Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tuần sau lên HN đi off đi

Em cũng hứa với tụi bạn thời mặc quần thủng... bắn bi là sẽ lên Hn chơi 1 trận hoành tráng nhân dịp" thất nghiệp " mà chưa thu xếp được thời gian, nhất định hôm nào lên HN phải bon chen off với Web nhà mình 1 bữa mới được. Em sẽ liên lạc với bác nhé. Số của em: 0982.210279.
 
Đã lâu rồi, chưa bao giờ tôi rơi nước mắt vì ..... thế mà hôm nay .....

Anh ơi hãy cố gắng nhiều vào anh nhé, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, dù ai cũng biết vết thương nào cũng lành nhưng sẽ để lại một chút gì đó là dư âm, nhưng em mãi tin anh em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều, anh hãy khóc nếu anh cảm thấy nhẹ nhóm đi phần nào và sau đó anh sẽ nhận ra mọi thứ thôi phỉa không anh?Cố gắng lên anh nhé.
 
Ta đang đi xuống một cảnh bình thản!
 
Cái mình muốn có thì lại không được, cái mình không nghĩ tới lại rơi vào tay...Thế là đành chào tạm biệt U vậy...tan nát cả con tim!:(
bé thứ sáu tan nát con tim rồi, có anh chàng nào hào hoa vào ghép tim con bé lại dzới. tội nghiệp con bé quá
 
Oh hay, Chỉ có mỗi Anh Quang tèo nhận ra điều đó thì phải .. nhào zô mà júp đỡ Bé đi chứ lị. Còn la nghiệp tội Bé là sao???
(Đề nghị AnhQuangteo ko được vô can như thế, hix):cool2:
 
Hừ..."xuống nước" nhận mình có lỗi...Xong!..mọi chuyện lại êm xuôi..chán thật..cứ như vầy hoài chắc mình điên mất!:dzo:
 
bé thứ sáu tan nát con tim rồi, có anh chàng nào hào hoa vào ghép tim con bé lại dzới. tội nghiệp con bé quá
Em tan nát con tim rùi anh ạ, hic...:wall:
Anh tìm xem có anh nào chịu ghép tim cho em hông,hic:(
 
Mình muốn một mình để giải quyết mọi việc! Đừng contact với em nữa! Ko phải vì mấy cái chân gà mà em giận anh đâu! Lúc nào anh cũng bảo đầu óc em đơn giản!
 
Sửa lần cuối:
Sáng, dậy thật sớm. Tưởng đi đâu, té ra đi bon chen ở phòng công chứng. Rõ khổ, cửa vừa mở tất cả ùa vào chẳng khác nào thời tem phiếu. Kinh thật, xíu chút nữa thì bẹp...ruột.

Chiều, chuẩn bị đi học thôi.

Một buổi tối thú vị.
 
vậy rồi mọi vướng mắc, mọi khó khăn cũng được giải quyết xong, có thể ăn ngon ngủ yên rùi, có ai đi càe ko nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
vậy rồi mọi vướng mắc, mọi khó khăn cũng được giải quyết xong, có thể ăn ngon ngủ yên rùi, có ai đi càe ko nhỉ?

Maitrinh ranh rang quá hả, còn mình hôm nay lần đầu tiên đi làm thủ tục XNK! đúng là tiếng lành đồn xa tiếng ác cũng đồn xa. Đợi từ sáng tới gần chiều tới lượt mình cán bộ HQ nói: HS em thiếu giấy GT...???/ chả tả nổi nỗi bực tức của mình lúc đó, ......
Ngày mai lại tiếp tục một ngày khốn khổ . ...mệt...chán
 
Maitrinh ranh rang quá hả, còn mình hôm nay lần đầu tiên đi làm thủ tục XNK! đúng là tiếng lành đồn xa tiếng ác cũng đồn xa. Đợi từ sáng tới gần chiều tới lượt mình cán bộ HQ nói: HS em thiếu giấy GT...???/ chả tả nổi nỗi bực tức của mình lúc đó, ......
Ngày mai lại tiếp tục một ngày khốn khổ . ...mệt...chán

Hé hé, bực làm gì Hải quan lúc nào chả vậy. Tớ cũng đã từng trải qua mấy lần nhập khẩu. Khổ không chịu được. Đúng là thủ tục hành chính Việt Nam

Hồi bữa tớ nhập qua Hải quan Gia Lâm và bên Bưu điện. Ráng kiểm tra lại tất cả chứng từ, thông tin trước khi tới Hải quan, sẽ đỡ phải đi lại nhiều.

May mắn nghen.
 
...Rùa lại muốn rụt cổ vào!
 
...Rùa lại muốn rụt cổ vào!
:friend:
Hix hix, sáng nay đi làm mình lại gặp một chú rùa thò cái cổ ra và leo ra khỏi jỏ xe của một chị nào đó và .. alêhấp chú nhảy xuống đường. Báo hại chị đó phải dừng xe xuống nhặt và ... TẮC ĐƯỜNG!
 
Kiếm được việc đã khó...làm việc đó càng khó hơn! Cảm thấy bất lực trước mọi quyết định. Thật đau cả đầu:(
 
2 ngày trốn việc công ty, giờ chả biết giải trình thế nào?
Viết cái báo cáo mãi không xong, kê ra có 4 cái gạch đầu dòng thôi nhưng mà...
Hôm nay chơi đủ 8 giờ vàng ngọc, cho bõ 2 ngày qua mửa mật săm soi.
Bố khỉ? cái thằng nước ngoài, nó lập kế hoạch chặt thật.
Đúng 54h là 54h, mình đếch chen ngang được 15' nào trong số đó cả. Thời gian ra sân bay, về nghỉ, đi xuống khách hàng, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, kết thúc, ra sân bay...
Không có lấy 1 phút thư giãn....
Pó chiếu. cơm
Nhìn lại cung cách làm việc của Việt Nam :thời gian lãng phí, lãng phí thời gian và thời gian chết ...........kéo dài..................kéo dài..........
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top