Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Originally posted by em ngoc+Jul 1 2004, 11:06 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (em ngoc @ Jul 1 2004, 11:06 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-fooly_kid@Jun 25 2004, 11:04 PM
trời ơi, mạng lỗi chán ghê
:wall
to fooly-kid
u nháy chuột vào sửa rồi xoá đi điền chuyện khác vào là ok thui mà. [/b][/quote]
:thank :cool
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Trong khu tập thể, chồng nói nhỏ với vợ:
Anh dặn em bao nhiêu lần, không được nói anh là thằng ngu trước mặt mọi người, chỉ cần em ra hiệu thôi là anh cũng đã hiểu điều em nói mà.
:chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Trong khu tập thể, chồng nói nhỏ với vợ:
Anh dặn em bao nhiêu lần, không được nói anh là thằng ngu trước mặt mọi người, chỉ cần em ra hiệu thôi là anh cũng đã hiểu điều em nói mà.
:chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một thành viên trên WKT sau khi đọc xong mục : LAM DEP TREN WKT của emngoc xong quyết định đến một trong những địa đã được giới thiệu để đại tu sắc đẹp. Bác sĩ phụ trách kiểm tra thật kĩ gương mặt chị xong bảo:
"Chị cần phải phẫu thuật,như thế trông chị sẽ trẻ như thiếu nữ nhưng phí tổn phải khoảng 10 triệu chưa kể VAT."
Với bản chất của họ nhà kế cô nàng kêu
"Trời ạ, sao mà đắt thế?"
"Vậy thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn ba nghìn thôi."
"Phương pháp gì?"
"Đeo mạng che mặt!". :sorry
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một thành viên trên WKT sau khi đọc xong mục : LAM DEP TREN WKT của emngoc xong quyết định đến một trong những địa đã được giới thiệu để đại tu sắc đẹp. Bác sĩ phụ trách kiểm tra thật kĩ gương mặt chị xong bảo:
"Chị cần phải phẫu thuật,như thế trông chị sẽ trẻ như thiếu nữ nhưng phí tổn phải khoảng 10 triệu chưa kể VAT."
Với bản chất của họ nhà kế cô nàng kêu
"Trời ạ, sao mà đắt thế?"
"Vậy thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn ba nghìn thôi."
"Phương pháp gì?"
"Đeo mạng che mặt!". :sorry
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thời gian và vị trí
Chuyên gia tư vấn về tình cảm hỏi chàng trai
- Thế nào lời khuyên của tôi về cách hôn bạn gái có giúp gì cho cậu không
- Quỷ tha ma bắt ông đi, bị cốc lia lại vào đầu
- Ô hay cậu rúc vào đâu mà lại bị cốc vào đầu
- Thì ông chẳng bảo là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất là gì !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thời gian và vị trí
Chuyên gia tư vấn về tình cảm hỏi chàng trai
- Thế nào lời khuyên của tôi về cách hôn bạn gái có giúp gì cho cậu không
- Quỷ tha ma bắt ông đi, bị cốc lia lại vào đầu
- Ô hay cậu rúc vào đâu mà lại bị cốc vào đầu
- Thì ông chẳng bảo là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất là gì !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Alô ! Thưa sếp hôm nay cho phép tôi nghỉ, tôi mệt quá !.
- Hôm nay tôi rất cần anh có mặt tại VP
- Tôi thực sự thấy hoa mắt và chóng mặt nữa !
- Tôi mách anh cách này, cứ mỗi lần tôi bị như vậy thì tôi đi tìm vợ tôi và làm ........... sau đó tôi thấy khỏe khoắn và sảng khoái lạ thường ! Hay anh thử làm như tôi xem
2 tiếng sau :
- Alô
- Dạ thưa sếp ! sau 15phút nữa tôi sẽ có mặt tại VP ! cách của sếp hiệu nghiệm thật
- Thấy chưa tôi đã bảo mà ! nhanh lên nhé !
- À sếp này ! Giường ngủ nhà sếp mua ở đâu mà đẹp thế !

:wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Alô ! Thưa sếp hôm nay cho phép tôi nghỉ, tôi mệt quá !.
- Hôm nay tôi rất cần anh có mặt tại VP
- Tôi thực sự thấy hoa mắt và chóng mặt nữa !
- Tôi mách anh cách này, cứ mỗi lần tôi bị như vậy thì tôi đi tìm vợ tôi và làm ........... sau đó tôi thấy khỏe khoắn và sảng khoái lạ thường ! Hay anh thử làm như tôi xem
2 tiếng sau :
- Alô
- Dạ thưa sếp ! sau 15phút nữa tôi sẽ có mặt tại VP ! cách của sếp hiệu nghiệm thật
- Thấy chưa tôi đã bảo mà ! nhanh lên nhé !
- À sếp này ! Giường ngủ nhà sếp mua ở đâu mà đẹp thế !

:wall
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Trong một cuộc thi hoa hậu, đến phần thi ứng sử dành cho thí sinh, ban giám khào ra cầu hỏi:
Tại sao đàn ông nói ít mà làm nhiều, còn phụ nữ thì nói nhiều mà làm ít.
Người trả lời hay nhất đã trả lời đơn giản như sau:
Đàn Ông thì hơn đàn bà một cái đầu còn đàn bà thì hơn đàn ông một cái miệng.
Ban giám khảo đồng loạt cho mười điểm

DVD.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Trong một cuộc thi hoa hậu, đến phần thi ứng sử dành cho thí sinh, ban giám khào ra cầu hỏi:
Tại sao đàn ông nói ít mà làm nhiều, còn phụ nữ thì nói nhiều mà làm ít.
Người trả lời hay nhất đã trả lời đơn giản như sau:
Đàn Ông thì hơn đàn bà một cái đầu còn đàn bà thì hơn đàn ông một cái miệng.
Ban giám khảo đồng loạt cho mười điểm

DVD.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Mắt Nai ơi, thế còn khoảng thời gian từ tối đến sáng họ làm gì vậy nhỉ.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Mắt Nai ơi, thế còn khoảng thời gian từ tối đến sáng họ làm gì vậy nhỉ.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
"Hồi học ở ĐH, tôi rất có ấn tượng với con gái Thái Nguyên, cũng xinh xắn, học hành cũng tanh tưởi và có đôi chút "hương nồng gió nội" làm bao chàng xao xuyến. Người ta thường nói chè Thái gái Tuyên nhưng theo tôi là chè Thái gái Thái luôn. bởi con gái Thái rất chân thành và mạnh mẽ".
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
"Hồi học ở ĐH, tôi rất có ấn tượng với con gái Thái Nguyên, cũng xinh xắn, học hành cũng tanh tưởi và có đôi chút "hương nồng gió nội" làm bao chàng xao xuyến. Người ta thường nói chè Thái gái Tuyên nhưng theo tôi là chè Thái gái Thái luôn. bởi con gái Thái rất chân thành và mạnh mẽ".
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Nhà nhỏ. Có khoảng sân chỉ toàn hoa sao nhái. Bởi chiều cô, anh nhổ hết các thứ cây và hoa có sẵn trong vườn để trồng và cất công chăm sóc. Những cánh nhấp nháy, lả tả rơi từng đám mỗi khi cơn gió thổi qua. Roi rói trên đất, tựa bức tranh lập thể với toàn gam màu nóng. Nhưng chỉ qua một đêm thôi đã ngả màu. Nhàu nhò. Cũ úa.
Ngày của mặt trời
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Nhà nhỏ. Có khoảng sân chỉ toàn hoa sao nhái. Bởi chiều cô, anh nhổ hết các thứ cây và hoa có sẵn trong vườn để trồng và cất công chăm sóc. Những cánh nhấp nháy, lả tả rơi từng đám mỗi khi cơn gió thổi qua. Roi rói trên đất, tựa bức tranh lập thể với toàn gam màu nóng. Nhưng chỉ qua một đêm thôi đã ngả màu. Nhàu nhò. Cũ úa.
Ngày của mặt trời
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
To anhlaanh : truyện gì vậy ! giải thích cái coi nào !
tối nay chán thật chẳng thấy bác nào vào WKT cả !
chắc là tình yêu tình báo hết cả rồi !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
To anhlaanh : truyện gì vậy ! giải thích cái coi nào !
tối nay chán thật chẳng thấy bác nào vào WKT cả !
chắc là tình yêu tình báo hết cả rồi !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
:f_o
- Vợ em nó vừa sinh đôi bác ạ !
- Thế thì vui quá còn gì? Sao mặt chú lại nhăn nhó thế kia???
- Sư bố nhà chúng nó chứ, thế thì thằng nào là bố của đứa thứ hai???
:chuoi
 

Xem nhiều