:wall:Ngồi buồn...............chơi. Ngờ đâu... buồn ơi là buồn. Có bạn nào biết 2 câu này không nhỉ? tớ treo giải đấy. Bạn nào biết tớ có phần thưởng xứng đáng.
8 giờ sáng: Chả biết hôm nay ngày gì mà ngoài đường hoa nhiều thế, không biết họ mang những bó hoa ấy đi đâu sao mình chả nhận được bó nào...híc.
11 giờ: Thắc mắc/Ở công ty mình có rất nhiều con gái, và mình chỉ là một trong số đó, nhưng mình không cam lòng khi chẳng ai tặng hoa cho mình vì.........có mỗi mình mình làm kế toán.
Chắc các bạn lại đang nghĩ "con bé này có vấn đề, nó làm mọi người ghét nên k ai tặng hoa" chứ gì?...Nhầm, mọi người rất quý mình, vì mình rất....quý mọi người.
5 giờ chiều: Hết giờ làm việc ra bãi gửi xe thấy anh chàng trợ lý cầm một bó hoa tooooo như... cái chậu tắm của trẻ con, vẻ mặt hớn hở, tươi roi rói.... Biết ngay mà, lại nịnh sếp............Ghét cái mặt....Giá như mình cũng là sếp thì sao nhỉ?
8 giờ sáng: Chả biết hôm nay ngày gì mà ngoài đường hoa nhiều thế, không biết họ mang những bó hoa ấy đi đâu sao mình chả nhận được bó nào...híc.
11 giờ: Thắc mắc/Ở công ty mình có rất nhiều con gái, và mình chỉ là một trong số đó, nhưng mình không cam lòng khi chẳng ai tặng hoa cho mình vì.........có mỗi mình mình làm kế toán.
Chắc các bạn lại đang nghĩ "con bé này có vấn đề, nó làm mọi người ghét nên k ai tặng hoa" chứ gì?...Nhầm, mọi người rất quý mình, vì mình rất....quý mọi người.
5 giờ chiều: Hết giờ làm việc ra bãi gửi xe thấy anh chàng trợ lý cầm một bó hoa tooooo như... cái chậu tắm của trẻ con, vẻ mặt hớn hở, tươi roi rói.... Biết ngay mà, lại nịnh sếp............Ghét cái mặt....Giá như mình cũng là sếp thì sao nhỉ?