Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
[FONT=Courier New, Courier, mono]The Thorn Bird !!!![/FONT]

Long Ago, there was a bird to sang just once in its life. From the moment it left its nest, it searched for a thorn tree and it never rested until it found one.


Then it began to sing more sweetly than any other creature on the face of the earth. And singing, it impaled its breast on the longest, sharpest thorn.

But as it was dying, it rose above its own agony to out-sing the lark and the nightingale.
The thorn bird pays its life for that one song and the whole world.

The thorn bird…
Driven to the thorn, with no knowledge of the dying to come.
But when we press the thorn to our breast,
We know........
We understand.


To: pear59 - Chị à !!! chị đã đọc " The born bird chưa ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
(Theo bài "Một đời người, một rừng cây" của Trần Long Ẩn )

Khi nghĩ về đàn bà, nét mặt ai cũng dững dưng. Khi nghĩ về đàn ông, nét mặt ai cũng hầm hầm. Đàn ông không đẹp như đàn bà, mà đàn ông mạnh hơn đàn bà, phải không em, phải không anh?

Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ cứ dồn về đàn ông, Xấu xí thuộc về đàn ông, xinh đẹp không qua được đàn bà. Đàn ông không dịu dàng như đàn bà ,và đàn ông cộc cằn hơn đàn bà, phải không?

Đàn ông sao quá nhiều khổ đau sống làm sao đây hỡi trời, có đàn ông mới có đàn bà. Mà đàn bà thì đẻ ra đàn ông, điều đó cũng như không.

Hay nói thuộc về đàn bà, uống rượu thuộc về đàn ông. Hút thuốc thuộc về đàn ông, ăn hàng không qua được đàn bà. Đàn ông không la cà như đàn như đàn bà, mà đàn ông ăn nhậu hơn đàn bà, phải không em, phải không anh?

Ai đã là đàn bà cũng muốn mình trở thành đàn ông,nhưng ai đã là đàn ông,không bao giờ muốn mình làm đàn bà.Khổ đau chi bằng có bầu, khổ đau chi bằng phải nằm chờ sinh......
(ddth.com)
 
Sửa lần cuối:
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Nếu em từ chối tình yêu của anh, anh sẽ chết ngay lập tức...(nghe khủng khiếp nhỉ!).
Và cô gái đã từ chối.
... 60 năm sau chàng trai lăn đùng ra chết
Hôm nay, tác giả vừa đưa cô gái (nay đã là bà Nội) đi viếng đám tang chàng trai...

St
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
John vào thăm bệnh bạn mình, đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxi thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, john liền đưa giấy viết.

Người bệnh viết xong đưa lại. Nghĩ là trăn trối của người bạn nên John xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến.

An táng xong xui. Lúc đó John nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu: "Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy của tao". :wall: :wall:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
I havent read it yet. Just seen your message in this post before answering my GD's call. I have to attend an urgent meeting, I'll be back soon...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Pupies for sale !!!

A little boy appeared under the store owner's sign, "Puppies for Sale." "How much are you going to sell the puppies for?" he asked.

The store owner replied, "Anywhere from $30 to $50."

"Can I please look at them?," the little boy said hesitantly.

The store owner smiled and whistled, and out of the kennel came five teeny, tiny balls of fur. One puppy was lagging considerably behind. Immediately the little boy singled out the lagging, limping puppy and said, "What's wrong with that little dog?"

The owner explained that it had no hip socket; it would always be lame. The little boy became excited. "That is the little puppy that I want to buy."

The store owner said, "If you really want him, I'll just give him to you. But I know you don't want to buy that little dog."

The little boy got quite upset. He looked straight into the store owner's eyes, and said, "I don't want you to give him to me. That little dog is worth every bit as much as all the other dogs and I'll pay full price. In fact, I'll give you $2.37 now, and 50 cents a month until I have him paid for."

The store owner advised, "You shouldn't buy this little dog. He is never going to be able to run and jump and play with you like the other puppies."

To this, the little boy reached down and rolled up his pant leg to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a metal brace. He looked up at the store owner and softly replied, "Well, I don't run so well myself, and the little puppy will need someone who understands!"
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: "Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?"

Người chủ cửa hàng trả lời: "giá khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!"

Cậu bé rụt rè nói: "Cháu có thể xem chúng được không ạ?"

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: "Có điều gì không bình thường với con chó nhỏ này vậy bác?"

Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: "Đó chính là con chó cháu muốn mua".

Ông chủ cửa hàng nói: "Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu".

Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: "Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi, và mỗi tháng 50 xu cho đến khi cháu trả hết cho bác được không ạ?”

"Bác nói thật nhé, cháu không nên mua con chó nhỏ đó", người chủ cửa hàng khuyên. "Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.”

Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ nói: "Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó."
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: "Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?"

Người chủ cửa hàng trả lời: "giá khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!"

Cậu bé rụt rè nói: "Cháu có thể xem chúng được không ạ?"

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: "Có điều gì không bình thường với con chó nhỏ này vậy bác?"

Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: "Đó chính là con chó cháu muốn mua".

Ông chủ cửa hàng nói: "Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu".

Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: "Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi, và mỗi tháng 50 xu cho đến khi cháu trả hết cho bác được không ạ?”

"Bác nói thật nhé, cháu không nên mua con chó nhỏ đó", người chủ cửa hàng khuyên. "Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.”

Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ nói: "Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó."

Truyện cười của em này hay nhỉ?
Post bài mà chả xem kỹ gì hết cả, post bài này vào cái gì topic Sống, sống gì ấy đi...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Truyện cười của em này hay nhỉ?
Post bài mà chả xem kỹ gì hết cả, post bài này vào cái gì topic Sống, sống gì ấy đi...
ờ...em post lạc chủ đề.thank you vinamilk.
mod ơi!!! remove vào topic khác giúp em.Cả bản tiếng anh lẫn việt nhé!Em cảm ơn.
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
QUOTE=taoxanh;297070]ờ...em post lạc chủ đề.thank you vinamilk.
mod ơi!!! remove vào topic khác giúp em.Cả bản tiếng anh lẫn việt nhé!Em cảm ơn.[/QUOTE]

Đang đọc truyện Bác đại sứ Nhật Mori hay tuyệt,..., công nhận là taoxanh chịu khó sưu tầm nhiều chuyện hay, có post nhầm chút cũng đáng...:wall:
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký tòa soạn gọi anh này lên khiển trách:

- Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi!

Cuối cùng, tin đó được đăng như sau:
''Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/5, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X. thọ 30 tuổi''
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
QUOTE=taoxanh;297070]ờ...em post lạc chủ đề.thank you vinamilk.
mod ơi!!! remove vào topic khác giúp em.Cả bản tiếng anh lẫn việt nhé!Em cảm ơn.

Đang đọc truyện Bác đại sứ Nhật Mori hay tuyệt,..., công nhận là taoxanh chịu khó sưu tầm nhiều chuyện hay, có post nhầm chút cũng đáng...:wall:
[/quote]
táo chẳng biết post vào đâu cả. hay mở topic mới nhờ. chứ post truyện đó vào " truyện cười..." thì vô lý lắm.Theo bác thì thế nào?
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Tấm lòng con trẻ

Võ Thị Yến Vĩ

Như mọi lần, hai mẹ con chị vừa ăn cơm vừa xem tivi. Chị vô ý đánh rơi muỗng, cơm văng tung toé. Thằng bé nhanh nhẫu đứng dậy:

- Má làm rớt muỗng à? Tại má cầm lâu mỏi tay đó mà! Để con lấy khăn lau, chớ hổng sao đâu.

Chị sững người nhìn theo cái dáng lon ton của thằng bé.

Mới hôm qua chị đã nổi giận khi con mình vô ý đánh đổ thức ăn! Chao ôi! Lẽ ra tấm lòng độ lượng này phải là của người lớn chúng ta.
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Lựa Chọn

Mai Quỳnh


Anh là người đàn ông hiền lành, tốt bụng & giàu có. Ai cũng bảo chị hạnh phúc vì có được 1 người chồng như thế. Thời con gái, đó là những tiêu chuẩn chị chọn. Nhưng chị không thể đánh lừa mình được mãi, hơn 10 năm rồi chị vẫn chưa thể yêu anh. Anh vô vị - điều mà tâm hồn nhạy cảm của chị không thể hòa hợp.
... Chị vẫn đi bên cạnh anh trên đường đời nhưng sao con tim chị không chịu ngủ yên ...
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Cây viết
Auther unknown

- Em thích gì?
- Dạ, một cây viết.
- Ít quá, gì nữa không?
- Hông ít đâu, phải mua mực nữa mà.
- Hí..
Nó cười híp mắt để lộ đôi má ửng hồng. Mưa ào ào không át được tiếng cười lí rí của Nó trong Anh.
..........

- Nè, cho em!
- Hí, lẹ dzậy. Mà sao lại là 14/2?
- Sao là sao, tặng quà cần coi ngày à?
Mãi hí hửng với món quà, Nó bỏ quên người Anh đang thả hồn vào từng giọt mưa.
...........

"Viết hết mực rồi!" Nhấc điện thoại, Nó theo thói quen ...nhấn số. Bất giác, Nó ngừng tay, kịp nhớ lại tiếng sét ngày nào cắt đôi câu nói :
"Anh đã không còn kiên nhẫn
.................................... ………. làm một người anh nữa"
Mưa ào ạt tạt vào cửa sổ phòng, ướt mèm cây viết giờ đã khô nét mực, ướt cả khóe mắt nào của Nó!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
WHAT IT MEANS TO BE ADOPTED? George Dolan.

Teacher Debbie Moon’s first graders were discussing a picture of a family. One little buy in the picture had different color hair than the other family members.

One child suggested that he was adopted and a little girl named Jocelynn Jay said, “I know all about adoptions because I’m adopted.”

“What does it mean to be adopted?” asked another child.

“It means,” said proudly Jocelynn, “that you grew in your mother’s heart instead of her tummy.”
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
CON NUÔI CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Cô giáo dạy lớp một Debbie Moon đang thảo luận với các em học sinh về bức tranh vẽ một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc khác hẳn với màu tóc của các thành viên còn lại trong gia đình.

Một học sinh nhận xét đó là con nuôi và cô bé Jocelynn Jay lên tiếng phát biểu: “Mình biết rất rõ về con nuôi, vì mình cũng là con nuôi mà.”

“Thế con nuôi có nghĩa là gì?” một học sinh khác hỏi.

“Con nuôi có nghĩa là thay vì bạn được sinh ra từ trong bụng mẹ, thì bạn được nuôi dưỡng và lớn lên từ trong trái tim của mẹ.” Jocelynn kiêu hãnh trả lời.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Chọn một cây cỏ cho mình

Ngày kia, một thày giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thày ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thày có thể giúp em chăng?”.

Thày sau một lúc im lặng nói:

- Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…

Học viên ngạc nhiên:

- Vậy là sao hả thày?

- Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thày. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

- Dạ được. Thày đợi chút nhé.

Ít phút sau…

- Em đã về…

- Ừ, mà này, thày không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

- Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

- Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Cỏ là những người ở quanh em. Cây cỏ xinh đẹp là người thu hút em và trảng cỏ là thời gian. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Mothers day an inspiring motivational story .

A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away.
As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing.
He asked her what was wrong and she replied, "I wanted to buy a red rose for my mother.
But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars."
The man smiled and said, "Come on in with me. I'll buy you a rose."
He bought the little girl her rose and ordered his own mother's flowers.
As they were leaving he offered the girl a ride home.
She said, "Yes, please! You can take me to my mother."
She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave.
The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother's house."
 

Xem nhiều