Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
He he he...
images.jpg

Kha kha kha ...

Nhìn giọng cuời của anh VTM sao có vẻ bí hiểm. hehe hehe :dance2:
 
Giờ học Íng lịt bắt đầu:
Nao, bì gin :004::004:
Nô tê bồn: Miễn bàn
Nô xì ta we: không sao đâu

Khà.... khà ....khà:???????

Khẹc .....khẹc.....khẹc:????????

Ẹc......Ẹc.......Ec...:???????:wall:.....

.từ điển Anh - Việt sắp phải bổ sung thêm thui......:004::004:
 
Chuyện tình iêu khó nói sao đấy. Lúc gắn bó, lúc chia tay, lúc họp mặt
Mỹ Nhân đã từng sống bên nước ngoài (Triều Châu), cảm nhận đây là chuyện bình thường mà. Mới về nước không bao lâu thì gặp lại ảnh - người trước đây mà Mỹ Nhân đã gặp lúc bên nước ngoài. Thế là ảnh vội mời Mỹ Nhân về nhà để cho cha mẹ ảnh biết. Sau đó ảnh đưa mình đi chơi và tối quá nên phải ở lại nhà ảnh. Sáng sớm tinh sương, cả gia đình tụ họp để ăn sáng thì lúc ấy Mỹ Nhân và ảnh cùng xuống dùng chung với gia đình. Nhìn mọi người đang hướng nhìn về mình với khuôn mặt săm soi hiếu kỳ. (Trang phục chăng? Hay giờ giấc quá độ để phải ngủ lại cùng ảnh chăng? - Không hiểu gia đình ảnh đang nghĩ gì về mình). Còn hơn là Khổ cái thân ai đi ngủ còn nằm mơ thấy mẹ chồng.

Mẹ anh ấy đã nhờ thám tử điều tra nhân thân về Mỹ Nhân, được biết Mỹ Nhân đã chia tay ảnh lúc bên nước ngoài thế mà sao nay lại quay về với ảnh. Thám tử còn cho rắng việc quan hệ của mình và ảnh đi quá giới hạn thế là bà mẹ ảnh luôn ngăn cản việc Mỹ Nhân và ảnh quay trở lại.

Không ngờ cái phong tục tập quán phong kiến của VN hiện nay vẫn còn nặng trĩu cho nhiều gia đình.

Các bạn nữ, vui lòng chia sẻ cho Mỹ Nhân tình huống này nên tiếp tục gặp lại ảnh hay dứt khoát đường ai nấy đi. Các chú VTM, ketoan4mat, hiepnt1974, Duyvinh,... đã từng làm bậc cha mẹ vui lòng cho Mỹ Nhân lời khuyên quý giá nhất.

Một nỗi buồn ấm ức khó tỏ cùng ai. Hụ hụ hụ
 
Sửa lần cuối:
Mình cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Nhưng mình luôn tâm niệm một điều :
"Nếu đã là của mình thì trước sau cũng thuộc về mình , còn không phải là của mình thì có níu kéo cũng vô ích ". Chúc mynhan hạnh phúc.
 
Chuyện tình iêu khó nói sao đấy. Lúc gắn bó, lúc chia tay, lúc họp mặt
Mỹ Nhân đã từng sống bên nước ngoài (Triều Châu), cảm nhận đây là chuyện bình thường mà. Mới về nước không bao lâu thì gặp lại ảnh - người trước đây mà Mỹ Nhân đã gặp lúc bên nước ngoài. Thế là ảnh vội mời Mỹ Nhân về nhà để cho cha mẹ ảnh biết. Sau đó ảnh đưa mình đi chơi và tối quá nên phải ở lại nhà ảnh. Sáng sớm tinh sương, cả gia đình tụ họp để ăn sáng thì lúc ấy Mỹ Nhân và ảnh cùng xuống dùng chung với gia đình. Nhìn mọi người đang hướng nhìn về mình với khuôn mặt săm soi hiếu kỳ. (Trang phục chăng? Hay giờ giấc quá độ để phải ngủ lại cùng ảnh chăng? - Không hiểu gia đình ảnh đang nghĩ gì về mình). Còn hơn là Khổ cái thân ai đi ngủ còn nằm mơ thấy mẹ chồng.

Mẹ anh ấy đã nhờ thám tử điều tra nhân thân về Mỹ Nhân, được biết Mỹ Nhân đã chia tay ảnh lúc bên nước ngoài thế mà sao nay lại quay về với ảnh. Thám tử còn cho rắng việc quan hệ của mình và ảnh đi quá giới hạn thế là bà mẹ ảnh luôn ngăn cản việc Mỹ Nhân và ảnh quay trở lại.

Không ngờ cái phong tục tập quán phong kiến của VN hiện nay vẫn còn nặng trĩu cho nhiều gia đình.

Các bạn nữ, vui lòng chia sẻ cho Mỹ Nhân tình huống này nên tiếp tục gặp lại ảnh hay dứt khoát đường ai nấy đi. Các chú VTM, ketoan4mat, hiepnt1974, Duyvinh,... đã từng làm bậc cha mẹ vui lòng cho Mỹ Nhân lời khuyên quý giá nhất.

Một nỗi buồn ấm ức khó tỏ cùng ai. Hụ hụ hụ

Lời khuyên cho mynhan: HẢY ĐỌC HỒ BIỂU CHÁNH NHIỀU LÊN. .... sẽ có đối sách.
 
Mọi người nghỉ lề hết rồi sao mà hnay thấy nhà mình vắng quá?
 
cả em nữa nè,
 
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)

1. giang3v
2. timbolac

Vô lý quá???????????
 
Tháng 9 này có 5 cái đám cưới + 4 cái sinh nhật, tcả đều rơi vào ngày 31/9.
Không biết sắp xếp tgian như thế nào để đi đây? :wall:

Ai có phần mềm PartyArrange.exe ko? để giúp em việc này.
tks
 
Tháng 9 này có 5 cái đám cưới + 4 cái sinh nhật, tcả đều rơi vào ngày 31/9.
Không biết sắp xếp tgian như thế nào để đi đây? :wall:

Ai có phần mềm PartyArrange.exe ko? để giúp em việc này.
tks


Số Bác quá hên !
Bác cứ mài Răng từ hôm nay đến hôm đó nhé ! :015::015::015:
 
Tháng 9 này có 5 cái đám cưới + 4 cái sinh nhật, tcả đều rơi vào ngày 31/9.
Không biết sắp xếp tgian như thế nào để đi đây? :wall:

Ai có phần mềm PartyArrange.exe ko? để giúp em việc này.
tks

Ngày cực tốt mà ....:wall:
 
Tháng 9 này có 5 cái đám cưới + 4 cái sinh nhật, tcả đều rơi vào ngày 31/9.
Không biết sắp xếp tgian như thế nào để đi đây? :wall:

Ai có phần mềm PartyArrange.exe ko? để giúp em việc này.
tks

Ngày 31/9 ngày độc mà,
Anh 4m hên ghê,
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top