L
Ta đi lang thang, quên ngày tháng, quên trần gian..quên nhân tình..quên...mình!!!
http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/01/05F6223E/
http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/01/05F6223E/
Sửa lần cuối:
-------
Cái này mới ngon dzữ ha...! tưởng sẽ ở bên mình ai dè... Ru ta ngậm ngùi chứ biết sao! Anh Tiger ơi..chuyến này em lấy chi để hậu tạ anh + luyện???!!!...BGK đừng buồn nhé! dù gì em cũng sẽ cố kiếm 1 con + 1 can để hậu tạ BGK cho dù đại sự không thành nhưng..ko thành công cũng ..có thêm nhiều kinh nghiệm!!???
-------Ai biểu tham lam quá chi...cứ mún nhiều... ở 1 mình suốt đời cho chít nuôn (khakha)
Ơ anh này hay kìa. Anh tuỷên người yêu mà em cứ ngỡ là tham gia cuộc thi hoa hậu miền đất nào đó chứ. Anh mà thiệt thình thì em cũng thật lòng nè.:biggthump. Mình :two: hen anh hen.-------
Hícc....tham lam chi đâu em? cái số của anh nó khổ vậy bít làm sao??!!!
đúng là: "miếng ăn đến mồm vẫn bị rơi"..tương như chắc ăn..ai dzè... mấy em toàn nó dối và... hát bài Lý con chuồn chuồn...:beernow:
-------
Hícc....tham lam chi đâu em? cái số của anh nó khổ vậy bít làm sao??!!!
đúng là: "miếng ăn đến mồm vẫn bị rơi"..tương như chắc ăn..ai dzè... mấy em toàn nó dối và... hát bài Lý con chuồn chuồn...:beernow:
Cẩm Thúy nói:Ơ anh này hay kìa. Anh tuỷên người yêu mà em cứ ngỡ là tham gia cuộc thi hoa hậu miền đất nào đó chứ. Anh mà thiệt thình thì em cũng thật lòng nè.. Mình hen anh hen.
Vậy cuối cùng chọn hội trưởng hội độc thân!! CT hết độc thân rồi, hehehe, làm tiệc, bia bọt đi thôitrời ơiii...ghét mọi người quá đi mất! Em Cẩm thuý mà có tên trong danh sách của BGK thì tốt biết bao..thui cũng học câu "phang bừa đi" của anh Trường vậy!
oK lun...
trời ơiii...ghét mọi người quá đi mất! Em Cẩm thuý mà có tên trong danh sách của BGK thì tốt biết bao..thui cũng học câu "phang bừa đi" của anh Trường vậy!
oK lun...
Thiệt tình là em chưa có đăng ký trong danh sách, chẳng hiểu sao đó không biết sự thể vô tình có chỉ thị như thế nào đó (có lẽ là tơ duyên hai ta chăng) nên em có trong danh sách. Nhưng vì thấy anh khó ưa quá nên em mở màng cho chuyến đến KPP. Giờ thấy thương anh đứt ruột nên quay về với anh mừ.:valantine:1luvu:trời ơiii...ghét mọi người quá đi mất! Em Cẩm thuý mà có tên trong danh sách của BGK thì tốt biết bao..thui cũng học câu "phang bừa đi" của anh Trường vậy!
cũng học câu "phang bừa đi" của anh Trường vậy!
Anh ơi, em đã nói là thiệt lòng chứ nào là phang bừa đâu anh.oK lun...
Giờ làm tiệc ở đâu đây anh? em ở tít trong Sì Gòn mừ. Anh suy nghĩ kỹ về việc công bố nha.Vậy cuối cùng chọn hội trưởng hội độc thân!! CT hết độc thân rồi, hehehe, làm tiệc, bia bọt đi thôi
:wall::wall::wall:
Thanh em ra sức thi thố 3 vòng, mong dành thắng lợi thật là vẻ vang...mà anh chẳng ngó ngàng gì đến Thanh em......
---------
Quay về đi về đi em hỡi.....đừng sang phủ bao Công nhé! sang đó là hỏng hết bánh kẹo đó em!,,về với anh đi !!!
tình tính tangGiờ hỏng còn ai anh mới kêu gọi em về....hichic........(Dù gì em cũng nhất định phải về Lạng sơn)
tình tính tang
Vậy là anh Luck chọn XuanThanh
tình tính tang
nối dây tơ hồng!! anh Luck vô sì gòn cưới em Thanh dắt về LS thôi, nhớ ghé qua Nhà Meo một chuyến, hihi
Ban Tổ chức Hôn lễ chuẩn bị quyên góp ủng hộ đi nhé!:beernow: