Ui, bác Nip tha cho em, em nhường chân thư ký cho bác khác!!! Bác nào xung phong nhỉ?
Tóm lại là thế này, do không tiên đoán được tình hình chặn đường, nên một số bác nhà ta đã phải mài một đoạn đường dài mới tìm thấy chỗ tụ tập, có bác phải thất bại quay về nhà... rõ đau...
Vì hội mới thành lập, nên để tạo không khí và tình đoàn kết, các mem đã kéo nhau đi hát Karaoke. Phải nói là xuất hiện mấy giọng ca vàng hay tuyệt như Phuonghoanglua, Songvan, Hoa Mộc Lan, Tuanlklh... Chẳng biết sao, bác Tuấn cứ phải chia đi, chia tay lại đến mấy lần nhỉ?
Còn bác trưởng hội Gnurtle thì mãi mới chốn được vợ đến (chắc bác phải truyền bọn em mấy chiêu để về sau quản lý chồng mới được...)
Hôm qua, có thêm 3 thành viên mới tham gia lần đầu, đến đây thì số lượng chị Hằng đã bằng chú Cuội, các Cuội nhà ta cười tít mắt...
Trong thời gian tới, hội sẽ có một số hoạt động thiết thực hơn, bổ ích hơn, nhằm giúp đỡ các thành viên trong công việc và cuộc sống...
To Thaokim: bao giờ bạn ra Hà Nội, hãy liên lạc với Cafe Club nhé, (dùng điện thoại hoặc hệ thống nhắn tin qua WKT) sẽ vui lắm đấy...