F
Taoxanh a! Kết cục là ý bạn thế nào vậy? Có biện phap chữa cháy nào hay hơn thì cho mọi người học hỏi tí đi nào. hehe...
Taoxanh a! Kết cục là ý bạn thế nào vậy? Có biện phap chữa cháy nào hay hơn thì cho mọi người học hỏi tí đi nào. hehe...
Lại xin lỗi.
Em tham gia diễn đàn nhằm mục đích bổ sung những kiến thức mình chưa biết hoặc biết chưa rõ ràng và trao đổi kinh nghiệm những phần mình đã biết chứ không phải là để giữ lại bài viết và lại càng không phải để phân định cao thấp như chị nhận xét.
Chị đề nghị xóa tất cả bài viết của mọi người trong đó có cả bài viết của em nên em nghĩ rằng chị cho là bài của em sai. Khẳng định như thế mà lại không chỉ ra cho em biết em sai chỗ nào để em còn học hỏi rút kinh nghiệm thì nếu chị là em trong trường hợp này chị có thấy ấm ức hay không ??
Nhưng xem ra hai chị em mình đều hiểu nhầm ý nhau.
Chúc chị vui vẻ và gởi lời chào đoàn kết.
Dear HT
Chị không hề hiểu sai ý em. Chị biết em ấm ức khi nghỉ rằng chị cho là bài em sai mà chị không chỉ ra. Đúng không?
Em đọc lại bài chị đã viết, chị mong rằng mọi người cố gắng trả lời câu hỏi một cách đầy đủ nhất. Có lẻ quan điểm của chị khác em ở chổ: chị muốn cái thông tin cuối cùng mà người hỏi và người đọc nắm được. Viêc giữ lại ba2i của người hỏi và câu trả lời đầy đủ của Gã Sẹo là đủ thông tin rôi. Nếu phải hy sinh 1 chút để cho cái nơi mình tham gia thông thoáng, tăng giá trị lên thì cũng nên làm.
Những bài trao đổi như vầy cũng không nên tồn tại trên diễn đàn, cho nên sai khi em đọc xong em nên PM cho BQT dọn dùm. Nếu em có vấn đề không hài lòng về cách chị post bài trên diễn đàn có thể aloo cho chị, chị sẽ gọi và gặp em sao, nếu em muốn hiểu về cách làm viêc của chị. Chị cũng tức giận khi bị xóa bài vô lý, nhưng chị cũng biết hy sinh vì lợi ích chung của diễn đàn. Cũng như vậy, chị biết rằng khi góp ý về cách post bài của mấy em như vậy chắc chắn chị sẽ gặp phản ứng. Nhưng nếu chị không nói ra không biết có ai dám nói với em không? Chị không phải giỏi gì, nhưng chị có cái gan là dám nói lên cái góp ý để phản ánh nhận định của nhiều người về bài viết của em. Chị biết em rất nhiệt tình, cũng khá chịu khó, nhưng nếu em điều chỉnh 1 chút thì bài viết của em có giá trị hơn, công sức của em có giá trị hơn.
Em cứ cho là chị hiểu lầm em. Không. Chị chỉ góp ý. Cái tật chị hay thế đấy. Chị không cho là mình hay, nhưng chị cảm nhận sao nói vậy. Chị vẫn có thể sai. Điều đó bình thường. Trong số bài chị post vẫn có phần chưa chính, rất bình thường. Đó là học hỏi.
HT đọc xong nhờ BQT xóa dùm mấy bài này của tôi, để khỏi loãng diễn đàn.. Cảm ơn.