Nguyên văn bởi Nguyen Minh Kha: Đầu tiên cho em gửi lời chào thân ái đến Ban Giám khảo, Quý ỵi khán giả, Quý em, Quý anh, Quý chị, Quý cụ, Quý bà, Quý SV-HS, Quý CNV nhà nước, Quý CNV tư nhân, Quý vị KT đã nghỉ hưu, Quý vị đang làm KT, Quý vị sắp sửa làm KT, Quý vị đang trong quá trình thực tập, Quý vị đang học ngành KT, Quý vị sắp sửa thi vào ngành KT, Quý vị nào có nhu cầu chuyển sang làm KT, vân vân và vân vân...................
Nếu em trượt vỏ chuối trong cuộc thi này, em xin lỗi Ban giám khảo trước. Cho em 5 phút nhé, để em................... chửi thằng nào quăng vỏ chuối đã.
"Bớ cái thằng nào quăng vỏ chuối lên sân khấu kia. Mày có biết là bà đang thi ko hả? Sao mày dám mon men lên đây ăn rồi quăng vỏ chuối bừa bãi thế. Mày ăn thì thôi đi, còn chóp chép, chóp chép làm cho bà đây thèm thuồng, đã vậy ăn xong mày còn quăng nó lên sân khấu để bà đi qua đạp phải mà té lăn quay thế hả?? Có giỏi thì mày leo lên đây đấu tay đôi dzí bà nè. Chém cha mấy đời nhà mày nhá................"
Úi giờ ...em này mà thi cãi mướn thì chắc đạt giải con sáo vàngchứ chẳng chơi :wall::wall:
Sau đây là 2 câu hỏi dành cho các thí sinh:
Cuộc thi em bắt đâu
Kính thưa BGK, Kính thưa các Mod...Kính thưa các vị đại biểu....các pà kon cô pác nội ngoại gần xa...từ Bắc chí Nam...Từ Trung ương đến địa phương em quay vòng về webketoan nhà ta để gởi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất ah ......... và sau đây em xin trả lời câu hỏi :
câu 1 :
Các em cảm nhận như thế nào nếu trượt vỏ chuối trong cuộc thi này
'nếu trượt vỏ chuối trong cuộc thi này" thì em sẽ thay đổi chiến lược khác ah,( tuy có hơi tốn kém 1 chút nhưng chắc ăn hơn :angel
* Trước tiên em lên kế hoạch bàn với Luck tổ chức đám cưới chui ( không báo cáo với cán bộ thuế để tránh đóng thuế )Nếu em chiến thắng trong cuộc thi này em sẽ lên kế hoạch gì với anh Luck?
* Tiếp đến chúng em sẽ thuê mặt bằng Khai phong phủ của anh Hồng Trường tổ chức , mời anh em, pà kon cô pác tới ăn chơi xả láng:dance2::dance2:
* Điều quan trọng là chúng em se không quên tổ chức buổi lễ hậu tạ bà mối và ban giám khảo đã nhiều phen sống gió đã đưa topic ta đi đến thành công rực rỡ và anh Luck k còn phải ở 1 mình...he..he..:bigok::bigok:
Dạ phần thi của em đến đây stop rùi ah!
Sửa lần cuối:

