Ở Cần Thơ trung thu

  • Thread starter phamcung
  • Ngày gửi
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Tắc 45 phút ở phà Cần Thơ. Xe cộ đỗ dài dằng dặc. Hai trụ chính của cầu Cần Thơ đã vươn lên vững chãi rồi. Vững chãi nhưng vẫn lọt thỏm trong cái mênh mang của sông Hậu. Mênh mang, mênh mang. Đi qua vùng này, đi qua những con sông nhỏ, sông lớn, những con sông hai bên bờ xanh mướt những bóng cây, những con sông mà cúi xuống, vốc nước, dường như có thể đếm được những hạt phù sa đong đầy, mới thấy thương những con sông Đáy, sông Nhuệ của miền Bắc, những con sông chết dở, sống dở, bị bóp ngạt, bị đầu độc mỗi ngày.

20 phút qua phà, thấy gió thổi từ đâu tới. Gió gọi ta, hay là gió gọi ai. Gió ở đây mang hơi mát của nước, vị ngòn ngọt của phù sa, màu xanh xanh của lúa. Thấy mến mến cơn gió ở đây, nhưng lại nhớ da diết cái gió heo may đỏng đảnh của mùa thu Hà nội. Giá mà gói được heo may như người ta gói được cốm vào trong lá sen nhỉ, ta sẽ để dành, để thỉnh thoảng mở ra, cho gió mơn man mắt, môi, da thịt, cho bớt thèm bớt nhớ.

Buổi tối, thấy trăng, lại tự hỏi, trăng miền Tây này thế nào nhỉ? Không biết nữa. Tối nay trăng mờ, hôm nào trăng tỏ, trăng mờ vì ai, trăng khuyết vì ai, đêm chưa qua nửa, sao nghĩ đêm dài, trăng chưa qua nửa, sao rơm rớm phai. Ở đây sông nước, mênh mông bồng bềnh, trăng như thuyền nhỏ, lênh đênh bồng bênh, nào tới đây nào, mắt môi âu yếm, trăng và ta nhé, nghiêng vào chênh vênh. Trăng lẫn vào mây, trăng mờ trong gió, trăng chưa quá nở, đã rơm rớm phai, sông mênh mông nước, trầm ngâm ngẫm ngợi, trăng khuất vào mây, hay lẫn bóng ai. Trăng lẫn vào mây, hay hòa trong nước. Ta làm thuyền nhỏ, vung một mái chèo, chèo cho vỡ nước, cho trăng ra nhé, cho vỡ bóng vàng, để vớt bóng theo. Buổi tối thấy trăng, hỏi nay mười mấy, hôm mai là rằm, trăng có lại không, buổi mai mưa gió, buổi mai ngơ ngác, Ta bên Ninh Kiều ngóng bóng hư không.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

OnlyLove

Guest
17/9/06
1
0
0
39
hanoi
Hà Nội trung thu.

Năm nay Hà Nội đêm trung thu mà thiếu trăng ...
Mưa.Mưa buồn như thể chiều lòng người vậy. Trời làm cho mưa bay giăng giăng như muốn xóa đi những vết tích của dấu yêu mùa cũ.
Phố xá vẫn đông người, chỉ mình em là lẻ loi thôi. Em đi dưới mưa và tìm gì trong cái mơ hồ và mông lung ấy? Em nhìn thấy những hạt mưa bay dưới ánh đèn vàng, em nhìn thấy những dòng người qua lại... Em lại đi tìm anh trong ký ức, trong nỗi nhớ... trong xuôi ngược nhân gian...
Giờ này anh đã ngủ chưa? Nếu hôm nay trời không mưa thì trăng còn sáng lắm, ánh trăng rằm tháng 8 sẽ mướt mát trên tóc anh, trên vai anh... và em sẽ thấy khuôn mặt anh đẹp đẽ lạ kỳ... Đó là em tưởng tượng ra mà thôi! Vì không tưởng tượng ra thì em còn biết làm gì bây giờ?
Cuộc sống hay ông Trời không ban cho em và anh chữ phận với nhau, nên dù em có yêu anh bao nhiêu thì cũng là bế tắc, thì cũng là đắng cay, thì cũng là khổ đau và nước mắt... Thời gian cứ trôi dần đi. Em cũng trôi đi giữa đời, giữa cái vòng xoay như là quy luật ấy. Chẳng hiểu sao cứ đến những ngày lễ lớn trong năm, em lại nhớ anh hơn bao giờ hết... Em lại muốn chạy đến bên anh... run rẩy như cô bé của tháng mười.
Trung thu năm nay với em không có gì đáng nhớ, chỉ có những cơn mưa buồn và nỗi nhớ anh. Hình như Ông Trời chia sẻ điều đó với em đấy, phải không anh nhỉ?
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng. Em mong anh hạnh phúc. Mong có một người yêu anh như là em , người ấy sẽ chăm sóc cho anh, làm cho anh vui, cho anh yêu đời, cho anh niềm tin yêu và hạnh phúc... Nếu có kiếp sau, anh nhớ cầu cho ông Tơ bà Nguyệt dành chữ phận cho em, anh nhé, em sẽ không hồ đồ để làm mất anh một kiếp nữa đâu!

Đêm trung thu cũng đã tàn rồi. Ngoài kia trời vẫn mưa, không thấy có bóng trăng thu nào anh ạ...
Ừ, thiếu trăng... nên thiếu đi linh hồn của đêm rằm tháng 8...
Thiếu anh nên đi bên ai em cũng thấy vừa thiếu...lại thừa....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngắm Trăng - Vọng Nguyệt

Có ai đó sẽ bảo: Trăng Cần Thơ, Trăng Hà Nội, Trăng Tp HCM hay bất cứ Trăng nào khác cũng chỉ là một vầng Trăng duy nhất mà thôi. Nó làm gì có khác biệt đâu mà kêu Trăng nơi này đẹp hơn, trăng nơi kia xấu hơn cơ chứ!
Đúng là Vầng Trăng là duy nhất, nhưng cảm xúc, địa điểm sẽ làm cho vầng trăng đẹp, có ý nghĩa và lung linh hơn rất nhiều.
Ngắm Trăng phải chăng chỉ đơn giản là ngước mặt nhìn lên bầu trời, ngó vầng trăng xem nó sáng hay tối, nó tròn hay khuyết, hình dung chú Cuội và gốc Đa?
Đơn giản là như vậy! Nhưng để thưởng thức nó một cách triệt để thì phải tư duy một chút, chuẩn bị 1 chút, quan sát 1 chút, chú tâm 1 chút sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để bàn đến khi ngắm Trăng.
Ngắm Trăng cũng là ngắm cảnh nên cái khung cảnh là quan trọng nhất. Một không gian thoáng đãng, một tầm nhìn rộng mở, không bị ngoại cảnh tác động làm cho phân tâm, làm cho hạn chế tầm nhìn được.
Có ai đã từng ngắm trăng trên sông, trên cánh đồng và trên đỉnh núi chưa?
Trăng trên Sông.
Con sông dài với đám cỏ lau lách 2 bên bờ, nước ánh lên loang loáng. Vầng Trăng sáng vằng vặc, tròn vành vạnh. Trăng nhô lên đầu bãi, vươn mình sau đám lau lách, chớm chạm vào dòng sông. Trăng giữa dòng, trăng lửng lơ. Gió mát của con sông, không gian thoáng đãng. Ngắm Trăng trên sông thật tuyệt. Lênh đênh trên chiếc thuyền câu nhỏ, buông nhẹ mái chèo, thả cho con thuyền trôi lững lờ theo dòng nước, nghe tiếng cá quẫy duôi, kiếm ăn bên mạn thuyền
Trăng trên cánh đồng.
Đêm Trăng đi soi ếch trên cánh đồng thật tuyệt. Trăng lơ lửng, chiếu ánh sáng vàng huyền ảo. Tiếng râm ran của Ếch nhái gọi nhau, mùi lúa đòng thơm ngát. Dưới ruộng loang loáng chỗ này 1 mặt trăng, chỗ khác một mặt trăng.
Trăng trên đỉnh núi.
Trăng trên đỉnh núi thật gần và thật lớn. Cảm giác với bàn tay lên là đã chạm vào trăng. Núi đồi nhấp nhô, ánh trăng huyền ảo. Cả không gian như sáng bừng lên. Những đám mây bình thường vẫn lơ lửng như bám chặt vào đỉnh núi giờ đây trốn đi đâu hết sạch. Chỉ loáng thoáng chút mây trắng cuối đường chân trời.
Trăng trên Biển.
Trích lại từ 1 entry trên Blog.
Một khối đỏ rực nằm kề mặt biển, giật mình lấy làm lạ, vì giờ này đã 10h đêm, lại ở phương Đông, làm sao mặt trời lại lặn về hướng đó nhỉ? Mặt trời dù là hoàng hôn cũng khó mà nhìn rõ đến như thế! Đỏ rực, tròn vành vạnh.
Khối đỏ đó từ từ nhô lên khỏi mặt Biển, chợt nghĩ ra: Đó chính là Trăng!!!
Không còn là Trăng Rằm, Trăng Mười Sáu nữa, hôm đó cũng đã là 17, 18 âm rồi nhưng vẫn đủ làm sáng bừng lên cả một góc Biển. Trăng bình thường màu vàng nhạt, Trăng hôm đó lại đỏ rực và rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
Trăng cứ lững thững chạy theo ngoài cửa kính ôtô, thời gian thì cứ ngược dần về nửa đêm. Mặc cho cái lạnh, sự buồn ngủ níu kéo, mình vẫn cứ kiên trì dõi theo ánh trăng, Trăng nhô lên từ mặt biển, trăng treo trên ngọn cây, trăng khuất sau dãy núi, trăng ẩn sau xóm làng, trăng lững lỡ ngoài cửa kính, trăng mất hẳn trên nóc xe, và rồi trăng trở lại bên sườn xe đối diện.

Có thật nhiều cách ngắm trăng, có nhiều cảnh thưởng thức và mỗi người chọn cho mình một cách thích hợp và cho rằng nó có ý nghĩa và đẹp nhất.
Có người bảo với tôi: Trăng đẹp nhất là trăng ngắm trên sân thượng của 2 người đang yêu nhau.
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Tắc 45 phút ở phà Cần Thơ. Xe cộ đỗ dài dằng dặc. Hai trụ chính của cầu Cần Thơ đã vươn lên vững chãi rồi. Vững chãi nhưng vẫn lọt thỏm trong cái mênh mang của sông Hậu.

Nó vừa sập rồi bác Cung ạ. Không biết giờ bác còn đang ở Cần Thơ không?

Mấy chục thi thể vừa mới được lấy ra khỏi đống đổ nát, một số còn lại vẫn đang bị chôn vùi. Thật kinh hoàng.

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA05/
 
X

xaudaikhai

User đã bị cấm truy cập
Hà hà đúng là văn thơ H2S. Lãng mạn ghê. Chỉ sau khi bạn Cung làm thơ được vài tiếng .... Tính đến giờ phút này đã vớt được 43 thi thể. Dù sao cũng may nó mà sập hôm kia, thì hết cả thơ văn của Cung. Thanks
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Cầu Cần Thơ. Hôm qua vừa đi qua, thấy dân miền Tây nói chung tự hào giới thiệu như một biểu tượng mới của vùng đất miền Tây. Sáng nay đi họp, ngồi ở UBND tỉnh, biết tin sập, thấy bàng hoàng.

Khúc bị sập là khúc cầu dẫn từ phía bờ Vĩnh Long. Từ phà Cần Thơ nhìn, không thấy rõ là sập thế nào. Vẫn thấy hai trụ chính sừng sững, mà lọt thỏm trong mênh mang nước lớn của sông Hậu.

Không rõ nguyên nhân là gì. Có thể do giàn giáo đỡ bị lún. Mấy hôm nay, mà nhất là chiều qua, mưa dữ dội, có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân chính. Nhưng nguyên nhân đúng hơn là sự cẩu thả, coi thường tính mạng của các liên danh nhà thầu Nhật Bản.

Sông Hậu chảy xiết, cuốn theo từng đám lục bình. Khách trên phà chỉ trỏ, có lẽ đây lại là một sự kiện đáng nhớ của vùng đất miền Tây này.

Qua phà Cần Thơ, phía Vĩnh Long, hàng chục xe cứu thương xếp hàng chờ nạn nhân. Trên đường về SGN, tới tận Tiền Giang, vẫn thấy những xe cứu thương đi về phía ngược lại. Muộn lắm rồi.
 
X

xaudaikhai

User đã bị cấm truy cập
small_112433.jpg

Nguyên nhân thì yên tâm đi Cung ạ.Tổng cục cảnh sát đã vào cuộc rồi. Khả năng là sự nhầm lẫn của khi giao hàng. Người ta đã giao nhầm 10 tấn bột bánh Trung thu và 10 tấn xi măng. Rốt cuộc là bánh Trung thu cứng như bê tông. còn cầu thì mềm như bún
 

Xem nhiều