Thế đấy, với bao mối tâm tình, bao suy tư yêu - ghét - buồn - vui...đủ thấy rằng kế toán thực sự không chỉ là NGHỀ mà nó còn là NGHIỆP với mỗi chúng ta, mà " đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa..."
Đọc tất cả các tâm tư, giãi bày, cảm xúc...của các bạn trên đây, Hai au thấy rằng dù có ai đó mệt mỏi, thất vọng đi chăng nữa thì cũng không mang dáng vẻ sầu đau khổ não, và nhiều bạn còn cho rằng nghề này thật tinh tế.
Công bằng mà nói nghề kế toán không hề dễ dãi, không phải cứ học giỏi mà đã làm tốt được. Và tất nhiên, nếu không học hoặc học hành quá sơ sài thì không nên mạo hiểm mà nói rằng : nghề này đâu quá khó!
Tuy nhiên, nếu bạn có thiên hướng bẩm sinh yêu thích những con số và có niềm đam mê cuốn hút thực sự thì việc bắt đầu với nghề này không bao giờ là muộn cả.
Những bài viết trong chuyên mục này đã phần nào phản ánh suy tư thực của mỗi người, nhiều bài tâm huyết và có tác dụng động viên tốt. Các bạn hãy bớt chút thời gian đọc lại mà xem, biết đâu trong một tình huống "chán nghề" nào đó mà sau khi đọc những suy tư của người khác mình bỗng thấy phấn chấn hơn, mới giật mình mà nghĩ rằng : ừ nhỉ, bản thân cái nghề này nó có tội tình chi mà ta phải bực bội buồn phiền hay căm ghét??? Ta hãy yêu nghề thì nghề mới yêu ta chứ, có phải không hỡi các đồng nghiệp yêu thương của tôi???
Để topic này gần gũi thiết thực hơn, hai au muốn rằng các bạn hãy nêu lên các tình huống mà mình đã gặp, mà theo bạn chính những tình huống thực tế ấy cùng cách giải quyết có thể rất hoàn hảo mà cũng có thể là rất ...ngô nghê của chính bạn đã gây ấn tượng mạnh trong suy tư của bạn về nghề kế toán .