Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
Rượu làm em trông rất đẹp và khêu gợi!
- Em có uống giọt nào đâu?
- Nhưng anh uống.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoaimy78

Guest
Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)
Kế “Ban chư ngật hổ” là giả làm con heo để ăn thịt con hổ.
Lão Tử nói: “Người cực khôn khéo mà làm ra vụng về”, cũng như câu “đại trí nhược ngu”. Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ.
Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.
- Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật.
- Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý.
- Dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết.
- Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngũ.
- Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe.
- Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường.
Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế “Ban chư ngật hổ” vậy.
c&p
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Thi thực hành lấy bằng lái xe ôtô. Đến lượt, một cô gái vừa ngồi vào trong xe thì giám thị nói :
- Cám ơn, cô có thể ra khỏi xe. Cô đã trượt.
- Làm sao mà ông có thể đánh trượt tôi, khi mà tôi thậm chí còn chưa kịp lái xe đi ?
- Làm sao mà cô có thể lái xe đi khi mà cô ngồi vào ghế sau ?
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
KON TRAI VA KON GAI
Kon trai uống say dễ wên kon gái~~~>kon gái uống say dễ nhớ kon trai~~~>kon trai có thể wên nhưng không thể tha thứ~~~>kon gái có thể tha thứ nhưng không thể wên~~~>kon trai nói chia tay khi cảm thấy iu 1 người kon gái khác~~~>kon gái muốn chia tay khi cảm thấy giữa 2 người có một khoảng cách~~~>kon trai tò mò về tất cả kon gái~~~>kon gái chỉ tò mò khi có người kon trai thick mình~~~>kon trai luôn ước mình là người đầu tiên của kon gái~~~>kon gái luôn ước mình là người cuối cùng của kon trai....>>>kon gái vĩ đại ghê!!!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
KON TRAI VA KON GAI
Kon trai uống say dễ wên kon gái~~~>kon gái uống say dễ nhớ kon trai~~~>kon trai có thể wên nhưng không thể tha thứ~~~>kon gái có thể tha thứ nhưng không thể wên~~~>kon trai nói chia tay khi cảm thấy iu 1 người kon gái khác~~~>kon gái muốn chia tay khi cảm thấy giữa 2 người có một khoảng cách~~~>kon trai tò mò về tất cả kon gái~~~>kon gái chỉ tò mò khi có người kon trai thick mình~~~>kon trai luôn ước mình là người đầu tiên của kon gái~~~>kon gái luôn ước mình là người cuối cùng của kon trai....>>>kon gái vĩ đại ghê!!!

Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê
Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê
Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê
Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy, Con gái .... sống thọ hơn con zai
Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu
=> làm pê-đê tốt cả đôi đg` :bigok:
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
Booth Tarkinton kể câu chuyện về bản thân.
Tôi đang đi bách bộ quanh một hội chợ nghệ sỹ chữ thập đỏ thì có hai cô gái xinh xắn chừng mười sáu tuổi đến bên tôi. Một cô hỏi xin tôi chữ ký. Tôi hãnh diện nói: "Tôi không mang bút máy, liệu tôi ký bằng bút chì có được không?"
- Được ạ! ố Cô gái nói và thế là tôi lấy bút chì ra và ký tên vào cuốn sổ tay đóng gáy da dê mà cô đưa cho tôi.
Cô thanh nữ nghiên cứu chữ ký và chau này. Sau đó, cô ta ngước mắt nhìn tôi và nói:
- Ông có phải là Robert W. Chambers không?
Tôi nói:
- Không phải, tôi là Booth Tarkinton!
Cô thanh nữ quay sang bạn của cô ta, nhún vai nói:
- Mày đưa cho tao mượn cái tẩy ngay!
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
Lòng tin
Thanh Vân

Xe ngừng…

- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho!

Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…

- Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!...

Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:

- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Trong những năm 30 của thế kỉ XX, một người đàn ông Liên Xô viết sơ yếu lí lịch. Đến câu hỏi: “Ngủ với vợ như thế nào?” thì tắc tị vì nếu viết: “Bên phải” thì sợ bị kết tội “hữu khuynh”, nếu viết: “Bên trái” thì sợ bị kết tội “tả khuynh”, nếu viết: “Bên trên” thì sợ bị kết tội “coi thường quần chúng”, nếu viết: “Bên dưới” thì sợ bị kết tội “theo đuôi quần chúng”; cuối cùng anh ta đành viết: “Ngủ riêng, thủ dâm”. Anh ta bị kết án 10 năm khổ sai vì tội: “Theo đường lối tiểu tư sản và lãng phí tinh chất”.

:alcon:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Đêm động phòng...

Cai Dù vưà cưới được Thị Lủng, sau đêm tân hôn quằn quại mệt phờ râu tôm, Cai Dù nằm vật ra ngủ như chết .
Sáng ra Cai Dù hốt hoảng la thất thanh :

- Darling, darling ! Nhìn xem, cái gì mà nhơ nhuốc đầy trên giường vậy kià ! Ghê quá, ghê quá .....

Thị Lủng e thẹn trả lời :

-Thôi đi, anh đừng giả vờ giả vịt nữa . Đó là tại vì ...tại vì anh là người đầu tiên make love với em đó mà !

Cai Dù vẫn còn bàng hoàng :

-Oh, my God ! Sao lại xanh lè phát khiếp thế darling ?

Thị Lủng cũng phát giật mình chồm dậy nhìn cho rõ . Đến lúc đó Thị Lủng mới biết là trong bóng tối đêm qua mình đã vớ nhầm lọ mực màu xanh ! Nhưng vốn thông minh mẹ truyền con nối Thị Lủng vội đóng kịch ngay, Thị ngã vật người mà gào khóc rằng :

- Trời ơi anh giết em rồi Cai Dù ơi ! Không ngờ anh đã đâm thủng túi mật của em rồi, đau quá đi anh ơi .....
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho một hãng hỏa xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa ra tòa vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương tật nặng tới mức nó không thể giơ tay cao hơn khỏi đầu được nữa. Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé một cách bình lặng hết sức và cũng hiệu quả vô cùng.
- Này, chú bé - Luật sư nói- Cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không?
- Vâng thưa ông! - Chú bé đáp.
- Và bây giờ em không thể nhấc tay cao lên được phải không?
- Vâng ạ!
- Em vui lòng- Chàng luật sư nói rất dịu dàng- Cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay cao lên chừng nào?
Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực:
- Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay cao chừng nào? Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bà mẹ nói với đứa con :
- Con ơi! Con không được nói với người ta là nhà mình giàu có nhé , cần phải khiêm tốn con ạ!
- Dạ thưa mẹ , con biết !
Xong nó đi học . Trong lớp, thầy giáo bảo:
- Hôm nay các em phải làm tập làm văn, đề tài là: “Nhà của tôi”.
Trên bài làm của mình , nó viết như thế này: “ Tôi tên là Danh, nhà tôi nghèo lắm , ba tôi nghèo , mẹ tôi nghèo, cả người giúp việc cũng nghèo. Ở trong nhà tôi, rất nhiều người làm công mà cũng nghèo lắm! …”
(st)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Chung riêng


Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

Nga Miên
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
QUYẾT ĐẤU
Một trạm cảnh sát ở Paris nhận được một cú điện thoại. Người đàn ông đầu giây bên kia nói hối hả:"Cảnh sát? Tôi muốn báo cho các ông biết: Trưa nay ở rừng Bu lông sẽ có một cuộc quyết đấu. Mong các ông cho người đến can ngăn."
"Chúng tôi biết rồi, thưa anh". Nhân viên trực nhã nhặn trả lời: "Đối thủ của anh đã báo cho chúng tôi trước nửa giờ rồi!"
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Tuổi 15 anh đi vào dĩ vãng----Giật dây chuyền tặng nguoi iu-----Cướp xích lô chở em đi dạo phố-------Bị công an đày ra Côn Đảo-------Và.....anh vào tù như hoàng tử vào cung-------Sáng cuốc đất như wan công luyện võ------Trưa cắt cỏ như công chúa hái hoa-------Tối bắt muỗi như Kiều Nga đuổi bướm------Cảm ơn đảng đã cho tôi ở nhà xây------4 bên là 4 bứk tường dày------Cơm 3 bữa thịt gắp mỏi tay đc miếng bì------Khi tôi đi ko ng` đưa tiễn-----Khi tôi về 7,8 thằng khiêng------Trên wan tài khắc 8 chữ thiêng liêng------Tổ Quốc mất 1 thằng vô tích sự
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới : "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung". Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả?Kiếp sau đi kưng ." Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông?Tui thà chết còn hơn"
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Sau khi bị thủ môn Barthez cản phá quả phạt đền trong trận Pháp - Anh mở màn vòng chung kết Euro 2004 và qua đó để tuột mất chiến thắng, Beckham buồn bực lắm bèn đi tìm đồng đội cũ ở MU tại phòng thay đồ để hỏi cho ra nhẽ.

Becks gặng:

- Làm sao cậu biết tôi đá bóng sang góc trái cầu môn?

Người đồng đội cũ của Beck ở M.U thản nhiên:

- Làm sao cậu dám đá sang bên phải khi phía đó có đặt bảng quảng cáo hãng giày đối thủ của hiệu cậu đang dùng?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...." Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......"
 
H

hoaimy78

Guest
" Bố ơi! Có một con bò sữa nhà ai vào vườn nhà mình kìa, con đuổi nó đi bố nhé?
Ấy đừng, đợi bố ra vắt sữa của nó rồi con hãy đuổi!
.."
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
- Tuần trước một hạt cát rơi vào mắt vợ tớ và cô ấy phải đến chỗ bác sĩ. Chuyện đó làm tớ phải trả 500 USD đấy.
- Chuyện vặt. Tuần trước một cái áo lông thú rơi vào mắt vợ tớ, thế là tớ mất toi 1.000 USD!
 

Xem nhiều