Vâng thưa các bạn, chương trình họp mặt của Cafe Club đã diễn ra theo đúng kế hoạch. 2h15 mọi người tập hợp tại
Hi Lạc Trà Lầu (1 quán trà mang phong cách Trung Quốc - Uống trà
Tàu, nghe nhạc
Hoa) tuy thời gian có dây co một chút nhưng cuối cùng thì mọi người cũng đến đầy đủ - đặc biệt Cafe Club rất hận hạnh được đón tiếp hai vị khách bay từ Sài Gòn ra đó là hai chị: Thảo Kim và Mẹ Mìn. Sau đó mỗi người tự chọn cho mình một món trà như: Trà quả chuối, trà Wisky, trà bát bảo... nhiều lắm không thể nào liệt kê hết ra đây được. Mọi người vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị của trà, vừa nhỏ to tâm sự (Theo ngôn từ dân dã thì là buôn dưa lê) sau khi buôn được mấy sọt dưa mọi người bàn bạc chuyển sang kế hoạch thứ 2 đó là: Ăn lẩu. Vụ ăn uống này sẽ được tổ chức tại nhà của Nipvnn, do chính các đầu bếp hàng đầu của Cafe Club biểu diễn. Trong khi chờ đợi các đầu bếp tài ba biểu diễn thì bác Vualua, Nipvnn, gnurtel và maco cũng tranh thủ biểu diễn ít võ nghệ qua 100 lá bài
Cuối cùng giờ phút quan trọng nhất cũng đã đến, bàn tiệc được dọn ra, mọi người quây quần bên nhau (tuy nhiên vì số người vượt quá so với dự kiến cho nên mọi người phải hơi...nô tì vào nhau 1 chút) nâng cốc bia (bia Việt Hà đó bà con ạ - quảng cáo hộ bác Tuấn tí) chúc mừng buổi họp mặt. Sau màn khởi đầu là đến màn chào hỏi, lần lượt từng người, từng người một nâng cốc bia lên giới thiệu về bản thân và Cạn. Sau đó thì... đói quá không đủ sức tường thuật tiếp rồi ai giúp Maco với.