối núi lớn, khối Bạch Mộc Lương Tử, khối Phan-Xi-Păng và khối Pu Luông được mệnh danh là nóc nhà Tổ quốc. Trong đó, đỉnh Pan-Xi-Păng cao tới 3.143m là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ mà nổi bật là thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và quý hiếm...

ruongbacthang1.jpg
ruongbacthang2.jpg
ruongbachang-1.jpg

Ruộng bậc thang là tác phẩm của hai tộc người Mông và Dao, được làm trên những sườn dốc gần nguồn nước, tiện cho việc trồng cấy lúa...

bdco.jpg
daco.jpg

Bãi đá cổ Sa Pa có diện tích khoảng 8km2 gồm hơn 200 hòn đá lớn nhỏ, lớn nhất dài 15m, cao 6m nằm rải rác dọc theo thung lũng Mường Hoa qua 3 xã Lao Chải, Tả Van và Hầu Thào thuộc huyện Sa Pa. Bãi đá khắc cổ này được các nhà nhà Đông dương học nổi tiếng người Pháp gốc Nga Vichto phát hiện vào năm 1925.
Những hình vẽ bí ẩn khắc trên những phiến đá là của nhiều tộc người sống ở nhiều thời đại khác nhau từ cư dân văn hóa Đông Sơn (cách đây 2300-3000 năm) đến cư dân thuộc dân tộc Mông đến định cư ở quanh khu vực Sa Pa 200 năm trước. Theo các nhà khoa học, hình khắc trên bãi đá cổ là một pho sách khổng lồ chứa đựng những kiến thức, quan niệm của người xưa về thiên nhiên, miêu tả đời sống sinh hoạt của cộng đồng... được chạm khắc bằng hình ảnh và một loại văn tự cổ...
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic, cố tình lập ra 1 topic dụ dỗ với một chương trình đi Sapa đặc sắc và đầy thú vị thế mà chẳng thấy mem nào chịu hi sinh đi đăng ký đi cùng nhỉ? Mà cũng chả thấy có ai ở Lào Cai, Sapa lên tiếng cho mình nhờ nhỉ? Hic hic
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Hic, cố tình lập ra 1 topic dụ dỗ với một chương trình đi Sapa đặc sắc và đầy thú vị thế mà chẳng thấy mem nào chịu hi sinh đi đăng ký đi cùng nhỉ? Mà cũng chả thấy có ai ở Lào Cai, Sapa lên tiếng cho mình nhờ nhỉ? Hic hic

Hìhì mọi người ai cũng thích đi Sapa cả nhưng có letmyha nên mọi người có đi cũng không lên tiếng :mrstraetz....

Chị let đi 1 mình nhé.... :error:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hìhì mọi người ai cũng thích đi Sapa cả nhưng có letmyha nên mọi người có đi cũng không lên tiếng :mrstraetz....

Chị let đi 1 mình nhé.... :error:
Ơ hay! Không đi thì tránh ra cho chị mần ăn tí nào. ke keee chị có bạn đi cùng rồi, dang dụ dỗ thêm cho đủ nếp, tẻ đông vui thôi. Với lại đi đến một nơi đẹp như thế này mà lại im lặng đi tẻ thì phí quá nên mới post lên chia sẽ + kêu gọi mọi người ai thích đi thì đi thôi. Hic, đã nói rõ ràng thía còn gì. Let thật thà đến thế là cùng! :flower:
 
C

conquyhodo

Guest
1/9/06
7
0
0
Hải phòng
Chị let ơi, đi sapa mùa 2.9 này cái gì cũng đắt đỏ, năm ngoái em đi cũng vậy. Cái bọn dịch vụ thì cứ kêu do thuế hành, nên tăng giá. Chắc chị lại muốn thuế nó hành hạ hay sao mà cứ đòi đi cho bằng được này.
Ở HN với bọn em cho vui, cũng có thuế nó hành hạ mà, em chỉ chỗ cho.
Keke
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Hay nhỉ? NHớ là Let noi ra HN để chơi với các mem wkt, trả nợ CLH và dự SN ai đó! ĐI chơi ngắm cảnh do các mem HN sắp lịch, .... sao giừo lại đi thẳng 1 lèo lên Sapa thế???
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Mình nghe nói ở Sapa còn có thung lũng hoa hồng đẹp lắm, hoa hồng ở đây được mang giống tận từ Pháp sang trồng thì phải. Ko biết đã có ai đi mục sở thị cái vụ này chưa nhỉ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hay nhỉ? NHớ là Let noi ra HN để chơi với các mem wkt, trả nợ CLH và dự SN ai đó! ĐI chơi ngắm cảnh do các mem HN sắp lịch, .... sao giừo lại đi thẳng 1 lèo lên Sapa thế???
Ơ có cả 1 đêm 2 ngày ở HN đấy! Tha hồ mà tha Let đi cho hết nơi hết chỗ nhé!

Hic, ai bảo về Thái Bình rồi giờ lại bảo... :(
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Có ai lên Lào Cai, tạt qua chợ Gốc Mít mà xem công trình của Katherine!
Một tuần bị biệt phái lên đó.... suýt thành người thổ dân!:wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
SaPa có món Trứng Vịt Lộn Nướng ngon cực!
Nhưng đi SaPa mùa này chả thích, đi mùa Đông thích hơn. Bất chợt trời đổi gió, những bông tuyết trắng bay phất phới, cái lạnh run người, sáng ra bờ suối, gạt lớp Giá trên mặt nước, vục 2 bàn tay xuống, cảm thấy cái cảm giác buốt cứng, tím ngắt cả mặt....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
SaPa có món Trứng Vịt Lộn Nướng ngon cực!
Nhưng đi SaPa mùa này chả thích, đi mùa Đông thích hơn. Bất chợt trời đổi gió, những bông tuyết trắng bay phất phới, cái lạnh run người, sáng ra bờ suối, gạt lớp Giá trên mặt nước, vục 2 bàn tay xuống, cảm thấy cái cảm giác buốt cứng, tím ngắt cả mặt....
Ơ có cả món này nữa hả anh? Món này ăn ở đâu vậy anh? Hic hic nghe thấy chả hấp dẫn gì mấy! Thấy nó ghê ghê sợ sợ sao đó... Đã ăn món trứng vịt lộn chiên, trứng vịt lộn luộc chứ chưa nghe nói đến món này...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chẹp chẹp...Vịt lộn nướng à? chưa thưởng thức bao giờ?:inlove:...để bữa nào mua về làm cho... mọi người ăn thử...:bigok:(bản thân ko dám thử vì còn muốn ... sống! )
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
SaPa lạnh vô cùng, nhất là vào mùa đông. Hàng quán bán đồ ăn đều bập bùng bên ánh lửa, nào ngô nướng, khoai nướng, cá nướng..... dĩ nhiên Trứng Vịt Lộn cũng nướng....
Ăn cái gì thì nướng cái đó....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
SaPa lạnh vô cùng, nhất là vào mùa đông. Hàng quán bán đồ ăn đều bập bùng bên ánh lửa, nào ngô nướng, khoai nướng, cá nướng..... dĩ nhiên Trứng Vịt Lộn cũng nướng....
Ăn cái gì thì nướng cái đó....
Ăn cái gì nướng cái đó... :wall: :wall: :wall:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Ngày 1 & 2 (Tối thứ 6 và sáng thứ 7): Hà Nội - Lào Cai - Sapa

***Chi phí ăn chơi xả láng sáng dậy trễ theo dự tính thông thoáng nhất thì từ 1000-1500k.

:wine_1: :kiss: :wine_1:

Bó tay! Ở Việt Nam tính chuyện bên Pháp. Hic cứ tưởng đi tuor Sài Gòn - Sapa chứ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Bó tay! Ở Việt Nam tính chuyện bên Pháp. Hic cứ tưởng đi tuor Sài Gòn - Sapa chứ?
Ý anh muốn thế nào đây??? Chương trình đi Sài Gòn - Sapa mất 4 ngày 4 đêm (xuất phát tại Sài Gòn vào tối ngày 30), dài ngày, xa xôi, chi phí cao, sợ khó tìm được đồng minh nên... em chỉ lên chương trình đi xuất phát từ Hà Nội - Sapa. Gia đình anh đi thì... welcome... nhanh chân đăng ký đi nào.

@SV: chi phí trên không cao tí tẹo nào đâu. Nếu không đi Hà Khẩu - TQ thì chi phíc chắc tầm 1000k là đủ.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Em Let dễ thương thật đấy, mất công tổ chức, lang thang trên mạng tìm thông tin để quảng cáo thế mà không ai đi. Thế em tính mỗi người 1500k có bao gồm vé máy bay ra Hà Nội để xuất phát không thế, hay chỉ tính đi từ Hà Nội ra Sapa? Nếu có luôn vé máy bay ra HN rồi thì anh cũng tình nguyện hy sinh đi cùng em cho nó có ..... chứ một mình em với người Hà Nội e là em còn buồn. Thế ra đó giá cả có đắt không em? Nếu đắt quá thì tiết kiệm thôi, chỉ cần 1 phòng mọi người dùng chung là được rùi, vui là chính mà phải không em? Đâu cần gì nữa.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ha ha cảm ơn MQ nhiều nhé! Cảm ơn vì đã không đọc kỹ bài mà đã phát biểu thì đó là cả một... sự chịu khó... khó chịu.

MQ muốn đi SG - Sapa với giá đó thì chịu khó đu cánh máy bay ra cho kịp chuyến đi nhé.

Một lần nữa xin cảm ơn MQ vì đã có nhã ý tự nguyện hi sinh làm người đồng hành.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Ha ha cảm ơn MQ nhiều nhé! Cảm ơn vì đã không đọc kỹ bài mà đã phát biểu thì đó là cả một... sự chịu khó... khó chịu..

Relax mà cũng phải đọc kỹ nữa hả em? Thế em làm chủ xị để làm gì? Em nói tour đi Hà nội - Sapa mà không tính lun chi phí ra Hà Nội thì từ Sì Gòn ra Hà Nội sẽ như thía nào? Hóa ra em làm khó người ta đấy à?
............ Hì.... sory em nhé, anh hy sinh không đúng chổ rùi, thì ra em chỉ mún đi với người Hà Nội thôi, thế thì sau này em cũng nên ghi rõ khu vực phía Bắc nhé, để không thì nhiều người như anh xớn xác thì phiền.

[/QUOTE]MQ muốn đi SG - Sapa với giá đó thì chịu khó đu cánh máy bay ra cho kịp chuyến đi nhé..[/QUOTE]

Thế mà mình tưởng bở, tưởng đi du lịch giá rẻ, ai ngờ.... hèn chi ..... bài vở thế người ta không đăngký là phải, chắc ai cũng hiểu Let hơn tui....
:wall::wall::wall:
 

Xem nhiều