Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
47
Hanoi
Truy cập trang
Quay lại vấn đề cô dâu và cán chổi.

Sao nhiều người không hiểu thế.

Như thế này nhé: ............ không thể giải thích nổi. Tức quá :wall :wall

Nói tóm lại nếu cô dâu mặc váy cưới vào thì nhìn trông giống hình cái chổi. (Đúng không? các bác đã tưởng tượng ra chưa??)
Nếu đêm tân hôn, cởi ...váy cưới ra thì trông như cái cán chổi còn gì. Bởi vậy nên ông cam-to mới kêu người ta đóng đinh vào cán chổi đó (Có cần giải thích không ?????).

Còn tôi đề nghị đẽo cán chổi (Có hiểu không ???)

Ôi ngượng quá ! :leu: :leu:
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
ôi trời ơi,
ketoan@ thì thương cả cô dâu lẫn chú rể, cái hôm mà chú rể phải cầm "chổi" đi quét đường đó thì chắc cũng mệt chết đi. Còn đến lúc còn trơ lại với cái cán chổi thì............. quả là giống cái cán chổi thật...... còn hơi đâu mà........... tìm đinh đem đóng nữa chứ......
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Tỏ tình

Có một anh chàng nói lắp tỏ tình với Nang
Chàng: Anh ...anh yêu ... em...em
Nang: Thì bảo anh ấy đi mà nói với nó.
Chàng: Hỏng phải! Anh ... anh ...yêu yêu ...em!
Nang: Thì bảo ảnh tới nói với em
Chành: Cũng...hỏng phải, Anh ...yêu...em em!
Nang: Thì anh đi mà nói vơi nó đấy
 
nang

nang

Guest
Bác OverAC gõ có dấu cho em cái! :a3 (Không Nang em lại tưởng bở đó) :leu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nang khôn thật !
Lâu lắm rồi không kể chuyện vui hay hôm nay làm bài đi cho đỡ nhớ :
:f_o
Ngày xửa ngày xửa, Ở một khu rừng nọ trong một toàn lâu đài đẹp hơn cả Daewoo nước ta bây giờ, có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú trông hệt như diễn viên Kim dang sun của hàn quốc. Một hôm chàng theo lời vua cha quyết đi tìm cho mình một người vợ để cùng trị vì vương quốc âu cũng là chàng cũng đã đến tuổi trưởng thành ( nghĩ sâu xa hơn tý nữa là đỡ để tuyệt chủng ) sau bao ngày lang thang tìm kiếm trong cung và cả ở khu rừng nơi chàng sinh sống mà không thấy ai vừa vặn cả ( à quên vừa ý cả ) cuối cùng chàng quyết mò ra Hà nội - Nơi mà từ lâu nay người trong cung điện vẫn đồn rằng có rất nhiều tuyệt mỹ Dai nhân. Chàng quyết tâm xin Vua cha cho chàng ra khỏi khu rừng một phen, vua cha hết sức vui mừng bèn cấp cho chàng một con ngựa khỏe lại còn đẹp nữa chứ trông hệt như con Dylan cùng với hai chiếc lệnh bài có ghi chữ VCB card và Master card. Chàng dắt lệnh bài vào cạp quần rồi leo lên ngựa phóng thẳng vào thành phố.
Đang lang thang bên một hồ nước rộng lớn, nước trong suốt nhìn được cả đáy cơ đấy, nói thật chứ em chưa thấy ở đâu nước trong như thế cả, đang chìm mình vào những cơn gió mát rượi thì bỗng đâu có một bóng hồng thướt tha lướt qua mắt chàng Ơ hình như nàng ta đi bằng con ngựa Gruaturismo mà trong cung chàng cũng có một con. Chàng quyết định quay ngựa đuổi theo để mong được làm quen, nào ngờ đến nơi sau một câu chào hỏi mang đầy tính xã giao và thân thiên cô gái quay lại : Hâm à ?
Thôi để mai em kể tiếp
 
K

khanhpq

Trung cấp
9/7/04
103
1
18
Sài Gòn
www.fast.com.vn
Tại phòng kế toán ở một công ty nọ các nhân viên rất tò mò với KTT của mình vì mỗi buổi sáng ông ta đều rút từ ngăn kéo ra 1 tờ giấy, đọc xong lại đút vào cẩn thận.

Thế rồi cơ hội thõa mãn trí tò mò của mọi người cũng đã đến, đấy là lúc sau bao nhiêu năm tại vị ông KTT đã về hưu. Cả phòng cùng tranh nhau xem tờ giấy trong ngăn kéo của vị KTT viết gì.

Trên tờ giấy được nắn nót ghi mỗi một dòng duy nhất bằng chữ to. Mọi người thử đoán xem đó là dòng chữ gì?

???
???

Bên tay trái là ghi nợ / Bên tay phải là ghi có.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
xin góp 1 câu chuyện thế này (không biết là mọi người đã gửi vào đây chưa nữa)

Ở 1 nơi kia có cả các thầy tu và các bà xơ cùng sống và hàng ngày làm các công việc của mình phụng sự Chúa.
Một hôm 1 bà xơ bỗng gặp 1 thầy tu đang thay quần áo. Bà xơ....... đỏ mặt đi ra miệng kêu...... Ôi lạy chúa..... quỷ sứ, quỷ sứ.....
Hôm sau ông thầy tu nọ lại gặp bà xơ đó đang thay đồ liền bị bà xua đi và la lên, Ôi lạy chúa... địa ngục, địa ngục......
Hôm sau nữa 2 người lại gặp nhau...... lúc này thầy tu liền bảo....... "chúng ta nhốt quỷ sứ vào địa ngục đi".......

:leu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sự huyền diệu của những con số !
Qua nghiên cứu cho thấy có sự liên kết đặc biệt của 3 số : 5,9,1.
Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi đến 9 tháng và có 1 miệng ăn mới
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bốn thằng say nói chuyện với nhau
Thằng 1: Không biết thứ gì nhanh nhất trên đời nhỉ, tao cho rằng đó là cái chớp mắt!
Thằng 2: Không, phải là ý nghĩ chứ!
Thằng 3 :Sai rồi, tao bảo là cái công tắc đèn đấy, ấn cái là sáng, ấn cái là tối!
Thằng 4: Tao thì tao bảo đó là bệnh tiêu chảy!
3 thằng: Thằng này say à, sao lại thế?
Thằng 4: Thì tối qua tao bị tiêu chảy, chưa kịp chớp mắt, suy nghĩ hay bật đèn thì tao đã đùn ra quần rồi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Gần đến ngày sinh nhật lần thứ 16 của con trai, ông bố nhớ rằng thằng con trai vẫn còn trong trắng, nên quyết định cho cậu con trai biết thế nào là đàn bà... Mọi chuyện được xắp xếp ở căn nhà ngoại ô, cạnh rừng thông....
- Papa, con phải làm gì ở đấy.
- Cứ đến đấy đi, mày sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ, tao sẽ hướng dẫn mày qua điện thoại nếu có khó khăn.
Cậu con trai đi vào phòng, và thấy trên divan nằm sẵn một cô gái xinh đẹp.
- Thế nào, mày thấy gì ở đấy - Ông bố gọi điện cho cậu con trai.
- Một cô gái khoả thân trên divan.
- Thế mày có thấy "cây thông" của mày dựng đứng lên không.
Nhìn qua cửa sổ, ở ngoài có rất nhiều cây thông.
- Có, tất nhiên rồi, papa.
- Thế còn chờ gì nữa, hãy nhẩy lên nó đi, còn chờ gì nữa.
Cậu con trai phá cửa sổ, nhẩy lên cây thông. Sau đó thì chân, tay mặt mũi đều bị xước hết và chẩy máu.
15 phút sau, ông bố gọi điện lại
- Thế nào con trai, có thấy máu không.
- Có, papa a`, từ mồm, mũi, tai.......
- Hahaha, con trai của ta, mày quả là hơn tao rất nhiều.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Câụ con nhỏ hỏi bố:
- Bố ơi, có bao nhiêu loại ngực:
Ông bố ngẫm nghĩ lát rồi trả lời:
- À, có tất cả 3 loại...
+ Cho đến lúc 20 tuổi....rắn và cao. :a3
+ Từ 20 đến 40 tuổi.... đẹp và hơi thấp. :a3
+ T ừ 40 tuổi tr ở đi... Chúng giống như củ hành. :a3
- Nhưng bố ơi... Sao lại giống củ hành?
- Ừ... Thì con nhìn nó thì rơi nước mắt.... :a3
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
-Này, nghe nói cậu nhận được việc làm rồi hả?
-Ừ, nhưng mình bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên rồi
-Sao thế?
-Trong tờ thông báo ghi rõ: Chỉ đeo caravát đỏ, thế nhưng đến công ty tớ mới thấy mọi người mặc cả quần áo nữa!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hai vợ chồng đi dạo trên bờ biển.
- Chúng mình xuống tắm đi anh.
- Nhưng nước lạnh lắm.
- Chúng mình tắm nhanh thôi mà.
- Uh, nhưng mà nước sâu lắm.
- Chúng mình tắm chỗ không sâu lắm thôi.
- Thôi được rồi, xuống tắm.
Hai vợ chồng xuống tắm, chị vợ nghĩ bụng: " Vẫn giống như mọi khi - Lúc nào cũng không sâu lắm và nhanh"

:wall
 
K

kaizentv

Trung cấp
2/6/04
128
0
16
49
HOT - Hà Nội
Truy cập trang
Câụ con nhỏ hỏi bố:
- Bố ơi, có bao nhiêu loại ngực:
Ông bố ngẫm nghĩ lát rồi trả lời:
- À, có tất cả 3 loại...
+ Cho đến lúc 20 tuổi....rắn và cao. 
+ Từ 20 đến 40 tuổi.... đẹp và hơi thấp. 
+ T ừ 40 tuổi tr ở đi... Chúng giống như củ hành. 
- Nhưng bố ơi... Sao lại giống củ hành?
- Ừ... Thì con nhìn nó thì rơi nước mắt.... 

Thằng anh đứng bên cạnh hỏi thêm:
Từ 20 đến 40 tuổi.... sao lại đẹp và hơi thấp. hả Bố ?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khả trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình: "Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng". Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi: "Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?". Nghe hỏi vậy cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở: "Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi". Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng và nói: "Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ câu như vậy hả?".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ðàn bà và điểm đỗ xe giống nhau ở điểm gì?
Tất cả những cái chỗ tốt đều bị lấy đi. Những chỗ còn trống thường cho người tàn tật hoặc nó đặc biệt nhỏ.
:leu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một cô gái hết sức ngoan đạo, Cô lấy chồng và có 17 đứa con. Rồi chồng cô ta chết. Hai tuần sau cô ta cưới, và có 22 đứa con với người chồng tiếp theo. Sau đó chồng cô ta chết.
Một thời gian sau, cô ta chết.
Tại lễ tang của cô cha xứ nhìn lên trời và nói :
- "ít nhất cuối cùng chúng cũng ở sát bên nhau."
Một anh chàng đứng ở hàng trước nói :
- "Xin lỗi cha, nhưng có phải ý cha là cô ta và người chồng trước, hay là cô ta và người chồng sau?"
Cha xứ đáp : " Không ta đang nói về hai cái chân của cô ấy."

:sorry
 

Xem nhiều