
Kế toán là một nghề nhàn rỗi trong gian khổ, thường là "mưa không đến mặt..." song đôi khi cũng phải chịu những cơn "Bão táp". :dzo
Nghề KT ư??? Ai mà chẳng biết, chí ít thì cũng là tính toán cho riêng mình với ít nhất là 2 tài khoản "Tiền mặt" & "Công nợ" !!!
Nghề KT ư??? Đừng tưởng là ai cũng làm được nhé, kể cả là đã qua đào tạo ...
Thế nhưng, dù gì thì nghề KT cũng rất tuyệt vời khi bạn dụng công nghiên cứu nàng và làm chủ nàng, nàng sẽ không ngần ngại biến bạn từ một người cẩu thả trở thành cẩn thận, từ một gã vô tư trở nên ưu tư, và nếu bạn đang là một con người chỉn chu nề nếp và thận trọng thì không chừng với nghiệp vụ Kế toán trong tay, bạn sẽ trở thành "Kẻ hà tiện" luôn so đo tính toán ???...
Không biết có ai đồng ý, ai phản bác tôi đây? Chỉ biết một thực tế rằng, từ chỗ hoàn toàn là người "ngoại đạo", đến nay tôi có thể "giảng đạo" được rồi! Hãy làm quen với các thuật ngữ "Tài khoản, nợ, có, doanh thu, giá thành, lợi nhuận.v.v...", bạn sẽ thấy "nhan sắc và sức hấp dẫn" của nàng tiên Kế toán dần xuất hiện mà lôi cuốn bạn!
:a3