Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xin lỗi bác kế toán già gân, bác lớn tuổi mà không làm gương tốt mà cứ vào đây nói chuyện cờ bạc, đánh số đề khiến tâm hồn các bạn trẻ bị lung lay, ảnh hưởng hệ luỵ cho thế hệ sau cả. Bác hãy dành thời gian ấy viết bài hữu ích để chia sẻ cho cộng đồng thì hay hơn. Lời nói chua cay mong bác nhận thức cho
Cô Định đừng nghe theo lời bác ấy xúi giục

Dạ cám ơn anh Tri nhe, chỉ là đùa vui thôi chứ chả ai ham hố gì mấy cái này. Mẹ em dặn rồi :"Cờ bạc là bác thằng bần" phận nữ nhi như em chỉ hóng hớt chứ chả hay ho gì mấy cái này đâu. Pác KTGG cũng chỉ vui theo chứ em nghĩ pác ấy lớn tuổi con cháu lại đầy đàn phải làm gương tốt chứ ai lại gương xấu đâu. Đôi lời mong anh đừng để ý vì đây là mục xả stress.
 
Dạ cám ơn anh Tri nhe, chỉ là đùa vui thôi chứ chả ai ham hố gì mấy cái này. Mẹ em dặn rồi :"Cờ bạc là bác thằng bần" phận nữ nhi như em chỉ hóng hớt chứ chả hay ho gì mấy cái này đâu. Pác KTGG cũng chỉ vui theo chứ em nghĩ pác ấy lớn tuổi con cháu lại đầy đàn phải làm gương tốt chứ ai lại gương xấu đâu. Đôi lời mong anh đừng để ý vì đây là mục xả stress.

Ừ cô Định này nói nghe được đấy, nhưng tôi muốn cảnh báo nhắc nhở đến bác ấy đừng quá sa đà vào trang nhật ký mỗi ngày để spam quá nhiều. Riết rồi các bạn trẻ không còn thời gian sưu tầm học hỏi, chia sẻ để trao dồi nghề nghiệp mỗi ngày vững chắc. Còn có người biết thì chỉ vào spam nhưng không chịu chia sẻ, giấu nghề để chết mang theo. Vậy theo Cô Định có còn tiêu chí của webketoan.vn đặt ra không? "Cộng đồng tạo nên sức mạnh"

Kiến thức họ có họ chỉ muốn làm tư vấn để có tiền thôi chứ màng chi việc chia sẻ cho cộng đồng này
 
Hôm nay có cháo Cóc ăn rùi, mấy hôm đi tìm cháo Cóc mà chả biết đâu bán cả
Con mời chú .... :036::036::036::036:

images
 
Hà Nội mùa này ......phố sắp như sông..........................::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Các Bác nhà ta hôm nay đi chuẩn bị Đại lễ mùng 02/09 hết roài...........................chợ ế......chợ ế....

:wall:
:wall::wall:
:wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall:
Một Mình
 
Hôm nay đi hội thảo được gặp thần tượng thích thật! Nhưng chỉ dảm ngắm nhìn từ xxxxxxxxxxxxxxxxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
 
Mở hàng chợ 8 phát lấy lộc kiêm than phiền vài câu cho ... đỡ buồn ngủ ... ek ek ...

1st: Chúc cả chợ 1 tuần mới làm việc hiệu quả và gặt hái nhiều thành công

2nd: Quyết tâm sẽ cày xong trong tối hôm nay để thực hiện kế hoạch du ngoạn 02/9 ... Hiện tại còn 13x12+7x4x3 = 240 định khoản nữa


he he ...
còn 36 nghiệp vụ nữa ... cố lên ta ơi ...
 
Sửa lần cuối:
Bắt đầu từ ngày mai chiến đấu trên từng cây số với mấy bác THUẾ
 
Cái gì cũng kết thúc trong ngày hôm qua, cả tuần này điều..............................Suớng!!!!!!!!!!!
 
Biết làm sao đây? Sao ông trời lại bắt mình ra quyết định cho sự lựa chọn khó khăn thế này? Ngyaf cứ trôi qua mà mình chưa biết phải làm sao nữa huhu sắp hết thời gian rồi:wall::wall::wall:
 
Con mời chú .... :036::036::036::036:

images

Chị Coc Yeu thân,
Chị không nên bồi dưỡng cho lão KTGG nhiều - Mùa này là mùa ăn chay lão ấy không kiêng cử gì cả.

Mới tờ mờ sáng đã được mẹ gọi, lễ 02/9 tranh thủ về quê nhe con cưng để có người xem mắt. Thế là bao dự tính cho chuyến đi chơi đành gát lại.Hụ hụ hụ
 
Xin lỗi bác kế toán già gân, bác lớn tuổi mà không làm gương tốt mà cứ vào đây nói chuyện cờ bạc, đánh số đề khiến tâm hồn các bạn trẻ bị lung lay, ảnh hưởng hệ luỵ cho thế hệ sau cả. Bác hãy dành thời gian ấy viết bài hữu ích để chia sẻ cho cộng đồng thì hay hơn. Lời nói chua cay mong bác nhận thức cho
Cô Định đừng nghe theo lời bác ấy xúi giục

Thuốc đắng giã tật, mong rằng những lời này sẽ lọt tai bác KTGG để sớm thông suốt
 
Cái gì cũng kết thúc trong ngày hôm qua, cả tuần này điều..............................Suớng!!!!!!!!!!!

Cảm thông cho chị Chi của Mỹ Nhân đã thao thức trăn trở cho những ngày qua, mãi chiều qua chị mới có cảm giác lại cái Phướng Dẫu sao trong cái lo toan mình cũng có cái sướng riêng chị Chi nhỉ. Hôm qua nhóm share club trông thật là xinh
 
Bắt đầu từ ngày mai chiến đấu trên từng cây số với mấy bác THUẾ

Thầy Hiệp gà của Mỹ Nhân mà cũng ngại các bác Thuế à. Hãy chuẩn bị tư thế chiến đấu vững vàng nhe. Đừng vội ký vào biên bản kết luận thanh kiểm tra của Thuế.
 
Chiều nay bé Hoalan_chi có dịp về Bình Dương, mình cũng muốn đón tiếp nên có một bữa tiệc nho nhỏ gọi là mến khách, rất mong các cô chú, anh chị dành chút thời gian đến cùng chung vui. Nếu có Lão già Ketoan4mat cùng ảnh kế toán già gân tham dự thì vui nhỉ, để em có dịp được diện kiến.

Ku này giờ chiều tám ghê

up5158n72kyg07q.gif
 
Sau cơn mưa trời lại sáng...................sau cơn mưa mình lại ốm....nhức đầu, sổ mũi..:wall:.trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........:wall::wall:.....
 
Kinh, mí tuần nay MYNHAN chắc đi nhổ răng ha? :004:
Hôm nay vừa khỏi là chơi nguyên mấy chục bài hà :036:
Nổ khíp we
:angel::angel::angel:
 
Sau cơn mưa trời lại sáng...................sau cơn mưa mình lại ốm....nhức đầu, sổ mũi..:wall:.trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........:wall::wall:.....

Trời uiuiui.... mình cũng đang ốm nè. Chán ghê, bị cảm nên cái tai bị ù ù, nghe chẳng rõ nữa. hichic. Ác thiệt.....
Sáng nay lên CCT. Gớm, người ở đó sao đông quá, còn đông hơn cả những ngày cuối cũng phải nộp tờ khai, báo cáo. Toàn những người đến đăng ký trước bạ cho xe. Họ nhiều xèng quá, còn mình thì đến bao giờ mới mua nổi con xe đây...Chán....
:wall::wall::wall::wall:
 
Cái gì cũng kết thúc trong ngày hôm qua, cả tuần này điều..............................Suớng!!!!!!!!!!!
tuần này fải sắp xếp tgian. tranh thủ thôi, em nhé :004:
mình đang thừa .... có lấy không bạn?
lấy!
Kinh, mí tuần nay MYNHAN chắc đi nhổ răng ha? :004:
Hôm nay vừa khỏi là chơi nguyên mấy chục bài hà :036:
Nổ khíp we
:angel::angel::angel:
Đúng rồi,
Hôm cuối tuần vừa rồi, em cùng với chị mynhan, lan50, KTGG, vangtrangto, sau khi dự Share Club xong có đi ăn lẩu bên Tân Bình, hôm đó bạc hà rửa không sạch hay sao mà ăn vào ngứa miệng kinh.
Chị mynhan ăn nhiều bạc hà nhất, nên sáng nay mới như vậy đó
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top