Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
H

hong hot

Cao cấp
Có một ông chồng đã hay uống rượu lại rất biết nịnh vợ. một hôm, sau khi nhậu vài chai từ Offline về, mắc đầu ra quá bèn đi giải quyết. sau khi đi xong, hắn nói với vợ: "em đúng là người vợ tuyệt vời, em sắm một cái toilet hiện đại đến thế là cùng, bên trong có máy điều hòa mát lạnh, lại còn cái đèn tự động cứ khi nào mở cửa ra thì sáng, đóng cửa vào thì tối, thật là vừa tiện dụng vừa tiết kiệm"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một thằng phải đi xem phim với 1 cô người yêu vừa già vừa xấu. Vào rạp hát vô phúc thế nào anh chàng lại ngồi cạnh một cô gái rõ trẻ đẹp lại mặc một chiếc váy kiểu chờ một phút. Ngồi xem phim chàng trai ngứa ngáy lắm bèn liều chết một phen cho tay sang sờ đùi cô bên cạnh. Không thấy cô gái phản ứng gì chàng ta bèn tiến xâu hơn tý nữa.....
Bụp 1 cái đèn bật sáng khi đoạn phim kết thúc, theo phảm xạ tự nhiên chàng trai cho tay lên ngoáy mũi.
Cố người yêu quay sang nhìn người yêu và hốt hoảng kêu :
Ôi trời ơi sao anh lại chảy máu cam thế này ! :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hỏi: - Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần?
Ðáp: - Tại nếu có nước Quần thì sao thấy được nước Cuba !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sao cứ chơi em thế nhẩy !


Một anh chàng ra bờ hồ đi xe bus, lên xe gặp cô gái cực kỳ xinh đẹp, da trắng như bạch tuyết mặc chiếc váy ngẵn cũn cỡn để lộ cặp giò thon dài. thích quá chú ta bèn tiến sát lại gần và tìm đủ lý do để tạo va chạm cọ sát linh tinh. Bỗng cô gái quay lại và nói :
- Anh cho tôi 2 trăm nghìn rồi tý nữa tôi sẽ cho anh nhìn nơi tôi có thể sinh em bé.
Sướng quá anh chàng móc túi đưa ngay và hồi hộp chờ đợi đến giây phút thân tiên đó chợt cô gái nói.
- Anh ơi ! lần trước em cũng sinh ở Viện C này đó.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau được hơn một tuần .Thì một hôm có người chú lên chơi.nhà thì nhìn từ trước thấy cả đằng sau(vì nhà không có phòng riêng mà là nhà suốt).Đang trong thời kì ân ái mà lại xuất hiện của ông chú hai vợ chồng muốn lắm nhưng ngại có chú nên thôi, Ở khoảng hơn nửa tháng thì vào bữa cơm chiều hôm đó ông chú bảo:
-Ngày mai bây đưa tao ra ga sớm để tao về quê!
Hai vợ chồng nghe thế thì mừng lắm. Sáng khoảng 3 giờ hai vợ chồng đã đưa ông chú ra ga và cáo từ về nhà. Đứng một lúc ông chú sực nhớ mình bỏ quên đồ, liền tức tốc đón xe về nhà người cháu.Đến cửa hắn nghe tiếng hai vợ chồng đang cười giỡn với nhau.Ông ta không gõ cửa, ông đứng đấy nhìn qua khe cửa xem hai đứa cháu đang làm trò gì?
anh chồng vuốt tóc cô vợ và hỏi:
-Cái này của ai?
Cô vợ trả lời:
-của anh!
Lập tức anh chồng hôn lên mái tóc của nàng.
anh ta lần lược vốt ve từng phần trên thân thể cô vợ ,từ trán ,mặt .cổ,ngực,và ... v.v..! và chồng cứ một câu hỏi duy nhất và cũng nhận được 1 câu trả lời duy nhất. Ông chú đứng ngoài nhìn thấy thế cứ đưng thắc mắc mãi không biết chúng nó đang làm gì mà cứ "của ai?của anh" miết.Phần anh chồng hôn hết tất cả những gì mà người vợ có. anh ta quờ quạng để hi vọng tìm được cái gì mà có cớ để hôn tiếp.Bỗng anh chồng chụp được cái dù, anh ta giơ lên trước mặt vợ và hỏi :
-Cái này của ai?
Ông chú thấy thằng cháu của mình đang giơ cây dù của mình để quên và nghe nó hỏi của ai? Ông sợ mất cây dù lật đật tông cửa vào và chạy đến trước mặt và bảo:
-của tao !!!!Bây giờ mày muốn hôn đâu cũng được ..

:chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Một ông nhà giàu nhưng keo kiệt vào cửa hàng bán ô tô hỏi người bán hàng hết câu nọ đến câu kia khiến anh ta mệt nhoài. Cuối cùng ông ta hỏi:
- Cái xe này tiết kiệm được bao nhiêu xăng?
- Được một thìa xăng - người bán xe ngán ngẩm đáp
- Thìa to hay thìa con???
.......................................

Ông khách yêu cầu một chai rượu vai khai vị. bồi bàn hỏi:
- Thưa ông vang trắng hay vang đỏ?
- Gì cũng được, tôi mắc chứng mù màu
....................................

Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía ti vi. Rất lâu sau anh ta càu nhàu:
- Phim gì mà chiều mãi một cảnh rừng cháy thế này???
Cô vợ càu nhàu:
- Uống vừa thôi, ti vi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy

:chuoi :chuoi :chuoi
 
H

hong hot

Cao cấp
Hồi phim Liên xô còn đang rất thịnh hành ở các rạp chiếu bóng tại VN và trình độ người đi xem vẫn còn rất "còi". hôm đó rạp chiếu một bộ phim rất hay, có cảnh một cô gái lội xuống cái ao bên cạnh đường tầu để tắm, đúng lúc cô cởi chiếc áo ra thì đoàn tầu vụt lao qua chắn ngang màn hình. bỗng một tiếng la bực tức trong đám đông khán giả "Mẹ kiếp cái đoàn tầu này, sao hôm qua mình xem ca một nó cũng đến, hôm nay ca hai nó cũng đến đúng cảnh này nhỉ"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cam To kể sự tích chữ "MIA" và chữ "DIA" trên bia mộ của con chuột và con voi cái.
hình như là chuyện mà cả con chuột và con voi cùng bị ngất sau khi nghe con lợn rừng chạt đến chào : Papa , mama Phải không ?


Thôi bác kể đi em kể chuyệc khác trọc em ngoc 1 tý ! dám bảo tôi là công nông chặn họng hử ! :wall
:f_o
Một ngày đẹp trời mẹ em ngoc cho em ngoc đi thăm triển lãm tranh cổ. khi mọi người đang bàn tán về bức tranh một thiếu nữ thì em ngoc cũng tỏ ra am hiểu về hội họa lên cũng thích hóng hớt , em ngọc bèn chạy ra trước 1 tranh khác và nói :
- Mẹ ơi ! ai vẽ cô gái trong cái tranh này mà xấu thậm tệ thế hả mẹ ?
- Này ngọc con tránh xa chiếc gương đó ra kẻo vỡ nhé ! :chuoi
 
H

hong hot

Cao cấp
Ái dồi ôi, nó bắn một phát chết cả hai.

Truyện của Cam to còn thiếu một chi tiết. Đúng lúc đó, Cam to cũng chạy xế hộp tới, với dáng vẻ của một người cực kỳ sành điệu về hội họa, CT bắt đầu bình luận về một bức tranh:

Các bạn nhìn xem, bức tranh tuyệt đẹp với những mảng màu sáng tối, tác giả đã gửi tất cả những cảm xúc của mình vào những vệt đên và nâu kéo dài, những chấm mầu rất phá cách và cũng rất tinh xảo.....
vào cái lúc mà CT đang say sưa diễn thuyết về nghệ thuật hội họa theo trường phái trừu tượng, người chủ hiệu trnah xuất hiện và nói "các ông làm ơn đứng lui ra để tôi lấy cái giẻ lau"
 
H

hong hot

Cao cấp
Tiếp truyện MiA and Dir

Ở khu đô thị mới Định công, có hai nhà hàng xóm, một cặp vợ chồng nhà chuột và một cặp vợ chồng nhà voi.

Cuộc sống ở khu đô thị mới thật buồn vì nó quá vắng vẻ, nhàm chán. Một hôm, hai nha Voi-Chuột mới bàn với nhau để thay đổi không khí, phương án đổi chỗ vợ chồng (tức là ông chồng bên nhà chuột sang ở với bà vợ nhà voi voi và ngược lại).

Qua một đêm, hôm sau trong khu mộ họ chuột tại nghĩa trang Văn điển có hai ngôi mộ với hai tấm bia "MIA" và "DIA".

Đố các bác bia nào là của vợ và bia nào là của chồng? tại sao?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
ý em hơi khác
MIA : voi vợ
DIA : chuột chồng
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Originally posted by hong hot@Jul 21 2004, 10:02 AM
Bỗng từ hàng ghế sau vọng lên tiếng chào"a bác Cam_to cũng đi xem đấy à"
Ôi trời bác hong hot, sao bi giờ bác mới đến nhỉ, hi hi, em báo cáo bác là cam to nhà ta ngoài bác ra chưa có ai trị được đâu ạ, bác quả là cao tay quá
bác ơi, em có duyên làm thư ký lắm đấy, em đi cầm cặp cho bác nhá, anh cam to phen này tiêu rồi :leu: :chuoi :chuoi :chuoi

Bác hong hot ơi, bác đừng nghe theo lời dụ dỗ của cam to: em với bác là đồng minh bác nhỉ :two:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
ÔI trời ơi có mấy người vào định quây tôi nè ! :chuoi
Em ngoc dang viết bài hả ? cứ liệu thần hồn nhé !
Cam_to chỉ sợ bác hóng hớt thôi vì nghĩ bác tuổi già rồi còn em ngọc thì :chuoi
cứ thế nhé !
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Ối giời Pác Camto ăn thua gì . Chẳng qua nhân tài chưa khai quật hêt mà thôi :lol
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Originally posted by hong hot@Jul 21 2004, 03:47 PM
Ái dồi ôi, nó bắn một phát chết cả hai.

Bác hong hot: em hội ý tí ạ: (ai không phận sự miễn đọc nhé)
Em báo cáo bác, em với bác bây giờ là chung “kẻ thù” chung chiến hào rùi đấy bác ạ. may mà bác tinh ý phát hiện ra, :ak bác xem thế lào chứ tình hình lày nà không ổn, cặp bác em vẫn xách đây cần “vũ khí” zì bác cứ bảo em...... :chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng cộng thêm cuộc chiến trong WKT vừa bắt đầu bùng nổ.anh chàng HH trở về văn phòng với thân thể đầy mệt nhọc. Trong lòng HH đang mơ tưởng về thư ký nhỏ bé EN với cốc nước mát trên tay cùng với những lời âu yếm như hàng ngày. Bước gần đến cửa phòng chợt thấy tiếng động lạ HH liền đạp cửa xông vào phòng nhằm bắt quả tang Nhưng với sức khỏe có hạn của tuổi già sau vài cú song phi cửa mới bật mở : Ô la la y như các cụ nói vắng chủ nhà gà mọc râu D. lúc này trong phong chỉ còn cô thư ký bé nhưng không nhỏ của HH trong tư thế :a3 . HH điên tiết lục sục khắp phòng để tìm tình địch. sau một hồi tìm kiếm không thấy HH liền nghĩ về hoàn cảnh bản thân từ những lần đã trải, HH liền lao ra ban công để kiểm tra. Nào ngờ vừa bước tới cửa một người đàn ông To lớn trẻ trung hơn HH lao ra :
- Mày là thằng nào ?
- Tao là Bin la đen đây !
- Mày làm gì ở đây
- Tao đang chạy chốn, mày không thấy à ?
Thế là BLĐ chạy mất trong sự tức tối của HH. chán quá HH dịnh ra lan can tự tử vì người thư ký yêu Rấu của ông đã theo 1 thằng khác. ra đến gần cửa thì lại một thằng nữa nhẩy ra :
- Tránh ra để tao đi
- Mày là thằng nào
- Tao là nhân viên FBI đây, tao đang truy tìm BLĐ
HH chưa kịp hoàn hồn vì không những EN theo 1 thằng mà lại theo cả 2 thằng liền 1 lúc thì bỗng thằng đó kêu :
- Cả tiểu đoàn chú ý ! chúng ta cùng đuổi BLĐ nào ! :chuoi
Thế là cả bọn chạy ào ra cửa giữa sự bất lực của tuổi già và sức sống của tuổi trẻ !
 

Xem nhiều