Mình làm nơi có ít kinh nghiệm quá!

  • Thread starter trinhkt07
  • Ngày gửi
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Mình buồn quá, mình tốt nghiệp và đi làm ở 1 công ty TNHH, mình làm về kế toán công nợ và kho. Công ty nhỏ nên công nợ vài công ty thì làm trên Excel là xong. Mình làm đc 5 tháng rồi, mình nghĩ rằng nếu mình cứ làm ở đây mãi mãi thì mình sẽ ko bao giờ có kinh nghiệm về kế toán cả. Mình sẽ ko bao giờ được động vào nợ, có, ko đc quyết toán thuế..............Còn nếu đi tìm các nơi khác làm về nợ, có như vậy để xin thì họ lại bảo mình chưa có kinh nghiệm làm nợ, có. Để có kinh nghiệm thì phải làm rồi, mà đi làm thì phải có kinh nghiệm, cứ thế thì mình sẽ thế này mãi sao? mình sẽ ko bao giờ đc như mong ước. Mình mong ước được đi làm đúng chuyên ngành kế toán quá. Mình chỉ cần đi làm để có kinh nghiêm thật nhiều mà ko quan tâm đến lương cao hay thấp, Thấy các bạn bàn về quyết toán thuế mà mình mơ ước ko biết bao giờ mình đc động vào nó. Các bạn cho mình lời khuyên? và có ai nhận mình vào làm để lấy kinh nghiệm mà mình ko quan tâm đến lương ko? . mình chỉ cần đi làm đúng ngành, để khi đi làm người ta nói mình đã có kinh nghiệm rồi? nếu các bạn biết thì chỉ cho mình với nhé? Mình cảm ơn các bạn. Cứ thế này mình rất tress và buồn quá.
Mong hồi âm của các bạn 04 2407538
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Bạn ơi! bạn nên mừng vì bạn đi từ nghiệp vụ nhỏ nhất của công việc kế toán, đừng nên "chưa học bò đã lo học chạy". Bạn đang ở mản nào thì cố gắng làm thật tốt mản đó, làm càng nhiều mản nhỏ, nghề dạy nghề và ... thư giãn. Thời gian sau,bạn sẽ hiểu được sao mình đã nói với bạn như thế.
Chúc bạn vui.
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Bạn ơi! bạn nên mừng vì bạn đi từ nghiệp vụ nhỏ nhất của công việc kế toán, đừng nên "chưa học bò đã lo học chạy". Bạn đang ở mản nào thì cố gắng làm thật tốt mản đó, làm càng nhiều mản nhỏ, nghề dạy nghề và ... thư giãn. Thời gian sau,bạn sẽ hiểu được sao mình đã nói với bạn như thế.
Chúc bạn vui.

Không phải đâu Thuý à, mình làm có đc động vào nghiệp vụ nào đâu, vài 3 công ty nợ thì ghi ra nháp cũng nhớ rồi. Nó ko dạy mình thêm đc tí kinh nghiệm nào. Có thể nói là mình đang làm văn phòng chứ ko phải là kế toán nữa. Mình buồn lắm vì sợ kiến thức nghiệp vụ rơi rụng mà ko đc áp dụng vào công việc THuý à.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Không phải đâu Thuý à, mình làm có đc động vào nghiệp vụ nào đâu, vài 3 công ty nợ thì ghi ra nháp cũng nhớ rồi. Nó ko dạy mình thêm đc tí kinh nghiệm nào. Có thể nói là mình đang làm văn phòng chứ ko phải là kế toán nữa. Mình buồn lắm vì sợ kiến thức nghiệp vụ rơi rụng mà ko đc áp dụng vào công việc THuý à.

Bạn thử tâm sự với Anh/Chị kế toán trưởng chỗ công ty bạn đang làm xem, biết đâu lại được việc đấy. Chúc thành công
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Bạn thử tâm sự với Anh/Chị kế toán trưởng chỗ công ty bạn đang làm xem, biết đâu lại được việc đấy. Chúc thành công

Công ty nhỏ này đã thuê 1 người làm về Thuế rồi và chỉ 1 tháng anh ấy đến 1 lần, nên mình ko có cơ hội nào nói chuyện với anh ấy cả bạn à. Và cũng khoảng cách với nhau vì anh ấy có gia đình rồi và bận rộn nên ko tiện nữa. Các anh chị ơi, giúp em thoát khỏi tình cảnh này với???????????
 
Sửa lần cuối:
>.< Chik is me

>.< Chik is me

Guest
Vậy cũng lo nhỉ? Như mình thì lại khác bạn.. Mới vào nghề mà làm ở cty này.. Bỡ ngỡ chưa hết mà ùn ùn bao nhiu cái chẳng biết làm thế nào?? Gđ còn giao làm cả thuế mà jờ nợ chưa có bít làm nè.. Hic hic
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Công ty nhỏ này đã thuê 1 người làm về Thuế rồi và chỉ 1 tháng anh ấy đến 1 lần, nên mình ko có cơ hội nào nói chuyện với anh ấy cả bạn à. Và cũng khoảng cách với nhau vì anh ấy có gia đình rồi và bận rộn nên ko tiện nữa. Các anh chị ơi, giúp em thoát khỏi tình cảnh này với???????????
Bạn cũng mới đi làm thôi, 05 tháng chưa có gì là ghê gớm cả. Mới ra trường, bạn cứ từ từ học hỏi. Có thể, bạn không nhận thấy cái mà mình đang được. Quản lý công nợ - bạn sẽ được tiếp xúc với khách hàng nhiều, sẽ làm bạn tự tin hơn trong cuộc sống đấy. Bạn cứ đi dần dần cho chắc bạn ah! Hãy tự an ủi mình để thấy thích công việc hiện tại hơn. Công việc hiện tại sẽ là bước đệm sau này cho bạn đấy! Bạn lấy chút kinh nghiệm rồi đi làm nơi khác sẽ tốt hơn. Chúc bạn sẽ thành công!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Không phải đâu Thuý à, mình làm có đc động vào nghiệp vụ nào đâu, vài 3 công ty nợ thì ghi ra nháp cũng nhớ rồi. Nó ko dạy mình thêm đc tí kinh nghiệm nào. Có thể nói là mình đang làm văn phòng chứ ko phải là kế toán nữa. Mình buồn lắm vì sợ kiến thức nghiệp vụ rơi rụng mà ko đc áp dụng vào công việc THuý à.

Có gì mà ghê gớm đâu. Bạn còn sướng hơn mình đấy.
Tốt nghiệp ra trường và cũng vác đơn đi xin việc như bao nhiêu người khác nhưng kết quả ----->>> lệnh điều động nhập ngũ. hihihihi
Hai năm sau trở về. Kiến thức rơi rụng. Các văn bản thuế thay đổi. Những gì học được sau 4 năm ĐH trở thành những tờ báo cũ.
Chắc tại mình cũng dễ thương nên các ban ngành đoàn thể ở địa phương giới thiêu cho một chân bảo vệ ( ưu tiên bộ đội xuất ngũ đó nha) ở một cty TNHH trên địa bàn. hihi
Vậy mà rồi cũng xong thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. heheh.
Cái quan trọng là bạn có yêu nghề hay không thôi. Nếu yêu nghề thì bạn sẽ vượt qua thôi
Chúc bạn thành công
 
Á

Ánh Tuyết

Guest
Trước đây mình cũng ở vào hoàn cảnh giống bạn bây giờ. Nhưng mà mình đỡ hơn bạn, cty mình lớn hơn, khách hàng nợ rất nhiều và được làm trên phần mềm kế toán nên học hỏi được chút ít về công nợ. Đó là lúc mới ra trường. Làm một thời gian mình thấy nhàm chán quá và muốn có nhiều kinh nghiệm hơn nên mình quyết định xin nghỉ việc. Và hiện tại mình đang làm kế toán tổng hợp cho một cty mới thành lập thôi. Bạn cứ làm thêm một thời gian nữa rùi đi tìm nơi khác mà làm. Như vậy mình mới tiến bộ và học hỏi nhiều được . Mới ra trường thì đành bay nhảy thôi bạn ah. Khi nào cảm thấy cần dừng chân rồi mình hẳn dừng. Chúc bạn thành công.
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Trước đây mình cũng ở vào hoàn cảnh giống bạn bây giờ. Nhưng mà mình đỡ hơn bạn, cty mình lớn hơn, khách hàng nợ rất nhiều và được làm trên phần mềm kế toán nên học hỏi được chút ít về công nợ. Đó là lúc mới ra trường. Làm một thời gian mình thấy nhàm chán quá và muốn có nhiều kinh nghiệm hơn nên mình quyết định xin nghỉ việc. Và hiện tại mình đang làm kế toán tổng hợp cho một cty mới thành lập thôi. Bạn cứ làm thêm một thời gian nữa rùi đi tìm nơi khác mà làm. Như vậy mình mới tiến bộ và học hỏi nhiều được . Mới ra trường thì đành bay nhảy thôi bạn ah. Khi nào cảm thấy cần dừng chân rồi mình hẳn dừng. Chúc bạn thành công.

Ví dụ bạn được làm phần mềm thế là cũng rất tốt rồi, thế cũng là đc gọi là có kinh nghiệm. Mình thì chưa đc động vào phần mềm nào, ko biết đến bao giờ nữa. Vì mình rất lo và sốt ruột. Có kinh nghiệm mới tự tin được chứ ạ.
 
N

nguyen sau

Guest
11/9/07
1
0
0
26
Công ty nhỏ này đã thuê 1 người làm về Thuế rồi và chỉ 1 tháng anh ấy đến 1 lần, nên mình ko có cơ hội nào nói chuyện với anh ấy cả bạn à. Và cũng khoảng cách với nhau vì anh ấy có gia đình rồi và bận rộn nên ko tiện nữa. Các anh chị ơi, giúp em thoát khỏi tình cảnh này với???????????

Không có cơ hội nói chuyện với anh ấy ... thì nói chuyện với "anh" đi.
Cầm tay, chỉ việc, lại có thu nhập kaka...
Nói vậy thôi. Chẳng đi đâu mà sợ, Nghề kế toán, cậu cần trau chuốt kỹ năng thôi. Nghiệp vụ thì không khó lắm vả lại có sách vở; có mạng rồi, quên thì tra.
Cứ chơi tẹt đi
Chỉ sợ khi làm rồi cậu lại "Uớc gì.."
Tớ mong nhàn nhã như cậu mà chả được.
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Không có cơ hội nói chuyện với anh ấy ... thì nói chuyện với "anh" đi.
Cầm tay, chỉ việc, lại có thu nhập kaka...
Nói vậy thôi. Chẳng đi đâu mà sợ, Nghề kế toán, cậu cần trau chuốt kỹ năng thôi. Nghiệp vụ thì không khó lắm vả lại có sách vở; có mạng rồi, quên thì tra.
Cứ chơi tẹt đi
Chỉ sợ khi làm rồi cậu lại "Uớc gì.."
Tớ mong nhàn nhã như cậu mà chả được.

Ko biết anh ở HN hay HCM nhỉ? nếu ở HN thì anh đem việc về em làm hộ cho anh đc ko ạ? em thèm đc làm kế toán theo đúng nghĩa quá. Phần mềm hoặc là làm động đến nợ, có. E ko thể chơi tẹt theo lời khuyên của anh đc. E ko muốn nhìn thấy mỗi ngày kiến thức rơi rụng đi ạ.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyen sau

Guest
11/9/07
1
0
0
26
Ko biết anh ở HN hay HCM nhỉ? nếu ở HN thì anh đem việc về em làm hộ cho anh đc ko ạ? em thèm đc làm kế toán theo đúng nghĩa quá. Phần mềm hoặc là làm động đến nợ, có. E ko thể chơi tẹt theo lời khuyên của anh đc. E ko muốn nhìn thấy mỗi ngày kiến thức rơi rụng đi ạ.
Ở HN
nhưng mà "Làm hộ" là thế nào? Cậu chỉ định làm "thí nghiệm" công ty tớ thôi à?
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Ở HN
nhưng mà "Làm hộ" là thế nào? Cậu chỉ định làm "thí nghiệm" công ty tớ thôi à?

A đem việc về có gì giúp đc anh để em có kinh nghiệm thì em làm. Làm thật chứ ko thí nghiệm tí nào anh ạ.
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Oi buồn quá, ko ai giúp đc mình thật rồi. Hu Hu Hu
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Đã leo vào WKT rôì thì có thể học hoỉ kinh nghiệm từ diến đàn này. Việc làm ở đó hiên tại cũng chỉ là vì tiền thôi. Muốn học hoỉ thì phải tự thân vận động cố gắng tìm và phải biết tạo ra cơ hội. Muốn vào cty lớn hơn, nhiều nghiệo vụ hơn thì phải tự học rôì tìm cơ hôị phỏng vấn xin việc. Đó là điều kiện cấn chứ chưa phải là đủ để ào các công ty hoành tráng. Phải xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể mình cần đạt đến mức độ nào và mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu đó. Rõ ràng ban muốn đạt nhiều thứ trang bi nhưng ban lai nghỉ rằng những cái kinh nghiệm đó sẽ là một lời huấn luyện, một lời truyền bí kíp thì không có đâu.
Bạn giống như 1 kế toán cuả tôi trước đây, cô ta hoỉ rằng: Chi ơi! em mới ra trường không biét gì hết chị chỉ cho em để quyết toán thuế chị làm gì? Chị làm kế toán lâu rôì có kinh nghiệm gì chỉ dạy lai cho em đi, em đang muốn xin làm ở cty khác.

Híc! Hic
 
Z

zoro

Cao cấp
1/8/06
252
2
0
webketoan
Mới 5 tháng mà bạn nóng vội thế nhỉ. Cứ từ từ cập nhật kinh nghiệm từ những cái đơn giản mới đến phức tạp được chứ. Hồi tui mới ra trường TCKT hết 6 tháng ngồi chơi xơi nước (hoàn toàn nghĩa đen) chỉ có dọn dẹp sổ sách quyét dọn VP, sau đó mới làm thanh toán một năm. Hai năm sau đó mới bắt đầu làm tổng hợp.
 
H

Ha Phuong Linh

Guest
thật là nghịch lý, phần mềm thì có gì ghê gớm đâu. Mình mới vào làm đã phải làm phần mền rồi, nhập mấy cái phiếu vào thế là nó chạy tuốt ra các sổ. KQ là giờ chuyển sang cty khác phải làm trên excel mình không biết bắt đầu nth?Mình làm kế toán nhưng xuống kho còn ngơ ngác.Bạn Trinh được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như vậy sau này sẽ rất tốt. Cố gắng lên nhé
 
N

nguyenthuyhong

Guest
4/1/05
13
0
0
41
svketoan
Chẳng biết đến hôm nay tâm trạng của bạn khá lên chưa? Mình cũng mới ra trường chưa lâu nên mình rất hiểu cảnh ngộ và nỗi lòng của bạn. Phải tìm cách khắc phục vậy, con đường phấn đấu còn dài mà. Mình mong rằng, sự buồn bã chán nản của bạn chỉ là trong phút chốc thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Chị Xuân Thắm nói đúng đó, Việc cần làm giờ là cố gắng học hỏi và tìm kiếm cơ hội. Người Nhật có một câu thế này: "Ai đi với tâm trạng thoải mái người đó sẽ đi càng xa". Cố gắng lên bạn nhé.
 
M

Mai Hoa

Guest
24/9/07
0
0
0
Hà Tĩnh
Bạn còn may mắn hơn mình đó bạn ah, mình cũng học kế toán ra trường nhưng vẫn chưa xin được việc. Quan trọng là bạn có yêu công việc của mình đang làm không? Nếu yêu nghề thì mình nghĩ đấy là cơ hội tốt cho bạn trau dồi kinh nghiệm đó bạn ah.
 

Xem nhiều