t có con bạn làm ở GPBank, làm GDV, theo lời nó kể thì t chia sẻ vs mọi ng` thía này ná! thời gian thử việc nói chung là phải kiên nhẫn vì time này họ chưa cho mình làm chính trên máy đâu mà chỉ có ngồi xếp chứng từ với xem các chị làm trc làm, sai việc và chỉ bảo thôi. sau đấy thì đc cử đi học việc ở đâu đó 1 time nữa rồi mới quay lại CN luk mới vào và mới đc làm chính thưk. theo như bạn t nói thì làm ở PGD rất nhàn, k có khách mấy, k bao h về quá 5h30, tầm 4h30 là rục rịch về ùi à, nhưng vs những ng` ham học hỏi thì làm ở PGD vô cùng nhàm chán. con bạn t làm ở trên CN, k bao h đc về trc 6h, thg thg là tầm 6h30 đến 7h mới đc về, có hôm lệch quỹ phải ở lại làm đến tận 9h cơ mà. nhưg nói chung, theo ý kiến của nó t thấy cũng có lý. nó bảo mình mới ra trg, chịu khó làm vài năm vất vả cũng đc, độ vài năm nữa, khi nghiệp vụ và kinh nghiệm đã vững, cố gắng thi lên kiểm soát ùi xin về PGD, luk í có gđ ùi, sẽ nhàn hơn và có nhìu time cho gđ hơn. ý tưởng của nó cũng đc đấy chứ đúng k mọi ng`!

bọn t học KTDN nhưg thi nhau bon chen vào NH, nó bảo vào NH thứ nhất là môi trg rất pro, học hỏi đc nhiều, còn về văn hoá và độ thân thiện thoải mái thì tuỳ NH nữa, mà quan trọng là sau ngày làm việc về nhà nghỉ ngơi thì sẽ k phải lo nghĩ j` cho công việc nữa vì nghề này gần như việc ngày nào xong ngày ấy luôn mà, chứ k như KTDN, luk nào cũng trăn trở dù có đc nghỉ ngơi đi chăng nữa, nhất là dịp cuối năm hay những dịp công ty có việc j` mà phải lên báo cáo các thứ hay mấy việc cấp bách mà các sếp chỉ định. mà lương nó cũng ổn mà, so vs dân mới ra trg t nghĩ vậy là ổn đấy chứ. lương nó hiện tại đc 3tr4, chưa kể phụ cấp vs lương kinh doanh các thứ, nếu cộng tất cả vào có lẽ phải đc gần 5tr đấy, còn chưa nói đến thưởng Quý. nó mới làm chính thức đc khoảng gần 2 tháng mà Tết này đã đc 1 tháng lương vs tiền Tết (nó bảo là tháng lương 13 riêng và thưởng Tết riêng ná), cộng tất tất tầm 7 tr đấy. lại còn đc hạn mưk mỗi ng` đc đổi 7tr tiền lẻ các loại nữa chứ, thik dzã man! +.+ t chơi thân vs nó mà nên mọi thông tin nó nói t nghĩ là chính xak, nó chẳng tâng bốc hay giấu diếm j` đâu. nhưg cũng có áp lưk nhất định mà t nghĩ mà nghề nào cũng phải có thôi. nhưg xét cho cùng, nhìn trên bề mặt chung, t thấy làm NH như nó là ổn vs những ng` k có nhiều sưk khoẻ để bon chen, muốn 1 cuộc sống ổn định vs thu nhập tầm tầm và muốn dành nhiều time cho gđ, như những đứa con gái k mấy năng động như bọn t chẳng hạn

đó là một chút ý kiến t đóng góp, mọi ng` xem cho ý kiến ná! ^^