Tất cả CĐV yêu quý ơi! Mau mau hiến kế đi, anh em tui đang chờ!
To: Hồng Trường! Nói hoài không thấy mặt bác! Chán chết!Kính gửi toàn thể CĐV yêu quý!
Sau 30 lần nhậu nhẹt, 1 hồi bàn bạc, đi đến thống nhất của toàn thể anh em cầu thủ bóng đá miền nam như sau:
- Đầu tiên đây là vấn đề "tế......nhị" nên mong toàn thể CĐV kín miệng cho.
- Thứ 2: Nếu toàn thể CĐV không giúp đỡ được thì eng em tui bùn lắm!
CHUYỆN LÀ THẾ NÀY: Với tinh thần thể thao thượng "cẳng", cùng với tinh thần đoàn kết làm cho phong trào phát triển nhưng sau hơn 3 tháng phát triển chúng tôi có 1 số vướng mắc cụ thể sau: Hiện tượng "THAN ĐEN HÓA LÀN DA" đang ngày càng phát triển ở ăn em cầu thủ, cụ thể hơn chúng tôi có một số rắc rối sau: Winer đã bị người yêu bỏ vì da anh bữa nay đen rùi cháy quá! Ca mau thì được người yêu đưa về quê nhà cho tắm bùn 1 thời gian với lời hứa lên SG không được đi đá banh nữa, bác Hổ đội trưởng thì bị vợ phán thời gian tới ko được đi đá banh mà ở nhà chăm sóc Baby (tìm hiểu tâm tư mới biết: bx ổng sợ ông cháy da),....
Rất nhiều chuyện xảy ra,....
Vì vậy chúng tôi rất buồn và thấy lương tâm cắn rứt, chúng tôi không thể bỏ đá banh với WKT!
Vậy chúng tôi mong toàn thể CĐV hiến kế giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này!
Chủ nhật này FC có trận đấu quan trọng vào lúc 10giờ tại sân Phú Nhuận, CĐV nào muốn đo độ ăn năng thế nào xin mời tới xem!
Trân trọng!

