Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
e hèm, e hèm,

Cẩm Thúy ơi, cho đính chính lại nhé. Em là girl 100% lun ạ. :1luvu: Sao ai cũng tưởng em là boy thế nì.... :wall::wall: Hồi nhỏ trong bụng momi wậy wá, nên ai cũng tưởng là con trai nên đặt tên sẵn. Đẻ xong thì ra là con gái. Nên bây giờ đi đâu người ta nhìn tên kêu = anh ko à. :alcon:

Còn gặp nhau thì chắc đợi tới "bớt-đê" của WKT lun nhé bạn.
ặc ặ c, giờ mới biết Kha này là girl, xém tý nữa là hỏi thăm dùm cho nhỏ em gái mình rồi.:freddy:
 
Bác Cọp giàu wá nhỉ? :1luvu:

uiui, tự dưng nghe gà cái thèm wá trời lun. :wall:
Nào là:
- cháo gà kèm gỏi bắp cải ăn dzí muối ớt
- cách gà chiên nước mắm
- cơm gà Thượng Hải
- gà xấp muối ớt
- miến gà
- gà xối mỡ
- gà nấu lá giang,....

ực....ực.....ực.....:alcon:
Chẹp chẹp....Thèm thật:2008:...tối nay phải rủ rê "..." mới được!!!HI HI
 
Chẹp chẹp....Thèm thật:2008:...tối nay phải rủ rê "..." mới được!!!HI HI

Bác VN ở đâu thế?? Có đi cho em đi kèm dzí (trẻ em đi kèm ko tính tiền nhá) :1luvu: :1luvu:

Đính chính thêm 1 món đặc sản của Tp.Hồ Chí Minh: Chân gà nướng (chỉ có tại khu Sân bay Tân Sơn Nhất thôi) :1luvu:
 
Đính chính thêm 1 món đặc sản của Tp.Hồ Chí Minh: Chân gà nướng (chỉ có tại khu Sân bay Tân Sơn Nhất thôi) :1luvu:
Gà nướng ở Nguyễn Du ngon hơn!
Cả ở Bùi Thị Xuân nữa.
Gà nướng ở SB TSN không ngon mà ăn cũng không thoải mái lắm vì phải lo chạy... CA. Hic hic

Hôm nào hẹn hò rủ rê đi ăn chân gà nướng điiiiiiiiiiiiiiii! hic hic từ ngày mình biết ăn và ghiền ăn món này rồi thì chả thấy có ma nào hú hí rủ rê mình đi hết :( huhuhuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Thông báo :
Từ nay đến hết tối chủ nhật - tức ngày 21/10 , Miền Bắc có bão số 7, gió giật mạnh cấp 11,12 giật trên cấp 13, Biển động dữ dội, đề phòng trong cơn giông có gió xoáy và lũ quét . Đề nghị bà con ở nhà trùm chăn đến hết tuần ko ra đường kẻo " gió cuốn đi"...!!! Đề nghị anh hổ, chị LET, chị Thuý ở MN ko ra Bắc...Nếu có ra thì nhớ mang theo Xiền và một số thứ....hé hé/
Gió bảo lớn thế này thì ở nhà cho nó lành!

Ùm mà taoxanh sờ pam khiếp quá!
 
Gió bảo lớn thế này thì ở nhà cho nó lành!

Ùm mà taoxanh sờ pam khiếp quá!
há há...LET bị anh VAT mắng vì sì pam bên kia lại chạy sang đây xả đầu em à....heeeeeeeeeeee/ờ ...mà công nhận em sì pam ác thật...nhưng sì pam đúng chỗ chị LET nhờ..chỗ kia anh VAT đã bảo ko sì pam rùi...lại còn cố...bị anh VAT mắng...sướng quá...cho chít!!!hà hà.
 
Gà nướng ở Nguyễn Du ngon hơn!
Cả ở Bùi Thị Xuân nữa.
Gà nướng ở SB TSN không ngon mà ăn cũng không thoải mái lắm vì phải lo chạy... CA. Hic hic

Hôm nào hẹn hò rủ rê đi ăn chân gà nướng điiiiiiiiiiiiiiii! hic hic từ ngày mình biết ăn và ghiền ăn món này rồi thì chả thấy có ma nào hú hí rủ rê mình đi hết :( huhuhuuuuuuuuuuuuuuuu

Chị LET ui, ăn Chân gà nướng ở SB TSN là cả 1 Nghệ thuật đấy. Vì trong lúc ăn, ta fải căng hết các giác wan lên. Nào là mắt thì fải mở trừng trừng (vì sợ CA đến), chân thì fải thủ sẵn thế để chạy, tay thì fải tranh thủ bóc & cầm cái dĩa (vì sợ chạy mà ko kịp cầm), xe thì way đầu sẵn (để CA đến bưng dĩa phóng lên xe, dzọt), miệng thì fải tranh thủ nhai (vì sợ CA đến la ko kịp)....

Nói chung là có nhìu thú vui khi ăn ở đó lắm chị.:alcon::alcon::alcon:

Mí chỗ khác em chưa có ăn, chỉ ăn ở SB & mé Bờ kè Kênh Nhiêu Lộc thui. Ở bờ kè nó gọi = tên: Chân gà quái thú đó chị.

Hay là để đến "bớt-đê" WKT mình mua vào lun chị nhé?? :1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Chị LET ui, ăn Chân gà nướng ở SB TSN là cả 1 Nghệ thuật đấy. Vì trong lúc ăn, ta fải căng hết các giác wan lên. Nào là mắt thì fải mở trừng trừng (vì sợ CA đến), chân thì fải thủ sẵn thế để chạy, tay thì fải tranh thủ bóc & cầm cái dĩa (vì sợ chạy mà ko kịp cầm), xe thì way đầu sẵn (để CA đến bưng dĩa phóng lên xe, dzọt), miệng thì fải tranh thủ nhai (vì sợ CA đến la ko kịp)....

Nói chung là có nhìu thú vui khi ăn ở đó lắm chị.:alcon::alcon::alcon:

Mí chỗ khác em chưa có ăn, chỉ ăn ở SB & mé Bờ kè Kênh Nhiêu Lộc thui. Ở bờ kè nó gọi = tên: Chân gà quái thú đó chị.

Hay là để đến "bớt-đê" WKT mình mua vào lun chị nhé?? :1luvu:
Kinh nghiệm quá hé!

SN mọi người lo chơi bời thôi, chẳng ai còn hơi sức nào đâu để gặm chân gà. Mà từ đây đến đó còn lâu lắmmmmmmmmmm. Đi ăn liền đeeeeeeeeeeeeeê!
 
Kinh nghiệm quá hé!

SN mọi người lo chơi bời thôi, chẳng ai còn hơi sức nào đâu để gặm chân gà. Mà từ đây đến đó còn lâu lắmmmmmmmmmm. Đi ăn liền đeeeeeeeeeeeeeê!

Chẳng sao đâu chị ạ. Mọi người lo ăn chơi nhảy múa rồi thì 2 chị em ta tha hồ gặm gặm, cạp cạp... hihihi...:alcon: Để em đưa ý kiến này cho BTC lên plan & add vào menu lun. :1luvu:
 
Chị LET ui, ăn Chân gà nướng ở SB TSN là cả 1 Nghệ thuật đấy. Vì trong lúc ăn, ta fải căng hết các giác wan lên. Nào là mắt thì fải mở trừng trừng (vì sợ CA đến), chân thì fải thủ sẵn thế để chạy, tay thì fải tranh thủ bóc & cầm cái dĩa (vì sợ chạy mà ko kịp cầm), xe thì way đầu sẵn (để CA đến bưng dĩa phóng lên xe, dzọt), miệng thì fải tranh thủ nhai (vì sợ CA đến la ko kịp)....

Nói chung là có nhìu thú vui khi ăn ở đó lắm chị.:alcon::alcon::alcon:

Mí chỗ khác em chưa có ăn, chỉ ăn ở SB & mé Bờ kè Kênh Nhiêu Lộc thui. Ở bờ kè nó gọi = tên: Chân gà quái thú đó chị.

Hay là để đến "bớt-đê" WKT mình mua vào lun chị nhé?? :1luvu:

Ặc..ặc...nghe chảy nước miếng lun, thèm quá...lâu rùi k măm. Có ai đi gặm chân gà quái thú không, giơ tay lên. Chỉ cần có mặt, không cần mang theo xiền
 
Ặc..ặc...nghe chảy nước miếng lun, thèm quá...lâu rùi k măm. Có ai đi gặm chân gà quái thú không, giơ tay lên. Chỉ cần có mặt, không cần mang theo xiền

Có em anh hổ ơi. heheheh
Có bắt mang theo xiền cũng làm gì có mà mang :wall::wall:
 
HuHu, Nhớ HN quá ah, lại có vụ Hà Đông nữa gần ngay chi nhánh Cty mình ngoài đó, giờ mà sếp cho đi công tác Hà Đông vài tuần chắc măm măm cùng các bạn ngoài đó vui hết biêt nói,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:alcon:
 
HuHu, Nhớ HN quá ah, lại có vụ Hà Đông nữa gần ngay chi nhánh Cty mình ngoài đó, giờ mà sếp cho đi công tác Hà Đông vài tuần chắc măm măm cùng các bạn ngoài đó vui hết biêt nói,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:alcon:
Lại ngoác cái mồm ra rùi...lớn òi còn khóc...lêu lêu. Ra Bắc ăn chơi nhảy múa 20-10 đê anh Trường ui.
 
Bùn ngủ ghê ^^
 
Hứa với ".." sẽ gửi cho Kav, từ qua nay use yahoo ko gửi được vì chỉ cho phép 10MB, sáng này lập 1 cái Gmail, ai ngờ nó cũng chỉ cho max 20MB trong khi muốn gửi chỉ nhỉnh hơn 1 tí 22MB....lại ko thể nén....Mất cả mấy tiếng đồng hồ...Quạu! :wall::wall:
 
Vớ va vớ vỉnnnnnnnnnnnnnn :(
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top