hôm nay mình rất buồn, tâm trạng tệ vô cùng. Mắt mình cứ ươm ướm những giọt lệ. Xác thủ là do hôm qua mình đi học về, đang đi bỗng chiếc xe máy đáng ghét của mình kêu cái rốp, tưởng là ko có gì? ai ze mới đi thêm 3ph đúng lúc cua vào cái ngã ba, thì ui cái cổ xe máy bỗng cứng ngắt thế là minh điểu chỉnh ko còn tác dụng, loay hoay loạn choạn thế là bị ngã cái rầm. Mấy bác đi đường cứ tưởng mình đi ko cẩn thận, nhìn liếc mình với ánh mắt mãng nguyện - thật đáng ghét vô cùng.Hic, mắt mình ươn ướt hình như mún khóc, chẳng ai giúp mình đỡ xe lên cả. thế là tự ngồi dạy rùi kéo chiếc xe vào góc đường. cũng hên là ko có ai đụng nên hnay mới còn ngồi cty. Nhưng cái tay cái chân của mình rất đau. nhưng đau hơn là mình rất sợ mình muốn khóc vô cùng nhưng chẳng có ai để tâm sự cả. (mắt trái của mình mấy ngày nay bọ giật kinh khủng, nhưng tai nạn qua rùi sao hn mắt mình vẫn còn giật, mình sợ quá không biết điều gì sẽ đến với mình nữa; mình muốn khóc lắm; mình cảm thấy rất sợ) các bạn cho mình lời khuyên đi. huhuhu