Dzui nhể! lâu không có dịp viết bài "phản cảm", nhân đây ghé vô a dua tẹo:
Nói theo Trung Hoa Cổ Văn Học thì cái chủ đề này là Tục tĩu luận. Ý kiến thì có rất nhiều, kiến càng có, kiến nghệ có. Hình thức cũng phong phú: Văn xuôi, văn ngược, thơ ca hò vè.
Có lý thuyết học từ hồi lớp mầm lớp lá rằng: mỗi người nghĩ một vẻ, mười ... vẹn mười (chữ ... hơi bậy - không trích). Do đó - đối với vấn đề nhạy cảm -tác giả của Topic đưa ra trưng cầu dân ý, lấy ý kiến tập thể, điều này rất chính xác, lẽ ra không nên bàn cãi.
Ấy thế mà có ý kiến phản biện nhưng lại trên phương diện "anh chị"; thậm chí ý kiến khác còn: cả ... lấp miệng em (chữ ... hơi bậy - không trích). Điều này thổi bùng nên tư tưởng cãi vã không thương tiếc.
Thiết nghĩ nếu là góp ý vì một mục tiêu chung tốt đẹp thì phải xuất phát từ ý nghĩ thật chứ không phải kiểu phong trào. Bằng chứng là có người bảo rằng tôi không hình dung ra cái amater đó là cái của quý gì - điều này là giả dối, vì tớ dám chắc rằng 80% dân số web này (chứ không phải 50% như bình thường đâu nhé) không có cái đó mà vẫn hình dung ra. Ấy thế mà còn mắng nhiếc nhau là đầu óc Binladen khi hình dung ra những thứ... rất mắc cỡ khi hình dung này.
Tớ nghĩ vấn đề ở đây không phải bàn cãi là hình dung ra cái của nợ gì - có cãi cũng là ý kiến giả tạo. Mà vấn đề là để cái dễ tưởng... bở ấy ở Nơi Này có phù hợp hay không (?), và quan trọng là ý đồ của người sử dụng có Binladen không (?) thôi - Lại là lý thuyết học từ lớp chồi.
Lại nói về sự phù hợp (ăn theo Tam quốc): Nếu tại hội nghị Apec vừa rồi mà dịch (tả) mấy bài thơ của Quyt-nho-08 hay của cựu TC97 sang tiếng Anh đọc cho mấy bác nguyên thủ nghe thì không khéo Mỹ kéo hết quân từ Irac về ta mất. Ấy thế mà cũng những bài thơ thẩn đó mà post ở phút nghỉ ngơi này thì khối kẻ cười chảy cả nước mũi nước miếng ra.
Lại nói về ý đồ người sử dụng: Đơn cử ví dụ có nhà khoa học ngồi dưới gốc dừa bị quả dửa rơi trúng đầu liền phát minh ra "lý thuyết sợ vợ hấp dẫn", sướng quá ông liền chạy cà tưng ra đường quên cả mặc quần áo -> hình chụp đã được đưa lên avarta của chính ông - ông là ĐMT. ý đồ của bác ấy đưa avarta này lên cũng chỉ để thư giãn gân cốt thôi, chứ chắc chắn không phải mục đích khiêu... vũ - ý đồ binladen.
Vậy với lý thuyết của lớp chồi lớp lá lớp mầm tớ xin nhắn nhủ các bà con và các ông con rằng: với những hành vi không xuất phát từ ý đồ xấu thì có thể thông cảm; với những vấn đề nhạy cảm ở nơi tập thể thì ý kiến số đông sẽ quyết định - mọi người phải tôn trọng; không vì quan điểm riêng mà gây mất đoàn kết. Tiếp tục biểu quyết nếu cần, bản thân tớ No table - không bàn.