Thơ văn đối đáp - Version 2.0

  • Thread starter Thread starter TAT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhưng mà em chẳng dám như anh
Vẫn muốn có cô chịu níu cành
Kìm hãm cái cơn thèm bay nhảy
Diều kia lộng gió phải không anh?

Diều kia vẫn lộng gió không dây
Bay nhảy đời trai được mấy ngày
Tối đến tủi hờn ôm gối chiếc
Đêm về trơ trụi dưới tàn cây
 
Chú Tuấn giờ đây đã ngủ rồi
Chỉ còn trơ trọi chú cùng tôi
Đôi câu đối đáp làm tan rượu
Mai chú Cam về nhớ ghé chơi

Chè tam tửu tứ: thú ở đời
Nay chỉ Bác - Em thật chơi vơi
Mai mốt quây quần chung mâm rượu
Làm bài cộng ẩm bốn người chơi
 
Chè tam tửu tứ: thú ở đời
Nay chỉ Bác - Em thật chơi vơi
Mai mốt quây quần chung mâm rượu
Làm bài cộng ẩm bốn người chơi

Mai mốt quây quần chung mâm rượu
Kẻ Nam người Bắt thiếu miền Trung
Em Kun xin ké chú TAT - Trung
Hai chú vui vẻ có em cùng???
 
Này hỡi bác Trung ở trốn nao
Về đây đối đáp với TAT nào
Nhớ bác em thèm hơi thịt chó
Ôm bầu nhớ rượu dạ nao nao...

(Bác Trung vào đối với em đê)
 
Này hỡi bác Trung ở trốn nao
Về đây đối đáp với TAT nào
Nhớ bác em thèm hơi thịt chó
Ôm bầu nhớ rượu dạ nao nao...

(Bác Trung vào đối với em đê)

Này TAT già kia dám đối không?
Ai thua túm cổ nhổ trụi lông
Trơ trấc cái đầu không còn tóc
Xem còn có dám phát biểu ngông?
 
Này TAT già kia dám đối không?
Ai thua túm cổ nhổ trụi lông
Trơ trấc cái đầu không còn tóc
Xem còn có dám phát biểu ngông?

Này chú chân trần chẳng có lông
Đối đáp với anh tựa lông hồng
Nếu muốn xin mời so cao thấp
Nhỡ thua anh hứa chẳng vặt lông
 
Này chú chân trần chẳng có lông
Đối đáp với anh tựa lông hồng
Nếu muốn xin mời so cao thấp
Nhỡ thua anh hứa chẳng vặt lông

Được thôi, làm vài bài giải toả vụ thi cử người đẹp nhé! Anh vịnh "Người đẹp" với chú! Chú không đối được là thua!

Người đẹp người xinh cũng là người
Chứ nào đâu phải giống đười ươi
Trí tuệ tài bồi lên người đẹp
Chân dung có sửa mới thêm tươi
 
Ai kia đối có một mình,
Cho tui đây ghép khung hình vầng thơ.
Hình như ai đó chơi cờ...
Ảo ảo, thật thật phất phơ chốn này :004:
 
Này chú chân trần chẳng có lông
Đối đáp với anh tựa lông hồng
Nếu muốn xin mời so cao thấp
Nhỡ thua anh hứa chẳng vặt lông
Lông chân lông lách với lông đầu
Nhỡ thua bị vặt thành đầu lâu
hai bác so tài phân cao thấp
Ai thua bị vặt sạch ở đâu :004:
 
Chém cha cái thói ngọng lại ngông
Thử hỏi chốn này biết hay không ?
Một tay anh chấp đôi các chú
Nếu thua anh tự vặt râu rồng !
 
Chém cha cái thói ngọng lại ngông
Thử hỏi chốn này biết hay không ?
Một tay anh chấp đôi các chú
Nếu thua anh tự vặt râu rồng !
Anh không có thói nói chọc hông
Nhưng anh lại thích vặt râu rồng
Râu nào anh vặt đều chừa gốc
Để khi nó mọc nó chọc hông
 
Sửa lần cuối:
Phen này em quyết chuyển nghề buôn
Sạch râu sạch lông chắc cũng buồn
Thôi thì nhổ trụi cho nữ tính
Lông râu ai bán để em buôn.
 
Râu lông đâu lắm sao đòi vặt
Vặt chẳng vặt chi cứ vặt lông
Em đây đăng kí anh nào thắng
vặt lá vặt hoa tặng anh chơi
 
Bữa nay bước đến vườn thơ phú
Mới thấy mình sao lạnh với đời
May mà còn kịp dăm ba chữ
Hâm nóng tình lên uống với người
 
Bữa nay bước đến vườn thơ phú
Mới thấy mình sao lạnh với đời
May mà còn kịp dăm ba chữ
Hâm nóng tình lên uống với người
Em đến vườn thơ chẳng gọi anh
Để cùng hâm nóng cái lạnh tanh
May mà còn kịp dăm ba chữ
Gửi lại vườn thơ đáp lại người
 
Em đến vườn thơ chẳng gọi anh
Để cùng hâm nóng cái lạnh tanh
May mà còn kịp dăm ba chữ
Gửi lại vườn thơ đáp lại người

Ấy chết!

Nửa đời cái đó đã lạnh tanh,
Phải chăng bác hết của để giành?
Thôi thì nhanh chóng mà hâm lại
Kẻo không bác gái phá tanh bành.
 
Sửa lần cuối:
Trên người có mấy sợi lông
Lông kia như thể hoa hồng trên thân
Cớ sao các bác lại cần
Văn thơ đối đáp thắng mần lông râu

Em đây chẳng dám để râu
Tuổi em chẳng đủ để râu ông làm (làm ông)
Lông chân em chẳng dùng chi
Nhưng cũng không vặt bởi vì để oai
 
Nửa đời cái đó đã lạnh tanh,
Phải chăng bác hết của để giành?
Thôi thì nhanh chóng mà hâm lại
Kẻo không bác gái phá tanh bành.
Tớ dùng cái đó chẳng kịp phanh
Nên mới nửa đời đã lạnh tanh
Nhân lúc chị đang muốn để giành
Tớ phải luyện nó biết đá banh
 
Tớ dùng cái đó chẳng kịp phanh
Nên mới nửa đời đã lạnh tanh
Nhân lúc chị đang muốn để giành
Tớ phải luyện nó biết đá banh

Nửa đời chị ấy đá cùng anh,
Bước qua năm tháng nguội cũng đành...
Đem đi hâm nóng phần đã lạnh,
Anh mời ai đá nửa phần banh?
 
Nửa đời chị ấy đá cùng anh,
Bước qua năm tháng nguội cũng đành...
Đem đi hâm nóng phần đã lạnh,
Anh mời ai đá nửa phần banh?
Anh sẽ mời em học đá banh
Chấp em thêm một nửa trái... chanh
Nếu em mà thắng: Anh còn lạnh
Anh lại chấp tiếp một quả... chanh
 
Back
Top