Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
thong_xanh2003

thong_xanh2003

Cao cấp
11/6/07
226
1
18
53
Nam Dinh
Chuyện kể rằng khi phát hiện ra DƯA HẤU là một loại trái cây quý hiếm, nhà vua truyền cho khắp nhân gian phải tích cực trồng loại cây này để phát triển kinh tế cho đất nước. Muốn vậy phải đẩy mạnh xuất khẩu loại trái cây này sang các nước chưa biết trồng DƯA HẤU. Vậy là nhà nhà trồng DƯA HẤU , người người trồng DƯA HẤU , đến mùa thu hoạch dưa hấu quá nhiều mà không biết xuất khẩu đi đâu. Thôi thì ăn dưa hấu , uống dưa hấu , đôi khi có người tắm bằng dưa hấu. Lúc đó nhà vua ban chiếu rằng : ai có cách nào xuất khẩu được DƯA HẤU nhà vua sẽ trọng thưởng. Có một vị quan tên là Toán tâu với vua : để giải quyết được vấn đề này cần thành lập một đội quân tạm gọi là "TIẾP THỊ " đi đến các nước đê quảng cáo và bán DƯA HẤU. Chỉ một thời gian sau thương hiệu "Dưa An Tiêm " đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới , đời sống nhân dân được ấm no , hạnh phúc . Ghi nhớ công của ông Toán nhà vua ban cho ông một chức quan, nhưng xét đi xét lại cũng chẳng xếp vào chức quan gì cho hợp lý , nhà vua nghĩ ra một chức quan mới gọi là "Toán Kế" để phong cho ông(Kế sách của ông Toán). Người đời sau thấy khó đọc bèn chuyển thành " Kế Toán". Vì vậy ngày nay ở bất cứ cơ quan , công sở hay nhà dân đều có chức Kế toán.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chapter 1:
Chào Đức! Làm cách nào mà răng Đức trắng quá vậy !
- À! Kem đánh răng P/S tốt lắm bảo vệ đến 2 lần, nên 2 ngày Đức mới đánh răng một lần . Tiết kiệm thời gian lắm !!
************
Chapter 14:
- Đố con hình nè là hình gì??

- .....................

- Đố con hình nè là hình gì?

-.....................

- Hình gì hả??????

- Ông bị điên à, hỏi mãi !!!

--> Sữa Anpha cộng...Thông minh hơn cả mong đợi..!!
**********
Chapter 3:
- Em vào đi, ba mẹ anh hiền lắm.

- Xem nào, bạn gái của cậu ấy đây... "Trông như con dở hơi ý. Tóc gì mà thẳng tuột, chẳng xoăn tít như tóc mình."

- Lại ép tóc đấy mà. Chắc tốn kém lắm đây.

- Không đâu. Em chỉ dùng Sunlight thôi...
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Chó chứ không phải người!


Doanh nghiệp nọ có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng. Họ treo một tấm biển ngoài cửa trụ sở công ty với hàng chữ sau: “Cơ hội cho tất cả các ứng viên, chỉ cần biết sử dụng máy photocopy, máy tính thành thạo, nói được tiếng Anh, biết thêm một ngoại ngữ khác là một lợi thế”.


Một chú chó hoang đang bị đói mấy hôm, tình cờ đi ngang qua nhìn thấy bảng tuyển dụng liền mạnh dạn đi vào. Nó ngước nhìn em gái lễ tân đầy thân thiện, đuôi vẫy vẫy, rồi chân cào cào lên cửa chỗ treo một tấm bảng tuyển dụng cùng loại với tấm ngoài cổng, miệng ư ử rối rít.

Nhận ra đây là một chú chó thông minh và hiểu ý nó muốn gì, em lễ tân liền gọi trưởng phòng tới. Ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi biết ứng viên là một con chó. Tuy nhiên, vì vị khách bốn chân này có vẻ rất quyết tâm, nên ông vẫn cho nó vào phòng riêng để phỏng vấn. Đầu tiên, để thử thách ông phủ đầu:

- Một chú chó có lẽ không thích hợp cho vị trí này. Vì công việc đòi hỏi ứng viên phải biết dùng máy photocopy.

Không nói một lời, con chó chạy lại chỗ máy photo, nó đặt “tay” trái lên mặt máy, “tay” phải đậy nắp che ánh sáng đồng thời bấm phím OK, đầu kia của máy chạy ra một bản photo có hình bàn “tay” trái của nó. Nó ngậm tờ giấy sản phẩm và chạy lại đưa cho ông trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi chễm chệ. Lưỡi thè ra chờ đợi.

Ông trưởng phòng hơi choáng nhưng vẫn đưa ra lý do khác:

- Tấm bảng tuyển dụng nêu rõ, ứng viên cần phải thành thạo máy vi tính.

Con chó chạy lại chỗ đặt máy tính, khởi động Microsoft Excel, thao tác một cách cực kỳ thuần thục và hoàn tất một biểu mẫu tính thuế hoàn chỉnh, thậm chí nó còn bấm nút “Print”. Trước khi đưa cho trưởng phòng bản in, chú chó cẩn thận xem xét lại một lần nữa.

Lần này, ông trưởng phòng nói không nên lời. Nghẹn giọng mất một lúc, ông mới nói được:

- Tôi thấy cậu là một chú chó cực kỳ thông minh và có kỹ năng văn phòng. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tuyển cậu được vì cậu là... chó!

Có vẻ không hài lòng, chú chó nhảy xuống ghế, kéo ông trưởng phòng chạy ra chỗ treo bảng tuyển dụng và gõ gõ chân trước lên dòng chữ: “Cơ hội cho tất cả các ứng viên”.

Ông trưởng phòng tiếp tục ngạc nhiên trước “lý lẽ” của chú chó thông minh, tuy nhiên ông vẫn nhún vai:

- Đúng vậy, nhưng công việc còn yêu cầu ứng viên phải biết nói tiếng Anh.

- Go go! – Con chó phản ứng ngay.

- Thôi được, vậy hãy thể hiện một ngoại ngữ khác?

Chú chó nhìn ông trưởng phòng một cách tự tin, thoáng mỉm cười, mũi chú hơi chun lại rồi cất lên một tiếng: “Me... e... e... o... o... o".
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Nhật ký oshin thời @

Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.


Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
(theo sonhai)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Truyện siêu ngắn Trung Quốc

Một đêm nói chuyện

Mạc Tiểu Mễ

Chuyện ngoại tình và hôn thú đại khái là cũng giống nhau, đôi nam nữ này cũng từng bước, từng bước rồi cũng đến thế.
Nàng nói rằng muốn lấy chàng, không lấy ai khác ngoài chàng; Chàng cũng rất đồng ý lấy nàng, nhưng muốn nàng chờ thêm thời gian để chàng rời khỏi gia đình hiện tại.
Lại một lần chia tay đầy quyến luyến, nàng quay lại khu ký túc độc thân, nghĩ đến chàng mà không sao ngủ được bèn muốn nhắn tin cho chàng. Chàng quả nhiên là chưa ngủ, trả lời lại. Nàng lại nhắn, chàng lại trả lời, nàng lại nhắn, chàng lại trả lời....cứ thế cho hết một đêm.
Những lời nhắn như sau:
- Nhớ anh, nhớ anh quá không ngủ được.
- Anh cũng thế, anh lo trong việc này, chúng mình không kéo dài được.
- Dừng lo, vì em yêu anh, em nhất định sẽ chờ anh.
- Anh cũng yêu em nhưng không muốn chờ đợi như vậy, hãy cho anh một thông diệp cuối cùng nhé. Nếu không anh không thể quyết định được.
- Anh nghĩ là đến bao giờ?
- Đến trước khi trời sáng được không?
- Sự lựa chọn này sẽ rất đau khổ đấy.
- Sự đau khổ này so với sự đau khổ từ xưa đến nay chắc là còn hơn.
- Sao em lại có một dự cảm chẳng tốt lành gì?
- Cảm giác của em thật chuẩn. Anh cảm thấy, sự chia tay lại tốt hơn cho em.
- Sao bọn đàn ông trong thiên hạ lại bạc tình như thế?
- Nhưng phụ nữ trong thiên hạ lại không thế. Em thật tốt, cho nên nên anh muốn được tồn tại trong ý nghĩ của em.
- Mới có hai tiếng, sao anh lại như hai người vậy?
- Trong hai người ấy em thích người nào?
- Trong hai người nhất định có một người là giả.
- Thật cả đấy, chỉ là cách nhìn trên những góc độ khác nhau mà thôi.
- Em thực sự muốn anh đưa ra quyết định cuối cùng trước khi trời sáng, còn có 2 tiếng nữa.
- Anh đã có quyết định rồi.
- Chỉ còn một tiếng nữa nghĩ lại đi, anh không muốn hối hận khi đưa ra quyết định khinh suất đó chứ?
- Anh cân nhắc rất thận trọng rồi.
...
Trời sáng, chàng tỉnh dậy, thấy mẩu tin còn trên di động của mình: Ông chủ, tôi xin từ chức, xin đừng tìm tôi.
Chàng quả thật có quật ba tấc đất lên cũng không tìm nổi nàng. Cho đến khi nhận được tin tức của nàng thì nàng đã đã ở Mỹ, kết hôn cùng người bạn học ở trường đại học.
Chàng vĩnh viễn không hiểu nổi mình đẫ sai ở chỗ nào. Chỗ anh tai sai, hôm đó, anh ta đã ngủ say rất nhanh. Những mẩu tin nhắn qua lại đó, đều là của bà vợ trả lời.
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
TIN TỐT VÀ XẤU
Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnhnhân:
- Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh.
- Cho tôi biết tin tốt trước - người ốm lạc quan đề nghị.
- Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.
 
H

hoaimy78

Guest
Mời bác Ba Vì xích lại đây
Ta cùng tuý luý ngắm sóng say
Tôi đùa bác đấy đừng tưởng thật
Bác xích lại gần tôi cũng gay


Bác là Ba Vì tôi Phùng Quán
Bác đông khách tôi càng lắm bạn
Toàn bợm rượu coi trời bằng chai
Họ nhầm lung tung bác với tôi...


Bác đẹp ngang tàng tóc còn xanh
Gái Đông Đô sướt mướt thư tình
Gửi nhầm địa chỉ tôi chết dở
Bà vợ tôi sẽ nổi cơn ghen

Thôi, bác cứ ngồi yên ở đó
Còn tôi cứ tĩnh toạ ở đây
Tôi thì làm thơ bác làm núi
Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây
c&p
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sự tích con gái

Xưa kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một con chuồn chuồn,
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm

Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn

Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề

Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
(copy and past)
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nhật ký ô sin (tiếp)

Nhật ký oshin thời @

Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.


Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
(theo sonhai)

Nhật ký Osin hiện đại
Osin 1 phần tất yếu của cuộc sống!

Chú thích:

Nó = vợ ông chủ.
Chàng = ông chủ.
Mình = ô sin.


Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng.
---

Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất . Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Ðểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình cho chàng ăn "phở.
---

Ngày... tháng... năm...
Ði đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
---

Ngày… tháng… năm…
Nó lại chửi chàng
Chàng đang tắm...
Ðến lượt nó tắm
Chàng tranh thủ...
Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm!
---

Ngày… tháng… năm…
Ðêm nay Nó lại oánh chàng
Me con khốn
Ngày mai Bà mua thuốc chuột
Cho nó tèo!
---

Ngày... tháng... năm...
Nó lại đòi chàng.
Tiếng chàng thở hùng hục...
Ðau xót.
Thương chàng quá, mai chắc mình phải nhịn rồi.
---

Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. He he sướng thế. Biết đâu...
Nó mà biết thì...
Ơ nhưng mà tháng trước Mình lại rập rình với thằng xế lô.
Bỏ mẹ...
---

Ngày... tháng... năm...
Nó đón mẹ nó về quản chàng rồi nó đi công tác. Híc
---

Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình.
Nó bảo mình là đồ Osin.
Mệ, tức thế chứ. Bà là, là, là ......
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
Không có thứ chị em nào với mày nhá.
---

Ngày... tháng... năm...
Dạo này chàng làm ăn sa sút quá.
Tội nghiệp chàng.
Không biết có nuôi nổi 1 vợ 1 con không nữa?
Mai mình đi mua Maverlon.
---

Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất.
Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...
---

Ngày… tháng… năm…
chàng đã về nó lại...bắt...chàng
chàng lại thở hùng hục trong đêm..... hic.........
---

Ngày... tháng... năm...
Sáng nó bảo với chàng, cái bút của chàng dạo này nhanh hết mực thế.
Chiều nó mang về bình rượu tắc kè.
Hic... hôm sau... chàng về.... mình cho chàng ăn củ sâm tối nó lại bắt chàng #@$>... may mà buổi chiều mình tranh thủ rồi, không thì phí đi...
---

Ngày… tháng… năm...
Dạo này chàng lăng nhăng quá!
Ðể ý cả con bé Ôsin nhà hàng xóm...
Trong khi mình thì cứ... vò võ!
Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch!
Mai lại tranh thủ làm cái nữa...
Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!
---

Ngày.... tháng... năm....
Chàng mang máy ra phòng ngoài nói " dạy cho cái Tĩn vi tính " ..... mình đốt cuốn sổ nhật kí , nhỡ nó thấy thì .......
Mình tập tành viết blog .... tranh thủ search mấy bí quyết " dưỡng sinh " cho chàng ......
coi xong chịu ko đc. .....
may chàng về sớm , còn " nó " thì tối mịt mới vìa ... ước gì " nó " đừng về luôn
---

Ngày... tháng... năm...
nó lại xuất viện rồi..
Lần này bà tha cho nhé!
thằng nhóc con dạo này người lớn rồi giông chàng quá khiến nhiều lúc mình nghĩ ngợi lung tung nó cũng 8 tuổi rồi chứ nhỉ...
xấu hổ quá!
---

Ngày... tháng... năm...
Nó về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng nó không cho, nó lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc đúng là con này còn ngu...hơn mình.
---

Ngày 1 tháng 5 năm.....
mình làm chàng mệt thật rồi...
Cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước, mình như quân giải phóng tiến vô sài gòn sôi sục khí thế, chàng như đội quân thất trận, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng. Tối nay nó lại về cướp lại chính quyền rồi...hu hu.... Mình phải nghĩ xem cho nó nhai cái gì chiều nay cho nó... về quê nhà vĩnh viễn nhỉ...
 
Gau bong

Gau bong

Trung cấp
6/9/06
182
1
18
49
Ha noi
Cao thủ thật
Các bà vợ nên học bài này,
Mình có ý kiến là chuẩn bị thêm 1 ít thuốc ngủ phòng lúc cần cho chồng uống
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
:angel2::angel2::angel2:Sau nụ hôn cuồng nhiệt
Một người còn trẻ đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, có vẻ như chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Một chàng trai đi qua nhìn thấy thế hét toáng lên: - Này, này... Định tự tử đấy à? Cô, cô...
- Kệ tôi, không liên quan gì đến anh.
Nhận ra đó là một cô gái khá xinh đẹp, chàng trai ào tới, giữ chặt một tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Thật tuyệt vời, cô gái dễ dàng gật đầu đồng ý rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.
Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:
- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?
Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:
- Bố... em... mắng...
“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh” – Chàng trai thầm nghĩ.
Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa rồi chàng hỏi tiếp:
- Tại sao bố mắng em?
- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái!
Anh chàng nhảy luôn xuống sông! :angel2::angel2::angel2::angel2:
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
Một bà già to béo đi ra khỏi siêu thị, khi đến bên chiếc xe của mình, bà phát hiện mấy gã trai đang ngồi bên trong. Lập tức, bà ta mở phắt túi xách, lôi ra một khẩu rulô to tướng, lên đạn "roạt" một cái, chĩa thẳng vào chúng và quát to:
- Mấy cái bị rách! Cút ngay không tao nổ bể sọ hết cả đám!
Bọn trộm chạy bán sống bán chết. Bà béo ngồi vào xe, không tra nổi chìa khoá vào ổ điện, mãi sau bà mới phát hiện ra là chiếc xe của mình ở cách đó không xa. Khi lái xe ra đến đầu phố, nhìn thấy xe cảnh sát chở mấy tên trộm, hú còi chạy ngược lại, bà ta lẩm bẩm:
- Cảnh sát bây giờ tài thật, mình chưa kịp đi báo, thì họ đã tóm cổ được bọn chúng rồi!
 
*****winer

*****winer

Bushido
Tiếng Việt thật phong phú • Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia ... ôm. • Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc... nấu chung một nồi. • Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em • Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai đi nhai lại là quân tử khôn. • Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi • Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là dư i ốt mà vẫn ngu • Chị ơi, khôn ba năm dại một giờ. Thà em dại bây giờ còn hơn chờ ba năm===>>câu này chí lý nhất
 
*****winer

*****winer

Bushido
Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Philippin: Nước Nhật khoe: - Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!! VN tiếp: - Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , philip: - Đúng, đúng... Đến Mĩ khoe: - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! Vn: - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, philip: - Đúng, đúng... Philip vội khoe về nước mình: - Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! Vn lại nói : - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ: - Đúng, đúng... Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói? Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng => Đố thằng nào dám ngồi
 
*****winer

*****winer

Bushido
Tại cuộc thi bắn cung: người đầu tiên là người Anh, anh ta đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người thứ hai là người Pháp, anh ta đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry"
 
*****winer

*****winer

Bushido
Thầy: "Từ dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7, các em hãy thêm danh từ ghép lại thành một câu có nghĩa". Trò: "7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo". Thầy: "Pro wá kon!!!"
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”. Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?” Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!”
-- Sưu tầm ---
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
"Tình ta lên men rồi
Còn chi ngăn cách lòng
.... "
Tình ta mà lên men thì sẽ làm thế nào nhỉ???
------------
nếu men đã lên rồi thì ủ thêm cho kỹ, ủ kỹ rồi thì đem ra nấu ..như nấu rượu ý ..rồi...thành rượu để ...Nhậu...
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
---------------
Gừng càng già càng cay. kế toán cũng vậy, lamg nhiều mới có nhiều kinh nghiệm! :dance2:
 

Xem nhiều