Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
"Mưa" có khi nào làm ta vui...
 
Bực mình, cực kỳ bực mình với vụ Bảo hiểm, đóng thiếu và chậm một ngày đã réo ầm réo ĩ, thế mà có cái thanh toán chế độ cũng gây khó khăn. Nhiêu khê, lằng nhằng, sách nhiễu ... Lộn tiết ... :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Bực mình, cực kỳ bực mình với vụ Bảo hiểm, đóng thiếu và chậm một ngày đã réo ầm réo ĩ, thế mà có cái thanh toán chế độ cũng gây khó khăn. Nhiêu khê, lằng nhằng, sách nhiễu ... Lộn tiết ... :wall::wall::wall::wall::wall::wall:

Cứ thích lằng nhằng, sách nhiễu thế đấy, làm gì được nhau nào :045:
 
HÍc, đúng là cái bọn ... gâu gâu, chúng nó cứ sang đường mà chả chịu nhìn gì cả, lại còn cắn đuổi nhau ầm ĩ nữa chứ. Rầm, thế là đo đường, đã cố tình đi chậm lắm rồi mà vẫn bị bọn nó lao vào ... Trời ơi, sao năm nay xui mãi vậy nè ... :047::047::047:
 
Hưm! 1 buổi tối thật là buồn, lướt web mãi cũng chán. Tìm mãi chẳng có ai ở Hà Giang chém gió cho vui tí vậy mà….Về đi ngủ cho khỏe.:026:
 
VnEconomy - Vincom muốn ủng hộ một phần giá trị căn hộ của GS. Ngô Bảo Châu - Bất động sản
Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, Vincom đề xuất sẽ đứng ra thanh toán một khoản tiền trị giá gần [size=+2]4.444.050 đồng [/size]trên tổng số khoản 12,2 tỷ đồng giá trị căn hộ mà Chính phủ tặng gia đình GS. Ngô Bảo Châu tại tòa nhà Vincom B (91 Bà Triệu, Hà Nội).
Mình có đọc lộn thông tin này không nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Lâu quá ko vào nhật ký nhiều chuyện quá chẳng biết viết gì nữa đây.
 
Giờ mới biết, bên trong những nụ cười nhiều khi là những giọt nước mắt, những nỗi khổ tâm mà không thể san sẻ cùng ai.
 
- Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
- Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không
- Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình
- Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực
- Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong…
 
- Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
- Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không
- Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình
- Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực
- Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong…


hí hí em vừa đọc trên me mấy câu đó hum qua ai de hum nay lại được bác 4Y cho nghe lại ,

Dnay lúc nào cũng thấy bùn chán chẳng làm được việc gì nên hồn cả, làm sao bi giờ ? hãy cố lên! cố lên! ko có con đường đi đến thành công nào mà rải toàn hoa và lụa cả,
 
Sửa lần cuối:
Nó đã tự nhủ lòng tất cả mọi việc diễn ra xung quanh mình cứ mặc kệ nhưng vẫn thật khó biết mấy. Đi làm hơn một năm rồi mà nó vẫn ì ạch ở chân thủ quỹ. Mối ngày nhìn thấy tiền là nó nổi da gà, không biết tại sao lại có nhiều người lại yêu tiền đến như thế chứ.Hic
 
Nhiều "độ" Noel quá, không biết chọn "độ" nào?
Tốt nhất là .. không chọn "độ" nào hết
 
Cố lên! cố lên! hãy cố gắng lên!
Đừng nản nha! mình làm được mà,
 
cảm xúc đến từ suy nghĩ, đang vui lại ...bỗng dưng thấy buồn >"<
 
Tranh thủ đi chợ tí. Mua mấy đôi tất vì tất ở nhà te tua hết rồi, thế mà cô bán hàng lại bảo mua quà tặng bạn Noel mà chỉ mua mấy đôi tất giấy thôi hả? Híc, tự tặng quà cho mình vậy.
 
Người ta đi lễ có đôi,
Tôi nay đi lễ thủi thui một mình.
Người ta lắm mối nhiều tình,
Tôi thì nổ não ko tình...vắt vai.
Ngày thường vui vẻ như ai,
Đến ngày lễ lượt ai vui tôi buồn.

Giáng Sinh an lành và ấm áp....
 
Người ta đi lễ có đôi,
Tôi nay đi lễ thủi thui một mình.
Người ta lắm mối nhiều tình,
Tôi thì nổ não ko tình...vắt vai.
Ngày thường vui vẻ như ai,
Đến ngày lễ lượt ai vui tôi buồn.

Giáng Sinh an lành và ấm áp....

Tặng bé Chi Miss Wkt câu chuyện Món Quà Noel, :004:

Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung: " Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."

Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel: " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông:........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.
Thân ! Già Noel.

Merry Christmas!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top