Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nay trời vẫn tiếp tục lạnh ... Lạnh như này ngại ra đường, ngại cả đi ... " chò"
21.gif
Trời này chỉ mấy ông đàn ông là sướng trong cái khoản " giải quyết nỗi buồn" thôi ...
24.gif
24.gif
9.gif
9.gif
9.gif
 
Cóc ghẻ, tối qua trời mưa to ná, làm người ta lọ mọ ở chợ hoa về ướt lướt thướt, nhưng may là mới mua quả áo lông vũ chùng qua đầu gối nên hem rét mí nhưng ướt nhẹp. Hem được rửa xe nữa ná, qua tết tui lì xì cho 20K rửa xe thoải mái, giờ hem được rửa nữa ná
4.gif
 
Cóc ghẻ, tối qua trời mưa to ná, làm người ta lọ mọ ở chợ hoa về ướt lướt thướt, nhưng may là mới mua quả áo lông vũ chùng qua đầu gối nên hem rét mí nhưng ướt nhẹp. Hem được rửa xe nữa ná, qua tết tui lì xì cho 20K rửa xe thoải mái, giờ hem được rửa nữa ná
4.gif

Hôm qua đi nhậu về tôi cũng bị ướt hí hí ... Sáng nay nắng rồi còn kêu ca cái giề ???? May cho bà là nắng rồi, chứ mưa nữa là đảm bảo ông hàng rửa xe thế nào cũng có vinh hạnh gặp ... xe tui ...


======

Nhật ký: Nhớ ....
 
Hôm nay thứ 7, ta tự cho phép mình được vừa làm vừa lang thang, tự cho phép mình đắm chìm trong nỗi buồn và tự cho phép mình được khóc ...
Gần Tết rồi, người ta rộn rã mà lòng ta nặng trĩu ...
 
Hôm nay thứ 7, ta tự cho phép mình được vừa làm vừa lang thang, tự cho phép mình đắm chìm trong nỗi buồn và tự cho phép mình được khóc ...
Gần Tết rồi, người ta rộn rã mà lòng ta nặng trĩu ...

Chưa bao giờ thấy lòng Coc Yeu của tôi nặng trĩu như thế, cố lên chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết đến rồi. Tương lai cũng sẽ là bà mẹ VN anh hùng (Người mẹ VN luôn sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc/gia đình), còn bao nhiêu phải lo cho gia đình, cháu nhỏ khi Tết đến, nên quẳng đi phiền muộn!!! Cố giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan hơn.

Thương.
 
Hờ, Trong hồ sơ có chức năng mới. Trang trí cho hồ sơ của mình 1 màu tím luôn ... Hí hí hí ... :036::036::036:
 
Nhật ký
Ngày ... tháng ... Năm...
... Bèo hợp để chia tan
người gần để ly biệt...
 
Tết đến nơi mà lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Ngày hôm qua tôi đã ôm gối sưởi và khóc ngon lanh trong phòng của mình.Sao tôi lại khổ như vậy chứ, lúc nào cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, người con. Nhưng đáp lại đó là sự thờ ơ của bố chồng, và cả chồng nữa. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức mà ko thể. Mẹ ơi!con buồn chỉ muốn chết quách đi cho nó xong nhưng ko thể. Vì con rất thương ba ma của con......................
 
Ui, hôm qua trời nắng lên ấm được tí cứ hy vọng sẽ bớt rét thế mà đêm qua bắt đầu mưa lây phây, sáng này là ướt đường rồi, đã lạnh mà thêm mưa thì buốt kinh khủng. Giờ ngồi làm việc mà cứ run như cầy sấy nè ... :047:
Hôm qua, 14 âm lịch, đi chợ mua hoa quả cúng rằm. Cận tết, chưa cần sắm sửa gì nhiều mà sao mình thấy chợ đông hơn ngày khác rất nhiều, tấp nập rộn ràng. Những cửa hàng hoa giả đã bắt đầu nhiều hàng hơn, ra phố thấy các cửa hàng đã trang hoàng đẹp hơn rất nhiều, nhạc nhẽo xập xình hơn, phố xá ồn ào hơn .. Nhưng mình vẫn chưa thấy cảm giác xuân đang đến, Tết đang về . Chắc do trời lạnh quá ...
 
Có người hỏi mình "Mua đồ mới mặc ngày tết chưa???"..ôi!!!!!!!cái thời thơ ấu còn đâu...nhớ quá đi thôi...buồn///
 
Có người hỏi mình "Mua đồ mới mặc ngày tết chưa???"..ôi!!!!!!!cái thời thơ ấu còn đâu...nhớ quá đi thôi...buồn///
Thầy nói đúng roài.
Xưa đến ngày này, trông chờ áo quần mới khoe cùng xóm giềng. Than ôi, thời thơ ấu ấy nay còn đâu!!! Giờ lại phải lo gởi quần áo tốt tươi cho các cụ đã khuất!!!
 
Ngày 19 rồi mà chưa gửi hóa đơn cho mình, chưa thấy nhà sản xuất nào trâu như nhà sx này :wall::wall:
 
Ngày 19 rồi mà chưa gửi hóa đơn cho mình, chưa thấy nhà sản xuất nào trâu như nhà sx này :wall::wall:

Ặc ặc, tưởng có mình ta, dè đâu hơn được hoalan_chi chút xíu, chiều 18/1/11 nhận cái hoá đơn NVL cuối cùng của tháng 12/1010,
Chỉ tưởng dưới này có trâu, ai ngờ trên kia trâu còn bự hơn :wall:
 
Ặc ặc, tưởng có mình ta, dè đâu hơn được hoalan_chi chút xíu, chiều 18/1/11 nhận cái hoá đơn NVL cuối cùng của tháng 12/1010,
Chỉ tưởng dưới này có trâu, ai ngờ trên kia trâu còn bự hơn :wall:

Em đang sốt ruột cái hóa đơn mới từ Lâm Đồng fax về, họ ở vùng sâu vùng xa nên viết hóa đơn sai tùm lum. Chứ hóa đơn củ trơ trơ ở em lâu rồi. Vì 1 hóa đơn đó mà em vẫn chưa nộp thuế. Chắc là có duyên với ngày 20! :wall:
 
Viêm họng, đau cổ, tắt tiếng, hậu quả sau những ngày....
Nên đừng gọi điện thoại cho 4mat nữa, chỉ chat và nhắn tin thôi. hixhix
 
Hix, loạn hết cả lên vì nick ảo rồi nick dùng chung, lùng bùng.
 
Một vấn đề mà điện thoại cho kế toán trưởng mấy chục năm kinh nghiệm, người quản lý thuế, rồi 1088 cũng ko giải đáp được. Trời ơi:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top