Tiền Là Gì?????

  • Thread starter hoami281083
  • Ngày gửi
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Người ta thường nói
TIỀN là tiên, là phật
là sức bật của lò xo
là thước đo của tuổi trẻ
là sức khỏe của tuổi già
là ...................
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Nếu biết sử dụng khéo léo thì tiền bạc sẽ là người giúp việc. Còn trong trường hợp ngược lại nó sẽ là bà chủ
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Bài hát "Tiền - Song Ngọc"

Tiền! Tiền là gì mà đời lại thiết tha
Tiền! Tiền là gì mộng đẹp hay xót xa
Tiền! Tiền là chi mà uy lực lắm thế
Tiền mang lại cao sang hay tiền mang lại tội tình.

Tiền! Tiền là gì mà đời lại bán nhau
Tiền! Tiền là gì mà người lại giết nhau
Tiền! Tiền là vua là cung vàng gác tía
Là điện ngọc kiêu sa thế nhân gọi là TIỀN.

Khi lắm Tiền thì đời mua lợi danh
Không có Tiền thì thân phận mỏng manh
Tiền ơi là tiền, người cũng bỏ ta.

Tiền! Tiền vào đời thì đời thêm nổi trôi
Tiền tiền tìm tình thì tình se lẻ đôi
Tiền là chi, tiền là thiên đường chiếc bóng
Là địa ngục tham lam, thế nhân phải vây mang

***
Tìền là gì, mà tình người lại với ta
Tình! Tình mặn nồng rồi tình lại xót xa
Tiền! Tiền là chi tình yêu đành đứt áo
Người yêu đành quên ta sao tình đi không hẹn về.

Tiền là gì mà tiền mua sắc hương
Tiền là gì, lọc lừa không tiếc thương
Tiền, tiền là chi trần gian mộng chất ngất
Bạn bè đành quay lưng thế gian thật điêu linh

Ôi lắm Tiền mà đời chắc gì vui
Trong cõi đời chỉ mong được thảnh thơi
Người không vì Tiền thì cũng vậy thôi
Tiền! Tiền thật nhiều mà tiền đâu biết yêu

Người! Người vì Tình thì tình mãi lại thiết tha
Tiền tiền vạn muôn mà sao tìền vẫn thiếu
Nhưng tình thì đâu dư, cớ sao người quên ta

Ôi lắm Tiền mà đời chắc gì vui
Trong cõi đời chỉ mong được thảnh thơi
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Nếu biết sử dụng khéo léo thì tiền bạc sẽ là người giúp việc. Còn trong trường hợp ngược lại nó sẽ là bà chủ

Tại sao lại không phải là ông chủ?
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
TT đã đọc ở đâu đó một câu:
"Đừng để đồng tiền chi phối quyết định của mình!"
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Loáng thoáng khi nào không nhớ nữa, khi đó mình có nghe câu hát "Tiền là giấy mà ta mất nhau từ đây".
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Bạn có thể mua một chiếc đồng hồ thật đắt, nhưng bạn không thể mua được thời gian, dù bạn có thật nhiều tiền
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Loáng thoáng khi nào không nhớ nữa, khi đó mình có nghe câu hát "Tiền là giấy mà ta mất nhau từ đây".


Thời buổi này mà còn dùng tiền giấy thì mất nhau là phải.

Tiền không là vấn đề,
Vấn đề là không có tiền thôi.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Nếu thế giới này không còn phụ nữ thì tiền bạc còn có ý nghĩa gì?

Ý bạn là đang nói xấu phụ nữ à?

Phụ nữ sống vì tiền phải không? Hay là chỉ có tièn mới nuôi sống được phụ nữ?
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Ý bạn là đang nói xấu phụ nữ à?

Phụ nữ sống vì tiền phải không? Hay là chỉ có tièn mới nuôi sống được phụ nữ?

Bởi vì phụ nữ biết cách sử dụng tiền hơn đàn ông
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Tuổi trẻ ao ước: tình yêu, tiền bạc rồi mới đến sức khỏe. Khi về già lại ước: Sức khỏe, tiền bạc rồi mới đến tình yêu
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Các bác định nghĩa linh tinh quá, đi quá xa định nghĩa gốc rồi, hehehehhe
Tiền là trung gian cho việc trao đổi hàng hóa. Thế thôi
Và tiền không có giới tính mặc dù trên thực tế thì hình trên tiền chỉ toàn là chân dung của đàn ông hehehehheh.
Không biết có phải vì thế không mà:
hoaimi281083 nói:
phụ nữ biết cách sử dụng tiền hơn đàn ông
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Tiền bạc rất kỳ lạ: Nó giống như tình yêu, có thể làm người ta sung sướng. Nó cũng giống như sự chết chóc khiến người ta lo sợ
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Người ta vẫn thường bảo : tiền bạc chẳng là gì cả, tuy nhiên, phần lớn lại lao tâm lao lực vì đồng tiền, bán sực lực, trí tuệ, đôi lúc cả tự trọng, cả anh em và.... chính mạng sống của mình vì tiền. :)
Tôi cũng thế, tức là đang cố gắng kiếm tiền (càng nhiều càng tốt), tuy nhiên, tôi không giả tạo, với tôi: tiền là quan trọng , và tôi vẫn đang suy nghĩ để làm sao có thể kiếm được nhiều tiền.... có lẽ.... ngày mai......................... tôi sẽ bắt đầu mua vé số :angel:
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Tiền :1luvu:?????????// - đơn giản chỉ là một loại chứng từ có giá dùng trong lưu thông, trao đổi ... ngoài ra:

Nhà buôn: thứ mà kiếm được càng nhiều người ta càng cảm thấy thiếu.
Nhà nông: loại hạt giống mỗi người gieo lại mọc lên một loại cây khác nhau.
Nhà giáo dục: tiền là loại thức ăn nuôi 1 lúc hai thứ: cái thiện và cái ác.
Nhà dân tộc học: tiền là loại ngôn ngữ quốc tế dễ học nhất.
Nhà tạo mốt: tiền là loại thời trang không bao giờ bị lạc hậu.
Nhà tâm lý học: tiền là thứ duy nhất được đựng trong thùng không đáy.
Nhà Logic học: tiền là thứ người ta khổ để kiếm nó nhưng còn khổ hơn khi tiêu nó.
Nhà tuyên giáo: tiền là tấm vé khứ hồi giữa thiên đàng và địa ngục.
Nhà vật lý: tiền không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi . Nó chỉ chuyển từ túi này sang túi khác .
Nhà triết học: tiền là thứ hay nhất mà loài người có thể nghĩ ra để chết vì nó.
:bigok:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tiền là thứ mà nếu ko có nó ta ko làm được gì cả
 

Xem nhiều