Con gái Hưng Yên - P.T.T.N

Con xin các Bố!!!..Lói ngọng thì có gì nà nạ cơ chứ!??
 
Có ai ở Thôn Nghi Xuyên, Xã Nghi Xuyên, Huyện Khoái Châu ko. Cho tớ bit với
 
em có người nhà ở gần Chợ Giàn - Khoái châu đó!
ANh bít chỗ đó ko?
 
Tớ có người bạn cùng đơn vị (đã hy sinh) Tên NGUYỄN VĂN NHỤ nhà ở Chợ Bái, Còn một người bạn tên VŨ KÔNG LƯƠNG - con của Nhạc sĩ VŨ VĂN ĐẠM, nhà ở Nghi Xuyên. Tụi tớ xa nhau ko tin tức đã hơn 20 năm rùi (cái hồi chưa có điện thoại).

BẠN CÓ BÍT NHẮN GIÚP MÌNH MỘT TIẾNG
 
Tớ có người bạn cùng đơn vị (đã hy sinh) Tên NGUYỄN VĂN NHỤ nhà ở Chợ Bái, Còn một người bạn tên VŨ KÔNG LƯƠNG - con của Nhạc sĩ VŨ VĂN ĐẠM, nhà ở Nghi Xuyên. Tụi tớ xa nhau ko tin tức đã hơn 20 năm rùi (cái hồi chưa có điện thoại).

BẠN CÓ BÍT NHẮN GIÚP MÌNH MỘT TIẾNG
-----------
Chợ Bái Thì em biết!
Nếu anh cần để em nhờ ng tìm lại đ/c nhà anh Nhụ giúp anh!
 
1. về nhà...gặp lại cô bạn hồi cắp sách, hỏi: mấy nhóc rồi? - Trả lời: 2 rồi.
- Sao ít vậy? - đẻ thế thôi.. còn cậu?
- Tớ chưa có Dì (gì)..==> hưng yên nói ngọng cũng khổ thật! nhiều khi bị hiểu nhầm to tướng!
2. gặp lại thằng bạn hồi cấp 2: vào nhà tao làm 1 chai! okie... mới đc 2 lượt nó nói: Vợ tao mất hồi năm ngoái..có một nhóc 2 tuổi...buồn...thênh thang...động viên ..HP tuy ngắn ngủi nhưng tương lai còn rất dài (cu tý)..thui cùng say...2 chai nhé! okie luôn...
 
Back
Top