H
chiều nay tự dưng vô cớ bị sếp nhăn nhó, không hiểu mấy ngày nay ktt của mình có vấn đề gi mà gặp c e nào trong phòng, một chút chuyện bé tẹo teo cũng nhăn, eo ôi lắm lúc chẳng biết "thời tiết" mưa nắng thế nào để phòng cả........bó tay
chiều nay tự dưng vô cớ bị sếp nhăn nhó, không hiểu mấy ngày nay ktt của mình có vấn đề gi mà gặp c e nào trong phòng, một chút chuyện bé tẹo teo cũng nhăn, eo ôi lắm lúc chẳng biết "thời tiết" mưa nắng thế nào để phòng cả........bó tay
Tin khí tượng thủy văn các tỉnh ĐBSCL, ngày nắng, trưa ui ui, chiều mưa, tối bão. Nhiệt độ cao nhất 35'C, thấp nhất 20'C. Vì thế phải ráng chịu đựng, sống chung dzí thời tiết đó đi bạn ui... :alcon::alcon:
Dạo này mình cứ lan man thế nào ấy, thỉnh thoáng có cảm giác buồn buồn.
Ko hiểu chính mình.
ác liệt thật!!!! đang gặp quả bí với đống chừng từ, giơf phải về đi học nữa, học làm gì nhỉ? ai biết, mà phải đi thôi!!!! đời khổ thế đó
thèm iu ...
Mai về quê rùi, không biết có vui hơn hay buồn hơn nửa :wall::wall:
Không lo đi ngủ sớm mai về cho đỡ mệt, về nhà không vui thì đi đâu vui đây ông anh?
Thời gian gần đây, hình như một số người phấn đấu lên sao đỏ, sao vàng, sao trắng, sao đen ....thì phải, post bài thiếu nghiêm túc, ko chính xác, hay đi quá xa nội dung câu hỏi, chỉ một câu hỏi mà khoảng 20-30 câu trả lời, mà ko có lấy một câu trả lời tổng hợp lại...Nhiều khi người đọc rối mắt, chả biết đâu là đúng,đâu là sai, cuối cùng người hỏi không nhận đc sự giúp đỡ, mà còn thêm đau đầu hơn khi đọc bài của các bạn.
Khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì mod lại ngồi dọn rác, mod càng ra sức dọn thì các bạn lại càng xả, mem mới có, mem cũ có...Có lẽ mod rất mệt mỏi.Vậy mà đôi khi mod chỉ cần một sơ suất nhỏ là bị một ai đó đưa lên DD cả dân kế toán nhìn vào...vậy ai hiểu được làm mod dễ hay khó....!!!